PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho những ngày dài nhưng không nắng



Tonic Chanh
16-11-2009, 10:02 AM
vì chính mình vẫn còn mang những vết thương đang hàng ngày lở loét trong tim, thì dễ gì có thể giúp hàn gắn nỗi đau của người khác?


anh hay bảo tôi dễ sơ hở, để người khác có cớ chọt vào, đúng là tôi đã quá sơ hở để anh chạm được vào góc khuất nhất nơi trái tim tôi. Nỗi đau chưa bao giờ san sẻ và giải bày cũng người khác. Sự cô đơn, sự chống trải, cái chuếnh choáng của thứ men say,.. làm tôi yếu mềm trước anh.

xét đến cho tận cùng, là do tôi cố tình khép hờ để anh đẩy cửa bước vào. nhưng tôi lại không lường trước được trò chơi lại nguy hiểm đến thế. đến giờ thì tôi thấy sự nguy hiểm đã gần kề mang tai. có lẽ đóng cánh cửa lại bây giờ là chưa muộn?

lạnh lẽo nhất vẫn là trái tim con người.
đáng sợ nhất vẫn là sự độc ác của con người.


có những lỗi lầm dù chỉ phạm phải một lần nhưng cũng đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác nữa lớn hơn nó rất nhiều lần.
có những lồi lầm như nấm độc, cứ phạm lỗi đi rồi anh sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai.

tôi đang tự hỏi, mình đóng vai trò gì trong cuộc chơi này?

Tonic Chanh
26-11-2009, 07:19 PM
mình ghét những dự cảm của mình, nó chẳng bao giờ sai.

giờ thì thở dài

chẳng ai đủ sức chạm vào cuộc đời của nhau.

Tonic Chanh
26-12-2009, 08:00 AM
có một tin nhắn mà mình nghĩ rằng mình sẽ giữ nó lại, đến khi nào còn cảm thấy mình cần nó/ có những thứ rất nhỏ nhặt nhưng lại còn hơn cả một sự an ủi

150 về chuyện trò ba xàm ba láp, nghe nhạc, nhìn ngắm thiên hạ, nhìn (lén) kẻ ngồi đối diện với mình rồi khe khẽ thở dài (dù mình biết cũng có kẻ sẽ vẫn nhìn mình như thế)

hôm trước bực, mình đã nói thẳng là bỏ cái kiểu quan tâm như thế đi, mình không cần
có là cái quái gì của nhau đâu cơ chứ
-đã vậy cũng sẽ không quan tâm (đến mình) nữa.
nhưng mà cũng đã bao giờ thực sự quan tâm đâu có với chẳng sẽ

buồn - cười.

mọi chuyện cũng rất bình thường thôi mà
giữ những mối quan hệ xung quanh một cách nền nã, thân mật vừa phải, cười đùa chút chút, rồi thỉnh thoảng để lòng mình đi hoang một chút

đừng nhìn tôi như thế
đừng quan tâm đến tôi cái kiểu như đang làm hiện giờ
đừng ... làm gì hết.

giá mà biến mất đi được. (nhưng mình lại không muốn thế, haiz)

Tonic Chanh
28-12-2009, 09:27 AM
mình sẽ phải nói gì, làm gì đây?

an ủi, nói những lời sẻ chia hay là tìm cách nói những lời giúp nó giải thoát khỏi tâm trạng hiện giờ?

tất thảy mình đều không làm được. muốn chửi thề, khốn nạn cái thân mình

chẳng giỏi để giúp người ta xoa dịu những nỗi đau, chẳng thể giúp gì cả, mình là cái giống gì?

lại trở về như những ngày đầu mới quen nhau, nhưng giờ đâu thể nói là mình không đủ thân để có thể mở vòng tay ra và ôm chặt nó vào lòng?

chẳng biết làm gì
chẳng biết phải nói gì
chẳng biết mình sẽ phải làm như thế nào

cứ thế này, mình - nó, đang trở thành cái gì ấy nhỉ?

ôi, bất lực.

Tonic Chanh
15-06-2010, 09:30 AM
chẳng bao giờ được bình yên quá lâu, hạnh phúc giống như con diều tạt ngang một buổi chiều thừa gió, rồi lại bỏ đi. mình cười cợt với nỗi cô đơn, sự mệt mỏi chuếnh choáng ko men rượu này, đấy, thèm khát rồi thì tận hưởng đi. không phải rằng mình sẽ đành lòng chấp nhận với những điều ở hiện tại, nhưng có những điều cố hữu tồn tại quá lâu rồi thì sẽ khó lòng mà thay đổi. này, nhìn vào thực tại mà sống, nhìn vào lòng người mà đo dải ân tình, nhìn vào mắt người mà hiểu được giá trị của nhau.

mình luôn muốn cố gắng để hiểu điều mà người khác muốn, nhưng sự thực phũ phàng là người ta chỉ biết chờ đợi sự cố gắng của mình mà không hề quan tâm xem thực sự mình cảm thấy như thế nào và cũng chẳng cần biết mình có cảm thấy khó chịu hay không.

đường về còn xa lắm, mịt mù

Tonic Chanh
06-12-2010, 05:02 AM
mọi chuyện như vỡ oà không tài nào kiểm soát nổi. Chuếnh choáng như người say dù biết mình đang để hoang lòng từ trong tâm tưởng.

ai sẽ đủ sức níu kéo,

khi mà khoảng cách càng lúc càng như xa xôi và trở nên bất tận?

ước gì, ngủ dậy thấy mình quên sạch, chẳng cần phải nghĩ cách từ chối tình yêu đó

tay nhúng chàm rồi!

Tonic Chanh
16-01-2011, 09:44 PM
thấy mình không thở nổi và đau nhói nơi ngực trái. miệng đắng ngắt và khô khốc. mình còn có thể làm gì và có thể làm được gì nữa đây? khi những viển vông đó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

và mình lại nhớ cái mùi hương ấy đến nao lòng.

người đấy đi rồi, cafe đắng và nhạt thếch.

Tonic Chanh
11-04-2011, 11:23 AM
Ngày chết, sau mỗi lần đêm đổ qua đêm....

Tonic Chanh
12-04-2011, 01:09 PM
mình vì mải ngắm mèo mà không thể nào ngủ được. mèo nhà ai mà khi ngủ nhìn đáng yêu không thể tả. hai tay thì một tay co, một tay duỗi, một tay ôm lấy mình, một tay để không. em ấy nằm nghiêng, đầu gối lên cái remote Tivi làm mình muốn chuyển kênh mà không nỡ phá giấc ngủ. đáng yêu nhất là cái miệng, mũi thì hếch lên, nhìn vẻ mặt có vẻ rất là viên mãn.


trong khi em ý nằm ngủ ngon lành thì mình nằm đây, vừa ngắm vừa tả em ý. Không thể nào ngủ được.


về bên nhà bên kia, không quen dùng bị dị ứng nước. đến cái giường cũng làm phản với mình, ngủ dậy thấy ê ẩm người, đau nhừ cái cổ. ngủ 2 đêm thì 1 đêm nằm giường 1 đêm ra ghế salon nằm. Quả là đáng sợ. đáng sợ hơn nữa là mình bị dị ứng nước có độ PH quá cao, làm da khô cong và mặt thì lên đầy mụn. rầu không thể tả nổi.


từ lâu, mình đã không còn quan tâm ở đây người ta nghĩ gì về mình rồi. và cũng không để vào đầu chuyện, ai sẽ ra đi hay ở lại đâu.

bất quá, chỉ như một chiếc lá rụng vào mùa thu thôi.

Tonic Chanh
13-04-2011, 11:30 AM
sạch sành sanh chỉ sau một cái phủi tay. đó là cái giá phải trả, chẳng đắt cũng chẳng rẻ, chỉ là đáng phải thế mà thôi.


có người sẽ đau lòng, nhất là mình. nhưng, đã bỏ công ra xây thì cũng nên tự tay mà xoá bỏ, con mình mình không xót thì sẽ chẳng ai thương và trân trọng bằng.


rũ cho bằng hết, rồi thanh thản mà quay đi, nhé. chẳng còn gì níu kéo nữa đâu mà.

Tonic Chanh
13-04-2011, 11:51 AM
vừa hay lúc đang chuẩn bị phải mua 1 lô lốc dầu thơm mới thì được tặng/cho :blushing: từ hồi biết dùng mỹ phẩm, nước hoa đến giờ mình chỉ phải mua phấn, kem nền & mascara còn lại toàn được tặng/cho. nhiều nhất là nước hoa & son môi. cái khoản soi môi thì không tính chứ nước hoa mà mua thì cũng tốn kha khá tiền :rain:. riêng lọ D&G năm ngoái được tặng, nếu mua cũng mất đứt 98$ :meo: thú vui ăn theo của phụ nữ cũng thật là tốn kém.


mình chắc chắn là người có số hưởng, cứ khi nước hoa hay son môi chuẩn bị hết thì thế nào cũng được tặng/cho. tính riêng nước hoa, hiện tại mình có 5 lọ :blushing: một lọ anh trai tặng, một lọ anh kết nghĩa tặng, 3 lọ còn lại là mẹ đi us về mua cho :blushing: kế đến là son môi, 1 cây màu hồng cánh sen là anh kết nghĩa tặng, 2 cây còn lại cũng là mẹ mua cho. riêng phấn, kem, và những thứ linh tinh còn lại thì toàn tự mình mua.


hôm nay đi cafe với anh kết nghĩa, anh mới đi công tác ở Canada về, lại mua nước hoa cho nữa. mình rất là thích :so_funny: mới vừa về nhà, hì hục mở hộp ra, thấy 3 lọ. mình lại đỡ được 1 khoản tiền rồi :so_funny:

Tonic Chanh
14-04-2011, 12:24 PM
vừa gõ gõ, ngáp ngáp vừa nhìn em ấy ngủ. cũng chỉ mong được như em ấy thôi.


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/13042011534.jpghttp://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/13042011535.jpghttp://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/13042011536.jpg

Tonic Chanh
17-04-2011, 12:57 PM
hỏi, em có muốn lấy anh không? trả lời, không có.

mình không coi đó là lời cầu hôn, cũng chẳng phải là hẹn ước. sợi dây chuyền hình trái tim mỏng manh ở cổ thật vướng víu.

thôi mà, chẳng phải yêu.

-----------------

mình ghét Lê Anh sau cái lần chạm trán rồi cãi nhau ấy ở nhà mình. gã xuất hiện như bất kỳ gã trai bình thường nào, mặc chiếc quần ống lửng, chiếc áo thun màu xám ào thốc vào nhà đòi gặp ba. đi cùng hắn là cô Ánh Tuyết. tưởng đi với người quan trọng thì tự khắc thành người quan trọng hả, mơ đi, đừng có hão.

đấy là cảm giác của mình không ưa hắn, thế mà lúc buồn lại hay đi nghe nhạc của hắn.

ngày dài, đêm đổ sập vào đêm.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/playlist/ZGcmyknNdaAgaLQTZFJybmkH?autoplay=false&wmode=transparent

Tonic Chanh
19-04-2011, 02:35 AM
P/s: Lắm thằng rúc ra từ háng đàn bà nhưng cứ luôn ra vẻ ta đây thế nọ thế kia, thực ra, đến cái danh hão ở đời cũng không có.

Chó dại là chó hay cắn càn, đến đúng sai phải trái cũng không phân biệt được. Ném cho cục xương hay cục c*t nó cũng hăm hở lao đến gặm như nhau. Thế nên, cũng đừng trách nó, chỗ không mời mà nó cũng chõ mõm vào. Chó mà, lại còn chó dại nữa. Coi như không nghe, không thấy, không biết đi.

Ờ!

Tonic Chanh
19-04-2011, 10:46 AM
Kim Ngưu đang nhớ một người. Ừm, nhưng mọi chuyện hiện nay không đơn giản chỉ là nhớ là có thể gặp. Hai bạn dường như đang dần xa nhau thì phải, nếu vì khỏang cách thì hãy bù đắp lại bằng những tin nhắn kẹo ngọt mỗi buổi sáng, cuộc gọi điện lời hỏi thăm..


Nhớ một người thì đúng rồi ấy. Nhưng không hẳn chỉ là một, mà là cả một Paris xa tít tắp và tưởng như mãi chẳng bao giờ nằm trong tầm với.

Người ấy, dù sao cũng chỉ còn là một Nỗi Nhớ Xa trong danh bạ điện thoại và một cái nick luôn luôn offline.

Ừ thì nhớ!

Tonic Chanh
21-04-2011, 05:11 AM
để rảnh làm mấy playlist nghe dần :so_funny: giống của để dành quá :blushing:

Tonic Chanh
21-04-2011, 11:12 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/l2.png

chẹp, đợi đến khi nào mới update xong nhỉ :rain: thiệt là đau cái mình mà :rain:

Tonic Chanh
25-04-2011, 12:14 PM
Cả ngày ngồi mòn mông chỉnh chỉnh, sửa sửa cuối cùng cũng xong, phù phù.

Xong việc này cho ba thì vài bữa nữa sẽ chuyển sang cty anh làm. Thế là hết được thất nghiệp rồi :blushing:

Đây, hình em yêu của mình, thủ phạm làm tróc da long vẩy em laptop, mỗi lần mang đi dán ngồi chờ lâu thiệt lâu, tiền thì một đống mà cứ vài tháng phải đi dán lại một lần. Phần vì em ấy rất thích ngồi trên lap, phần vì em ấy có thói quen mài móng trên lap của mình vào sáng sớm :meo: Con khốn nạn >"<.

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/19042011537.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/19042011538.jpg

bình thường, em í hay nằm ở giữa giường, có cái gì gối đầu thì mới chịu ngủ nhé. Thường là tay, người mình, chăn, nệm, gối. còn mà thích nhất là em ong vàng này, là quà của Ba mua về.

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/25042011539.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/25042011540.jpg
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/25042011541.jpg

hôm nay em í có chỗ ngủ mới, cái giỏ cói người ta gói quà tặng, mình thấy rộng rộng, dài dài bỏ vô miếng vải mềm đặt em í vào. em í thích quá chiếm luôn. Nhưng hình như có vẻ hơi chật, ko phơi được kiểu nằm giang 4 chân tay lên trời.

àh, hiện tại thì em í đang nàm sát rạt mình, ngáy pho pho >"<

Em hâm ấy có nhiều sở thích hơi bị quái đản . Ví dụ như, có dạo em ấy thích ăn bánh mì điên cuồng. Mua về mà để đó là em ấy chôm ăn liền. Bánh mì không cũng ăn. Rồi có dạo thì thích ăn phở, một tô đày ú nụ mà em ấy ăn sạch cả nước lẫn cái. Còn bây giờ, tính xấu của em ấy là nằm ngủ 4 chân giơ đủ 4 hướng, duỗi thẳng đơ. thích được vuốt bụng cho dễ ngủ, thích nằm đất lúc trưa nóng, thích leo lên bụng mình lúc đêm khuya tháng 12, cao hứng lên thì thích liếm tay mình .

còn một tội nữa, là em ấy rất chảnh chọe, bủn xỉn, khó tính và hay cáu gắt. ngày nào cũng bị em ấy giận cho mấy chập, xong phải năn nỉ dỗ dỗ dành dành. mà dỗi cũng kiểu dỗi cho mình, đến tối là tự động mò lên giừong đòi đi ngủ .

sở thích kỳ quặc nhất của em í, là nếu thấy mình giơ chăn, mền lên là em í sẽ chui tọt ngay vào rúc rúc, tìm tìm, kiếm kiếm. nhưng chả biết em í tìm gì ở trỏng :xao: cứ thấy lạo xạo, lục xục 1 hồi rồi đòi ra.

em ấy còn rất sợ bình xịt :im: bình xịt các kiểu ạ, từ nước hoa, đến lọ xịt muỗi, đến nước xịt phòng... dọa em ấy thì dễ lắm, cứ giơ bình xịt lên là em ấy chạy mất dép.

ngu nhất là em ấy ko biết ăn cá, cũng ko biết kêu meo meo.

mèo ngu, mèo hâm.

kể tội xong rồi, đã quá. đi ngủ :im:

Tifa
26-04-2011, 04:57 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/l2.png

chẹp, đợi đến khi nào mới update xong nhỉ :rain: thiệt là đau cái mình mà :rain:

Đang luyện game gì ớh? Độ này đang nghĩ có nên chơi lại game hay không, dưng mờ cũng không biết game nào hay để chơi. Có gì giới thiệu để thử đi bạn hiền :sr

Tonic Chanh
26-04-2011, 11:02 AM
@Tifa: Tui chả chơi gì :rang: dạo này không có chơi game online, toàn chơi offline không àh. Bà thích trò Angry Birds không, tui đưa linkk cho down, thú vui giải trí tao nhã phết, hơi bị smart, hơi bị crazy, hơi bị funny... đảm bảo dã man đến mức, đêm nằm ngủ bà còn nghe tiếng heo cười, chim bay >"<

Bạn tui có rủ chơi Loong Online, cơ mà không thích nên không chơi :sr:

===

Mình lên cân rồi :dance: lên được khoảng hơn 1kg gì đó, 46kg rồi, quả là bõ công bõ sức bõ cả tiền nữa ý chứ. dạo này da dẻ có vẻ hồng hào sáng láng lên, nhìn rất mát mắt, hí hí. mẹ hôm nay mới ở dưới bến tre lên, như thường lệ, vẫn là xoài, sơri, chuối,... nói chung là hoa quả, rất nhiều hoa quả. mình cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc viên mãn.

trưa 2 mẹ con ngồi ăn cơm, mình chợt nhớ ra hình như từ tết đến giờ chưa sang nàh cô Đức. Cô Đức là cô giáo của anh Na, cũng là mẹ nuôi luôn. thường thì có lễ tết gì gì đó, mẹ hoặc anh Na hay qua, nhưng từ Tết đến giờ mẹ mình bận quá không sang. Hnay mình mới nói, mẹ có vẻ hơi cắn rứt một tý, xong chặc lưỡi bảo:

- tại mình bận quá còn cô ý quá rảnh, nên thôi cũng được.

lý lẽ của mẹ mình rất hay :so_funny: nên lấy đó làm học tập.

mình lại bị mèo giận rồi :khocnhe:

Tonic Chanh
28-04-2011, 06:17 AM
Đang đọc Dị giới Thú y, mình chính là thích cái cảm giác này cười rất thoải mái không lo nghĩ gì.

~~ a a, ai đi chơi thì mua quà cho mình nha :meo: kế hoạch nghỉ lễ của mình là không có kế hoạch gì cả :meo:

Tonic Chanh
28-04-2011, 09:39 AM
Phòng cho bạn nào có nhã hứng đọc, dl (http://www.mediafire.com/?yc4e41paebv3ptr)

Tonic Chanh
28-04-2011, 11:48 AM
Hôn tớ đi, môi tớ đây này. Con tàu âu yếm đã rời ga :5:


:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Tonic Chanh
28-04-2011, 11:17 PM
mình cung cung kính kính dắt xe vào trong nhà, rất nhẹ nhẹ nhàng nhàng chỉ mong đừng làm kinh động... em mèo, cuối cùng vẫn làm em ấy tỉnh giấc. nhảy bổ ra lao lên yên xe, ngồi yên yên tự tại đợi mình rồ máy dắt xe vào trong nhà (à, mình sức yếu không thể dắt nổi cái xe, nên đành rồ máy xe cho có lực đẩy mới dắt được xe vào trong nhà :im: chỉ khi không có ai để nhờ vả thôi chứ còn bình thường có người thì mình tuyệt nhiên không biết, mấy việc đòi hỏi cơ bắp ấy phải làm thế nào =)) )

kể tiếp chuyện em mèo. mình ở 2 nhà, một nhà ở Q12, một nhà ở gần sân bay. nhà dưới q12 thì mình ít về thường xuyên ở trên sân bay. em mèo mà mình hay kể, post hình là em mèo hâm của mình ở trên sân bay, em ấy mập ú, hâm hấp và cộc tính. dưới q12 mình cũng có nuôi 1 em, em này hiện là boy chính hiệu, nhưng mình sắp mang nó đi cúc cung cho nó rồi :im:. em này mẹ đặt tên là "mèo chó" mèo chó rất hâm, không biết kêu meo meo, chỉ đòi "ăng ăng" lúc cho ăn whiska, chơi bời phá phách y như chó, không biết hiền từ là gì, càng không biết để người khác vuốt ve là thế nào, chỉ thích chơi, cắn và phá. chân tay mình có bao nhiêu cái sẹo là do em ý gây ra hết a >"<

em mèo chó hâm ấy có sở thích quái đản :im:, càng đánh vào mông em ý thì em ý càng thích (kiểu như được đi massage í :im: ), thích chơi với gián, thích chui vào bất kỳ cái bịch nilon nào, rúc vào trong ý rồi nhảy nhót, thích ngủ trên đầu mình, trải tóc ra cho em ý nằm lên như đệm nữa thì em í càng thích a ~

mỗi lần ở sân bay về q12, thể nào em í cũng chạy ra hít hà, từ người mình đến xe để kiếm tra xem có mùi mèo lạ nào không, rồi ra vẻ nghi nghi ngờ ngờ đi dạo xung quanh cái xe, thiếu điều ịn 1 bãi đánh dấu như chó thôi a ~ >"<

mình đi đâu cũng bị mèo hành hết :mecry: oan ức lắm >"<

Tonic Chanh
03-05-2011, 10:58 AM
hai năm nữa lấy chồng, ok quyết định thế đi :so_funny:


ngày xưa mình từng bảo, em không chờ anh đến 28 tuổi được đâu, bây giờ thì lại quyết định thế đấy :so_funny:

Tonic Chanh
05-05-2011, 02:16 AM
Ella Nguyen: tớ hôn ấy có đc hem
Ella Nguyen: :hun:
V.Nguyên: đây
V.Nguyên: còn tàu âu yếm đã rời ga rồi đây a
Ella Nguyen: huh?
V.Nguyên: thì môi tớ đây này :
V.Nguyên: :hun:
Ella Nguyen: :hoamat:
Ella Nguyen] dạo này mần ăn gì?
Ella Nguyen: ko game gủng gì àh
V.Nguyên: ko
V.Nguyên: chả có gì chơi
V.Nguyên: Cài Loong chơi thấy k thích nên k chơi
Ella Nguyen: tui cũng ko mặn mà lắm
Ella Nguyen: với cả dạo này lu bu bố mẹ đi suốt
Ella Nguyen: nên chắc 1 tháng log đc vài lần
V.Nguyên: bận lắm hả
Ella Nguyen: uhm bà
Ella Nguyen: cũng oải
V.Nguyên: thôi cố vậy
V.Nguyên: năm nay của mình có vẻ k tốt đẹp lắm
Ella Nguyen: chuẩn luôn
Ella Nguyen: thui tui phải trả máy cho kẻ gian đây
Ella Nguyen: kẻ gian đang đứng đây
Ella Nguyen: tí tui on laptop chat webcam cả bạn nhá
Ella Nguyen: off đây
V.Nguyên: ò
Ella Nguyen: ngủ rùi hả bà
V.Nguyên: chưa
V.Nguyên: ẩn nick à
Ella Nguyen: tưởng dạo này khò sớm thế chứ
V.Nguyên: dạo này ngủ cũng sớm
V.Nguyên: mà bị mèo hành
Ella Nguyen: ạch
Ella Nguyen: sao thế
V.Nguyên: đêm nào cũng bị nó dẫm lên ng >"<
V.Nguyên: ngày thì bị giận mấy lần
V.Nguyên: chẹp, ai bảo nuôi mèo dễ chứ
Ella Nguyen: hôm trc vừa rước 1 em "củ khoai" về
Ella Nguyen: em chó bé tẹo
Ella Nguyen: chả biết ai dặn mà bà ngoại mang sang
Ella Nguyen: thế là em cướp biển của tớ giận luôn mấy ngày ko thèm ra
Ella Nguyen: mặt thì cúi gầm xuống
Ella Nguyen: đc 3 hôm bỏ nhà đi bụi luôn
Ella Nguyen: :hoamat:
V.Nguyên: ôi giời ơi
Ella Nguyen: tưởng đi đâu hóa ra chạy lên nhà trên
Ella Nguyen: đầu way vào hốc đít chổng ra ngoài
Ella Nguyen: năn nỉ suốt mới chịu về
Ella Nguyen: thật là vkl
Ella Nguyen: 11h đêm còn mang đèn pin đi tìm
V.Nguyên: nó ở trong phòng, đứa nào vào nó đuổi
V.Nguyên: mèo nhà mình giờ nó chia lãnh thổ luôn ah
V.Nguyên: đánh nó 1 cái thì nó giận quay đít bỏ đi
V.Nguyên: giận quá thì cắn mũi
V.Nguyên: xong nhảy lên nguiờ giẫm bình bịch >"<
V.Nguyên: bạn còn may hơn mình
Ella Nguyen: đến phát khiếp với các chị em nhà mèo
V.Nguyên: mà giận kiểu gì
V.Nguyên: tối cũng đúng 11h bò lên giừong mình ngủ
V.Nguyên: thế mới akay chứ
Ella Nguyen: em nhà mình bỏ đi luôn chờ đón mới về
Ella Nguyen: con em đi con chị theo luôn
V.Nguyên: ack ack
V.Nguyên: ngưỡng mộ
V.Nguyên: :haha:
V.Nguyên: rất giang hồ
Ella Nguyen: àh wên kể bạn về em ý
Ella Nguyen: em ý rất nghĩa khí :bto:
Ella Nguyen: em này mà bệnh là em ý chờ em này ăn xong cơm
Ella Nguyen: có khi hết cả đồ ăn
Ella Nguyen: mới ra ăn
Ella Nguyen: thương lắm
V.Nguyên: ui
V.Nguyên: đại anh hùng hehe
V.Nguyên: mà mấy em ấy ăn cơm àh
V.Nguyên: có mua thức ăn khô cho ăn ko
Ella Nguyen: ko
Ella Nguyen: em ý toàn ăn phổi
Ella Nguyen: phổi heo áh
Ella Nguyen: về rửa sạch cắt hạt lựu
Ella Nguyen: kho lên rùi cho các em ý ăn
V.Nguyên: àh
V.Nguyên: thế cũng giống mèo nhà mình
V.Nguyên: mà mèo nhà mình ăn cả phổi lẫn thức ăn khô
Ella Nguyen: trước cho ăn gan nhưng hình như các em ý ngán đó
Ella Nguyen: nên ko ăn dài đc
V.Nguyên: còn em mèo dứoi nhà thì thíh ăn rau a
V.Nguyên: @@
Ella Nguyen: từ ngày đổi sang phổi thì ăn nhiều hơn
Ella Nguyen: thi thoảng thì đổi món...
Ella Nguyen: cá mòi hộp
V.Nguyên: mèo nhà mình mập lắm rồi
V.Nguyên: chỉ ăn rùi ngủ thôi
Ella Nguyen: nhà mình chỉ có 1 em mập
V.Nguyên: sở thích của nó là hành hạ mình
Ella Nguyen: là cái em bị tật
Ella Nguyen: tay khều ý
Ella Nguyen: cướp biển
V.Nguyên: coi mìh là bao cát tập thể dục luôn
Ella Nguyen: còn bé mèo anh thì đi suốt ko mập nổi
V.Nguyên: oh, hehe
V.Nguyên: tạng ng2 á
V.Nguyên: có con mèo dưới nhà Q12
V.Nguyên: nó mình dây, nuôi hoài k mập
Ella Nguyen: giống mình nhỡ
V.Nguyên: ò, tốn cơm gạo

chỉ chỉ lên trên, mình rảnh thật :nhi:

vẫn chỉ chỉ lên trên, nghĩ lại, số mình khổ ghê a :khocnhe:

Tonic Chanh
10-05-2011, 11:42 AM
Kể chuyện mèo ngu, mèo hâm một tí. Mà hôm nay kể phải có hình minh hoạ đi kèm mới diễn tả hết được cái hâm của em ấy.

Cũng chẳng có gì nhiều, trưa nắng nóng em hâm vẫn nằm ươn ra sàn nhà như mình, chiều mát thì nhảy lên giường nằm phơi bụng, không thì cũng kiếm cái gối nào mình đang gối rồi ịn mông lên nằm. Rảnh rang thì đi lươn lẹo trong phòng, bắt nạt con cháu.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/05052011549.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/05052011550.jpg

Hôm bữa, em hâm sau một hồi rúc vào trong gầm bàn, nghịch nghịch cái dây dù để tối mắc màn, nghịch 1 hồi xong không hiểu làm thế nào, chân em ấy bị vướng móng vào cái dây, xong không biết làm thế nào để gỡ ra. Em hâm ngồi gần nửa tiếng, gục gặc đầu suy nghĩ, chân thì giơ lên để xuống liên tục. Cuối cùng, mình nhịn cười không nổi phải chạy ra gỡ dây cho em ấy. Nghĩ lại thì thật là mất mặt quá đi a.

Dạo này thời tiết có vẻ bất thường, trời nóng nực muốn phát điên. Lại thêm cơ địa mình, sau mấy tháng bị ốm uống thuốc nhiều quá nhất là kháng sinh nên đã nóng lại càng thêm nóng. Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, lại thêm thời tiết saigon kiểu như muốn tống cổ mình ra khỏi thành phố thế là khăn gói quả mướp đi VT. Nhảy lên tàu cánh ngầm ngủ gà gật hơn 1h đã đến nơi. Ăn ngủ chơi bời 2,3 ngày về đến saigon lại vẫn nóng nực y như cũ, thấy thật là đau lòng.

Piz mới nhất của em hâm:

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/09052011555.jpg

:sr:

Khoe tý :hihi:

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/10052011559.jpg

Bể cá nhà mình á, từ dưới đất lên trên lầu tổng cộng có 3 bể, bể này là bể mình thích nhất, một bể toàn cá bảy màu, vàng, cam, trắng, đen. Bé nhỏ nhất bằng cái đầu đũa, bé lớn nhất bằng muỗng cafe chưa kể 2 em đang bị tự kỷ nặng trong góc.

Thú vui của mình đa phần liên quan đến động vật ha :think: Nuôi mèo thì không biết có phải thú nuôi không, mà sao càng ngày thấy mình giống như osin của nó vậy >"<

Adrenaline
10-05-2011, 12:06 PM
bể cá to đẹp nhỉ :hihi: dạo trc mềnh đầu tư một bể to chỉ để nuôi 1 con cá la hán, mà sau phải cho đi vì nuôi hem có nổi :haha: bi giờ ở nhà có 1 bể cá nhỏ nhỏ xinh xinh nuôi cá vàng thoai :hihi:

Adrenaline
10-05-2011, 12:07 PM
oa tủ nhà bạn thật lắm sách, cho mượn quyển đọc đi :kick:

Veronica Nguyên
11-05-2011, 01:27 AM
Nuôi cá vàng, cá bảy màu thôi cho dễ nuôi, nhìn còn đẹp nữa a :cr:

Sách thì nhiều lắm, chủ yếu là sách nghiên cứu của ba, sách văn học, lịch sử, triết học... mỗi lần dọn dẹp mình phải bỏ mất 1 ngày để sắp xếp, lau dọn. Để xem nào, nếu mình nhớ không lầm thì có 6 kệ sách, bên phòng mình có 1 cái nữa tổng cộng là 7 cái. Mà tủ sách ở phòng mình thì chỉ toàn sách văn học với tài liệu linh tinh thôi a :nhi:

muathutim
11-05-2011, 05:30 AM
Nhìn ava của 2 anh chị mà hoa cả mắt :oi: :so_funny:

Veronica Nguyên
11-05-2011, 07:12 AM
Còn công dụng hơn cả thuốc xổ nhỉ :so_funny:

~*gInNy*~
11-05-2011, 08:23 AM
Có mấy hôm không online mà nhìn 2 cái ava của 2 người giật mình ngã ngửa :so_funny:

Adrenaline
11-05-2011, 08:28 AM
chúng tớ phải gió nhau rồi :blushing:

~*gInNy*~
11-05-2011, 08:53 AM
Thảo naò nhìn hai cái mồm nó méo méo :rain: :chayle:

Adrenaline
11-05-2011, 09:12 AM
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]:
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: h2t lại nổi sóng à
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: thầy
Dinh Nguyên: yeh
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: tính tạo scandal hay là thật đấy
Dinh Nguyên: vớ vẩn
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: >.<
Dinh Nguyên: Gin hỏi Ver xem
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: em hỏi thật bảo vớ vẩn
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: thế vụ phải gió này là vớ vẩn à
Dinh Nguyên: ý thầy là Gin hỏi vớ vỉn ấy
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: thế vụ này là sao
Dinh Nguyên:
chẹp
Dinh Nguyên: chả biết nó đến như thế nào nữa
Dinh Nguyên: tự dưng thì thành thế à
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: tự nhiên à
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: thế cái em ở ava thì sao
Dinh Nguyên: em nào ở avatar
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: ava thầy mọi lần á
Dinh Nguyên: à
Dinh Nguyên: cô em xinh xinh hả
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: ờ ờ
Dinh Nguyên: thì nó cũng tự nhiên à
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]:
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: sau vụ bomb à
Dinh Nguyên: vụ bomb nào ?
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: sau cái vụ bạn Nguyên ném bomb ấy
Dinh Nguyên: đây là chuyện riêng, no comments
Dinh Nguyên: thầy chỉ có thể trả lời là tự nhiên nó đến thôi
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]:
Dinh Nguyên: không cách nào dừng lại đc
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: đc đc
Dinh Nguyên:
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: thầy dẫm phải chân ông Bad rồi
Dinh Nguyên: chắc dẫm phải chân ông ý thật, 9 tháng sau đẻ Thánh Gióng
Dinh Nguyên:
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]:
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•]: VN lại có thêm nhiều vùng tre ngà
Dinh Nguyên: không, giá sắt ở Vn tăng giá
[•ÇôñG nƯơñG ñHí ñhỐ•] (5/11/2011 5:59:03 PM):

chẹp, máy mình đang dùng hem có chụp lại đc, copy lên đây cho "đằng ấy" xem này, bao nhiêu người hỏi chuyện chúng mình :blushing:

chuyện đến nhanh nhỉ đằng ấy, tớ cũng hơi bất ngờ, chỉ thấy 2 đứa mình tâm đầu ý hợp quá, chưa nói hết câu đã hiểu ý nhau rồi :blushing:

hôn tớ đi :kis: :kis:

__________________________________________________ _______

định viết 1 câu nữa nhưng ngại quá, thôi để khi nào thời cơ thích hợp, tớ sẽ viết, đằng ấy nhớ nhắc tớ nhá :huglove:

Veronica Nguyên
11-05-2011, 10:00 AM
Con tàu âu yếm đã rời ga rồi đây :nhi:

mek
11-05-2011, 11:28 PM
:aba: :aba: :aba: :aba: :aba: :aba: :aba: :aba:

Hừm... hừm..... :aba:

muathutim
12-05-2011, 04:47 AM
Mụ Kem vào oánh ghen à :so_funny: Tình tay ba chăng :so_funny:

Adrenaline
12-05-2011, 06:05 AM
làm sao mà oánh ghen nổi, ta có thứ mà Kem hông coá :haha:

__________________________________________________ __________

tính vào viết tình cảm vài câu mà....ngại quá :blushing:

mưa từ đêm qua tới tận chiêu nay, nhà thì mất nước nóng ngại nấu ăn, đói quá đói quá :mecry:

mek
12-05-2011, 10:38 PM
Xin phép mình chưa mà tình cảm với tình báo chứ :aba:

GiÓ...kUtE
13-05-2011, 07:32 AM
hay nhể chúc đông khách nhá

Tonic Chanh
15-05-2011, 06:54 AM
mình bị ngta hẹn hò, xong rồi được bỏ rơi :nhi:. nhá, mình là mình hận :meo:, có điều đứa nào ko đi thì đừng tiếc :phu:

thời tiết dạo này tlvl, mưa nắng thất thường haizz

Adrenaline
15-05-2011, 07:07 AM
Xin phép mình chưa mà tình cảm với tình báo chứ

chúng em thật lòng với nhau mà chị :(

@Tonic : :huglove: :huglove:

trời hôm nay nắng ấm, có con mèo nằm sưởi nắng nhìn ngứa mắt quá :gian:

Tonic Chanh
15-05-2011, 07:24 AM
mắng mèo là đụng chạm nhé :kick:

Tonic Chanh
15-05-2011, 10:57 AM
hnay mới coi lại Alice in wonderland, lại tiếp tục phát cuồng vì mèo Cheshire :nhi:

http://1.bp.blogspot.com/_gHt1D_tCc60/TDnl17qCUhI/AAAAAAAAAHE/iNv2NuMSuB8/s320/cheshire_cat01.jpg

mình lên mạng research hình em Cheshire đội cái nón có thắt dải dây màu hồng của Người làm nón nhưng không thấy hình nào đẹp, phát hiện ra cũng có nhiều người rơi vào tình trạng phát cuồng vì Cheshire giống mình.


Want to become the Cheshire Cat from Tim Burton Alice in Wonderland film? A full body Cheshire Cat costume Tim Burton Alice style would be so cool! But you should remember, you gotta keep grinning wide for the role. Or, you can create a mask and draw the widest possible smile you can that shows all your sharp teeth, just like the Cheshire Cat. Next, get some cat-eyed inspired green contact lenses to achieve the same trickery and creepy look of the Cheshire Cat. And get some gray and turquoise striped knee-high socks, and gray and turquoise striped long-sleeve shirt or hoodie. If the hoodie comes with cat ears, great. If not, just clip on some black cat ears. And you’re set! You’re now the infamous Cheshire Cat from Alice in Wonderland!



CHESSUR, THE CHESHIRE CAT (voice of Stephen Fry) is a dapper tabby with the ability to appear and disappear. He is all calm, casual sensuality with a seductive grin that masks his cowardice. It’s the cat’s disembodied head that first appears to Alice in Tulgey Wood after she’s been attacked by the vicious Bandersnatch. He offers to purify the gashes on her arm by licking them. Alice declines, although she allows him to lead her to the Hatter’s Tea Party where the Hatter blames him for deserting them on the day the Red Queen seized control of Underland. Using his skills and the Hatter’s coveted top hat, Chessur later finds a way to redeem himself.


“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“Oh, you can’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“How do you know I’m mad?” said Alice.
“You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”
(Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter 6)


hồi đó, lúc mới chiều Alice in wonderland, mình đi coi về vì mê mẩn em ấy quá nên để title cho nick Vermouth trong L2 là Cheshire Cat, rồi mình quen với một bạn cũng si mê em ấy, xong kết nghĩa huynh đệ (:so_funny:). bạn mình đi coi cùng thì nhận xét, con vật nào mà mình thích thì thế nào cũng là loại vừa đểu, vừa điêu vừa vô cùng gian tà :so_funny:

sau này, lúc coi tanged, mình được nghe nhận xét ấy lần nữa. thật ra, mình cũng bình thường như bao người bình thường khác thôi mà :so_funny:

http://www.nhaccuatui.com/m/-YIA49f9vv


Cuối cùng thì cũng tìm được cái hình Cheshie đội cái nón của Người làm mũ :timup:

http://mimg.ugo.com/200912/12428/cuts/cheshirecat_288x288.jpg

3 tuổi xem hoạt hình, 15 tuổi vẫn xem hoạt hình, 20 tuổi cũng vẫn thích xem hoạt hình, 26 tuổi ngoài film kinh dị, hành động, trinh thám, võ thuật... cũng vẫn thích xem hoạt hình :nhi: mai mốt lấy chồng, có con, làm mẹ, 2 mẹ con cùng xem hoạt hình quá :so_funny:

Veronica Nguyên
17-05-2011, 10:03 AM
đẹp :timup:

Adrenaline
17-05-2011, 10:03 AM
đẹp :timup:

:haha:

kaivn
17-05-2011, 10:52 AM
Hổng đẹp :so_funny: .

Veronica Nguyên
17-05-2011, 10:59 AM
chổng mông vào nghệ thuật :ham: :ham:

Tonic Chanh
18-05-2011, 01:26 AM
sáng dậy đi cafe với sếp xong, từ trong quán bước ra đưa thẻ xe cho ông bảo vệ. đồng chí bảo vệ sau khi dắt xe mình ra, liếc mình 1 cái, liếc cái xe 1 cái xong chép miệng làm câu: "người thì bé mà xe thì to" mình cười hì hì bảo thế nó mới bù trừ cho nhau được :so_funny:


ngồi cafe với sếp "tương lai", nói chuyện công việc thì ít mà mấy anh em ngồi chém gió thì nhiều.


- "chuyên môn + khả năng của em là gì?"

trả lời không cần suy nghĩ

- "chém gió".


- "bên này làm ngoài giờ không có tính công đâu em, mà phí công tác cũng ít lắm"


- "vâng, không sao anh, em cũng không thích đi công tác, nhường anh đi hết á"


- "à được! mai mốt em đi công tác với anh, anh em mình ở chung phòng cho tiết kiệm chi phí".


- "vâng, em dắt bé bi nhà anh đi được không?"


- "thôi mình bàn chuyện lương lậu của em đi"

:so_funny:

- "bên anh được cái là chỉ cần đảm bảo công việc, còn giờ giấc có thể linh động"

- "thế tốt quá, em đỡ phải lăn tăn. nhà em, ba mẹ em hay dắt nhau đi bụi lắm, em bận nên linh động cho em được thì tốt"

- "ờ, đừng có 1 tháng nghỉ 16 ngày nhé"

- "dạ không đến nỗi thế, trừ những ngày nghỉ hoặc đi trễ thì hôm nào em cũng đi đúng giờ cho anh"

- "đội ơn cô"

:so_funny:

thôi đi ngủ :sleepwell:

nghĩ lại, mình vẫn là đứa được voi đòi tiên. cty nào cũng vậy, ít cũng phải 6 tháng mới xem xét lên lương 1 lần, mình ở cty cũ, 6 tháng được nâng lương 2 lần. mỗi lần nâng 20%. thế mà vẫn chưa hài lòng, nằng nặc đòi nghỉ. năm 07 hồi còn đang đi học, lương 2m. nghỉ 2 năm quay lại, lương khởi điểm 4m, sau 2 tháng lên 20%, sau 2 tháng nữa lên 20% nữa. lúc nghỉ thì cũng là lúc vừa được nâng lên bậc lương nữa. nghỉ làm một cái, bao nhiêu tiền lương, tiền thưởng, tiền "lậu" dồn vào ăn chơi, mua xe, du lịch, mua sắm... cuối cùng, là bị cháy túi hoàn toàn, hình như khoảng 1 tháng gì đó, đi cafe toàn kờ đờ pao :blushing: sau đó lại có xiền lại. sau khi mình tuyên bố, rút khỏi ngành game, tuyên bố chưa được bao lâu, thì NA, sgt, fpt, vn đồng loạt gọi. rốt cục vẫn ở nhà nuôi mèo :so_funny:

bất lực, bất lực :so_funny: :so_funny:


P/s: cả tháng nay, tốn quá trời tiền mua sữa, mua đồ ăn tẩm bổ mà 46 vẫn cứ 46 :mecry:

Adrenaline
18-05-2011, 02:23 AM
đừng no, mai này lấy "xồng" rồi "xồng" nuôi :huglove: chỉ cần ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ với mèo thôi :huglove:


:haha: :haha:

Tonic Chanh
20-05-2011, 05:19 AM
đừng no, mai này lấy "xồng" rồi "xồng" nuôi :huglove: chỉ cần ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ với mèo thôi :huglove:


:haha: :haha:

Nhớ đấy :phu:


-------------------------


Ôi chuyện phụ nữ - đàn bà và cái bếp, hehe.


Mình không phải là người đoảng vị, mình chỉ không thích làm thôi. Mình nấu nướng cũng không tệ, việc nhà cũng không phải dở nhưng cũng chính vì câu nói "mình chỉ không thích làm thôi" nên nhiều người hay lầm tưởng mình không biết làm gì. Chị giúp việc hôm trước thấy mình làm gỏi, hôm nay lại thấy mình lon ton đi làm sinh tố cứ trố mắt ra nhìn, mẹ thì vào bếp bảo, con gái nay giỏi dữ ta, không biết mai có bão không đây. Nói thế chứ tuyệt nhiên không hề nghi ngờ về chất lượng các món ăn mình làm :nhi:. Nói để biết, tại mình không thích làm là một, hai là không phải làm chứ không phải mình không biết làm nhé :phu:

Thật ra, số mình cũng nhàn hạ, chả phải làm gì bao giờ :-(, hồi bé đi học về thì đã có mẹ, có bà. Bây giờ thì có chị, có ósin. Đến cả cái phòng còn không phải dọn, quần áo còn không phải gấp, nhà còn không phải quét thì làm gì giờ. Mẹ thì dễ lắm a, làm thì làm không làm thì thôi. Mình đã lười nên mình đc nê mình toàn chơi với ăn rồi ngủ :im:

4h mình làm sinh tố xong, từ dưới bếp lên phòng miệng la to bảo, đi ngủ thôi. Chị mình la, giờ này mà ngủ gì nữa? Mình bảo, ài, con mập hâm nó ngủ lúc nào em ngủ lúc đó mà.

bây giờ thì đang ngồi uống sinh tố, ôm mèo, và online :blushing:

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/sinhto.png

chết mất, sao ai cũng tưởng thế nhỉ :so_funny:

Tonic Chanh
22-05-2011, 11:12 PM
mình mà yêu ai được như 1/2 yêu em hâm nhà mình thì kể cũng tốt, đằng này :rang:


kể cả lúc em ấy cáu gắt, giận dỗi, không hài lòng vừa ý gì là em ý hoàn toàn có quyền lơ mình. mình 1 đêm đi đâu thiếu em ý là ngủ không yên còn em ấy thì mặc kệ. bất chấp mình có mệt mỏi ốm đau gì, em ấy thích dẫm là dẫm, thích đạp là đạp, thích cắn là cắn mình không có quyền dỗi hờn gì hết. mèo với chả méo, bực cả mình, mà bực nó thì không được :mad:

Tonic Chanh
02-06-2011, 10:47 AM
đi làm

mình đi làm được 4 ngày thì hết cả 4 ngày đi làm trễ :|. 8h vào làm, hơn 7h còn đang ngáp ngáp trên giường, mãi mới lết được vào nhà tắm vệ sinh, thay đồ mếch ắp, giày dép quần áo xe cộ, pha cafe rồi cuối cùng là rong ruổi 1 quãng đường dài đến cty. cuối cùng vẫn trễ, ài.

công nhận, kiếm tiền quá dễ, mà cũng mệt quá :so_funny:

nghề..... mài móng tay ăn tiền mà :so_funny:

chém gió tơi tả tí, mệt quá. muốn ngủ sớm để dậy sớm đi làm, mà ngủ trễ quen rồi, đi lên giường nằm sớm thì cũng hơn 12h mới ngủ được.

ngáp,
ngáp,
ngáp,

người gì đâu mà... =))