PDA

Xem đầy đủ chức năng : lá thư gửi mùa đông_ gửi anh



kool.girl_h
15-11-2009, 05:41 AM
mùa đông năm nay em sẽ không còn lạnh nữa vì em biết em đã có anh rụi anh đã đến và sưởi ấm trái tim em................
có lẽ đã lâu lắm rùi em mới lại có thời gian để vào đây! cũng có lẽ đã quá lâu rùi em đã bỏ quên mất thói quen vào đây dể trút bỏ những tâm sự mà em không biết nói cùng ai............
Bởi vì bây giờ em đã có một người một người mà em nghĩ là thực sự quan trọng với em anh là người mà đã lặng lẽ đi bên em trong suốt 4 năm trời, đã kiên nhẫn nghe tất cả nhưng tâm sự của em hay là mọi câu chuyện phiếm diễn ra trong cuộc sộng anh đi een cạnh em mà không cần gì hết không cần bất cứ một sự đáp trả lai. và khi mà em đã thật sự mệt mỏi, anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc em ân cần lắm. có những lúc em cảm nhận được sự quan tâm của anh cho dù là anh ở rất xa em. khoảng cách không có ý nghĩa gì nếu như ta luôn nghĩ về nhau phải không anh.
Có nhiều người nói với em rằng em ngốc, quá ngố khi yêu 1 người ở cách xa em hàng nghìn cay số, và rằng em có thể tìm được ai đó ở ngay gần em và có thể quan tâm đén em nhiều hơn ạnh và cũng có nhiều người nói rằng anh ở xa như vậy thì chỉ có 2 ngày là anh giành tình yêu cho em còn lại thì anh sẽ có biét bao nhiêu người con gái khác, và còn nhiều nhiều lắm anh ah. nhưng sẽ chẳng có ai hiểu được rằng anh yêu em nhiều như thế nào và em cũng thế và mình yêu nhau là phải tin nhau đúng không anh??
em không biết rõ hạnh phúc là thế nào và bình yên là ra sao?và thế nào là thực sự hạnh phúc và bình yên? hạnh phúc thì biết bao nhiêu cho đủ hả anh? em không thích 1 cuộ sống yên bình nhưng em có thể cảm nhận được sự yên bình khi em ở bên anh, em không thể giải thích dược thế nào mới thực sụ là hạnh phúc nhưng em biết hạnh phúc của em là khi em có ạnh ai cũng có cách cảm nhận hạnh phcs và bình yên theo cách của riêng mình nhưng có 1 câu nói như thế nay" hạnh phúc là khi bạn cảm thấy bình yên bên người mình yêu". đơn giản quá phải không anh? nhưng đoi khi em cũng cần có một chút không bình yên, nhưng chỉ 1 chút thui anh nhé :
Một chút khó khăn để em biết mình phải cố gắng hơn
Một chút nước mắt để em biết mình nhạy cảm trước cuộc sống
Một chút mất mát để em biết mình trân trọng những gì mình đang có
Một chút chia ly để em cảm nhận hạnh phúc mỗi phút giây đoàn tụ
Một ít cách xa để em biết rằng mình đang nhớ anh
Một ít dỗi hờn để em biết mình quan trọng như thế nào trong trái tim anh
Một iít ghen tuông để em biết mình yêu anh rất nhiệu
Nhưng tất cả chỉ một chút thui anh nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hà nội hôm nay trời mưa lất phất và hơi se lạnh, cái lạnh này làm em thêm nhớ anh hơn anh ạ
nếu như lúc này anh ở bên em em sẽ chạy ùa vào vòng tay anh, sẽ ôm anh thật chặt để nhận hơi ấm từ vòng tay anh và cảm nhận sự yêu thương của anh!!!!!!!!!!!!!!!
em nhớ anh nhiều lặm nha trang bây jờ có lạnh không anh??????????????

congchua_trasua_9x
15-11-2009, 09:16 AM
[Y]êu xa......

.....là em tập chấp nhận những lúc buồn không có bờ vai anh......là em tập chấp nhận những lúc vui không có vòng tay ấm áp........là em tập chấp nhận những lúc nhớ anh chỉ biết thầm gọi tên.....là em tập chấp nhận những giọt nước mắt khi anh có chuyện buồn mà em không thể bên cạnh.......

[P]hải......
.....em chấp nhận tất cả những điều ấy chỉ bởi đơn giản [e]m [y]êu [a]nh......chỉ .có vậy thôi ......

[N]hưng........
......anh à......đừng để em chấp nhận nó như một thói quen nhé.......em sẽ đợi.....chỉ cần anh cũng luôn yêu em như em yêu anh vậy.......em có niềm tin.....và.....em chắc rằng anh cũng vậy......

[E]m tin......và luôn tin tình yêu của 2 chúng ta......

[M]ỉm cười lên anh nhé.........!

[YÊU] anh

kool.girl_h
15-11-2009, 09:40 AM
sao chứ!!!!!!! sự thật gì chự bây giờ mình đang rất hạnh phúc ma. hihihiii cảm ơn bạn nhiều nha!!!!!!!!! minh sẽ cố gắng chăm chỉ chia se cùng mọi ngượi

tamnhu_mobile
15-11-2009, 10:13 AM
mình thì nghĩ mùa đông năm nay sẽ không lạnh như mùa đông cũng những năm trước,mình cứ nghĩ rằng giờ có ấy sẽ không còn lạnh nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật ấy đã không còn là của mình nữa ====>>>>>mùa đông năm nay quá lạnh với mình

kool.girl_h
18-11-2009, 02:34 AM
mùa đong năm nay sẽ bớt lanh hơn vì trái tim mình đã có 1 tình yêu ấm áp

dust_in_the_wind
19-11-2009, 12:30 AM
bạn giống mình quá cách đây 2 năm quá. nhưng chẳng có gì là mãi mãi. 4 năm lặng lẽ , 2 năm chờ đợi để nghe lời yêu nhưng chỉ 2 tháng để mất người đó mãi mại hãy trân trọng bạn nhé !

kool.girl_h
22-11-2009, 03:21 AM
uhm
cảm ơn bạn nhẹ mình sẽ trân trọng tình yêu nay. sẽ xẳng có ai phụ lòng mình nếu mình thật lòng với người đó ma. phải không?hihi