PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu một ngày phải đến



●Búp Bê Mập●
16-11-2009, 02:35 AM
Nếu một ngày phải đến....
Thể hiện :Tròn
http://i183.photobucket.com/albums/x176/linhpham_photos/4094775101_8726943d0d.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/94/neu%201ngay%20phai%20den.mp3.mp3

Nếu một ngày phải đến với em, anh là người ra đi
Thầm mong anh, tìm được hạnh phúc nhé anh!
Nếu một ngày phải đến với nhau, như định mệnh chúng ta
Thì em vẫn mỉm cười nhận lấy dẫu buồn.

Thời gian trôi qua để ta hiểu nhau và bên nhau mãi
Vì sao em yeu anh, giờ này anh biết không?
Ngàn vì sao giăng lối đường về,
Nhớ chăng hẹn thề, thuở vui buồn của ngày xưa.


Và anh đi, đi xa rất mau như cơn gió qua
Giờ lang thang phố vắng một mình, với bao kỷ niệm,
Nhớ đêm nào ta có nhau,
Giờ anh đi, tình yêu mong manh là thế.

Nếu một ngày phải đến với em, không một lời với nhau
Thì mong anh đừng giận nhau nữa nhé anh
Nếu một ngày phải đến với nhau,
Và em biết bây giờ, cả hai ta tìm được riêng lối của mình

bo_sua_con
16-11-2009, 09:01 AM
mở hàng cái nà :hihi:
not bad :D

haionline
16-11-2009, 07:16 PM
buồn quá :( .

●Búp Bê Mập●
17-11-2009, 02:12 AM
mở hàng cái nà :hihi:
not bad :D

:D hỳ chúc mừg ấy đã giật đc tem.

buồn quá :( .

E rất thých nhữg bài buồn nên phần lớn toàn hát bài buồn thôi.Nhữg bài vui hát k có t.c :)

Vua_bán_kẹo
17-11-2009, 08:40 AM
Giọng em hát bị tran.. từ nọ dàn sang từ kia..
Đó là do em chọn tone nhạc không ôn.. Hoặc là thấp xuống hoặc là cao hẳn lện Cái tone này ở lơ lửng nên Giọng bị như vây...
Còn đâu hát ổn rồi ^^!.
Chọn tone cho chuẩn nha.
:)) mà anh đánh xong bài đêm nằm mơ phố rồi ;)).