PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,059/ Lên Đồi Hái Hoa



Hoaibao
15-11-2009, 12:31 AM
Thấy cô bé tung tăng lên đồi hái hoa, nhà hiền triết nhắn nhủ:
_ .................................................. ......

Tác giả: Hoài Bão 11-14-09_ HB296-1,059

T/T: 3 đô

Thienmy
15-11-2009, 07:23 PM
Thấy cô bé tung tăng lên đồi hái hoa, nhà hiền triết nhắn nhủ:
_ Hoa hạnh phúc khi tạo vẻ đẹp cho đời, cháu chỉ nên hái vừa đủ thôi nhé

Song Thưa
15-11-2009, 11:20 PM
Thấy cô bé tung tăng lên đồi hái hoa, nhà hiền triết nhắn nhủ :

_ Hãy vui tươi, trẻ khoẻ hưởng thụ tuổi hoa của mình như những cánh hoa đang phơi phới trên đồi kia con nhé !
Vì thế thay vì hái, con chỉ nên nhìn ngắm thôi.
Nhìn ngắm là một hưởng thụ, và chính là sự hưởng thụ lâu bền nhất.
Chắc con chẳng muốn tuổi hoa của mình phải chóng qua như những cành hoa bị cắt mất đâu có đúng không ?
Hái về là để thưởng thức. Nhưng nhìn ngắm không thôi lại là sự thưởng thức tốt đẹp hơn. Bởi con đã không làm ngắn đi một đời sống, cũng như con đã không phá đi một sự hòa mình tuyệt hảo của thiên nhiên !

ngaythoau
15-11-2009, 11:50 PM
_ Hoa chỉ đẹp bền khi không bị ai chiếm hữu bé ạ ! Ngoài bé ra còn nên để cho mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên nữa.

SOSONO
16-11-2009, 01:11 AM
Thấy cô bé tung tăng lên đồi hái hoa, nhà hiền triết nhắn nhủ:
_ Hái hoa chơi thì phải biết điều này : " Sắc đành đòi một tài đành họa hai " cháu nhé.
"Sắc đành đòi một....họa hai " : bị cái sắc màu hoa quến rũ....rồi bị nhiễm độc vì hoa.
"Sắc đành đòi một.....họa hai " : Đừng vì ham thích sắc màu hoa mà hái càn ,phá hoa đi uổng lắm.
TÀI : Cắt ,xén.
TÀI : Cây con.
Họa hai ---> Hại hoa : phá hoa đẹp.
Họa hai ---> Hoa hại : Hoa hại lại mình (do hoa độc và phấn độc).

P.chi
16-11-2009, 01:28 AM
"Tại sao con không hái những đoá hoa gần con nhất , mà con phải đi thật xa để tìm hoa vậy? Những đoá hoa ấy cũng rất đẹp và tươi thắm lắm mà?"

Đấy là mình lập lại lời của một nhà hiền triết nói đó.

Bản thân mình thì mình sẽ trả lời như thế này nè:
"Nếu cô bé thích thì có thể trở lại ngắm hoa. Hái đi rồi hoa sẽ chóng tàn. Người đời xưa nói rằng: thưởng nguyệt xem hoa, chứ ít ai nói rằng thưởng nguyệt hái hoa cả."

Thân mến.

Hoaibao
16-11-2009, 11:43 PM
_ Bạn ST: 2 đt.
NHTD ST: 30 đt.
_ Bạn NTA: 1 đt.
NHTD NTA: 90 đt.
_ Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 95 đt.
_ Bạn P.C: 1 đt.
NHTD P.C: 1 đt.

SOSONO
17-11-2009, 02:52 AM
Thấy cô bé tung tăng lên đồi hái hoa, nhà hiền triết nhắn nhủ:
_ Cháu thích hoa ,thương hoa nhưng đừng yêu hoa nhé.
Yêu : thương thích.
Yêu : yêu ma quái quỉ.
Hoa : khoác lác. Ba hoa.
Thích hoa ,thương hoa = yêu hoa.
THÍCH - THƯƠNG - YÊU : là hỷ nộ ái ố cuộc đời.
Đó cũng là bề trái cuộc đời...bên ngoài thì đẹp như hoa ,bên ngoài tỏ sự thương thích ,yêu mến.
Nhưng :
THÍCH : Đâm thọc.
THƯƠNG : đã thương.Tấn công đánh.
YÊU : Thắt lại,siết lại ,chèn ép ,so kè. Đòi hỏi. Tai vạ. Gian xảo, điêu ngoa.