PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giận anh lắm...



quatchoe
16-11-2009, 02:08 AM
Tò mò và muốn biết về những tình yêu trước kia của anh, e bắt a phải kể tất cả và phải chi tiết. Nhưng khi nghe xong e lại tức anh, e ghen với những người kon gái trước kia của a. Khi họ không tin tình yêu của a, a đã có thể làm những chuyện mà e nghĩ từ trước đến nay a sẽ chẳng bao giờ làm, để có thể chứng minh tình cảm của mình. Vậy mà e lầm, có lẽ lúc đầu e không tin bởi vì a chưa bao giờ làm điều đó với e, nên giờ e thấy buồn, e thấy ghen với những người kon gái trước kia của a. E bít a yêu nhiều nhưng t.y của anh ngắn ngủi và chẳng đi đến đâu, vì a vô tâm lắm a yêu của e ak. E thi gan với a cũng phải thi gan với e mấy hôm rùi mới làm lành. E lỳ thì a cũng phải lỳ. Hix. E phải làm sao để trị a đây hả??? :theluoi:

P.chi
16-11-2009, 02:28 AM
Eo ui có lẻ là hơi giử quá. Không biết tình yêu của bản như thế nào rồi mà sao thấy bạn hơi ích kỷ đấy. Muốn control hay sửa đổi một con người đã có bản tính như vậy thì thật lâu lắm. Coi chừng mắc bệnh khó khăn như mình thì chẳng anh nào thèm đó nha.

Thiệt mờ.