Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi người có ''nụ cười mùa thu toả nắng'' !



cơn gió nhỏ
14-11-2009, 06:27 AM
Đ thân mến !
Tớ không biết liệu có bao giờ cậu đọc đựơc những dòng chữ này không , nhưng tớ vẫn gửi đến cậu bằng rất nhiều quyết tâm và bằng cả trái tim này .
Ngày đầu tiên tớ nhìn thầy cậu cũng là ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười ''mùa thu toả nắng ấy'', nụ cười đã theo tớ trong suốt những tháng năm dài khổ sở nơi đây.Có rất nhiều thứ tớ không được như cậu, đặc biệt là nụ cười,có nhiều lúc tớ tự hỏi sao cậu cười nhiều thế? Nụ cười như toả nắng mênh mang nhìn thấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi ,có lẽ vì vậy mà tớ quý cậu kinh khủng.
Cả ngàn lần tớ muốn chạy tới nắm lấy tay cậu thật chặt và nói với cậu rằng:''Này cậu ! Tớ quý cậu lắm nhá ! ''.Cả ngàn lần tớ muốn bước đi cùng với cậu trên môt con đường thật dài, muốn ngồi cùng với cậu trên một chiếc ghế đá thật lâu .Nhưng dù sao đó vẫn chỉ là tớ muốn, con người ta đâu phải chỉ muốn là được đúng không ? Có lúc tớ đứng lặng dưới cổng trường tha thiết mong được nhìn thấy cậu , mong lắm ấy, đó là nhưng lúc tớ thấy khổ sở quá rồi mà cố gắng không khóc , nhưng chính những lúc như thế thì cậu lai như biến mất khỏi cuôc đời tớ vậy ,tớ tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cậu ở đâu .Những lúc như thế tớ chỉ muốn khóc thật to ,gọi tên cậu thật to giống như gọi một người đã thân quen từ lâu lắm .Tớ mong sẽ có môt ngày nào đó tớ đủ can đảm để làm một điều gì đó có ý nghĩa trước khi rời xa mái trường thân yêu này mãi mãi ,tớ cũng mong khi đó cậu vẫn cươi thật tươi như ngày đầu tiên ấy !

—»¦«…ßým™
14-11-2009, 09:22 PM
ý
cảm động qá
dù sao ấy cũn sắp đi khỏi ngôi trường ồi
đừng chỉ chúc riêng cho ấy mừ hay chúc cko bạn nữa ház