vu ha
30-08-2005, 03:41 AM
suốt cả ngày mưa rơi
ẹm chờ anh không tới
chiều xa con phố dài
đêm lạnh lùng gió nói
em chờ anh không tới
lòng buồn hơn đất trời
biết anh không có lối
em quá yêu người thôi
bao mùa mư đã rơi
cây bao mùa lá rụng
thành phố cũng như già
sau bao ngày nắng gió
bao lời yêu đã ngỏ
mà dửng dưng ơ hờ
dù biết anh không hẹn
sao lòng em vẫn chờ
lại thêm một mùa mưa
trước nhà em lá đổ
đêm gió lùa khe cưa
ngỡ là anh đến tìm...
ẹm chờ anh không tới
chiều xa con phố dài
đêm lạnh lùng gió nói
em chờ anh không tới
lòng buồn hơn đất trời
biết anh không có lối
em quá yêu người thôi
bao mùa mư đã rơi
cây bao mùa lá rụng
thành phố cũng như già
sau bao ngày nắng gió
bao lời yêu đã ngỏ
mà dửng dưng ơ hờ
dù biết anh không hẹn
sao lòng em vẫn chờ
lại thêm một mùa mưa
trước nhà em lá đổ
đêm gió lùa khe cưa
ngỡ là anh đến tìm...