PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỗi Lầm Nơi Em.......:((



nhox_kon_39
13-11-2009, 01:34 AM
:im:Anh ak! Anh có nhớ chiện của tụi mình xảy ra cách đây 7 tháng ko??:timvo: Cái ngày mà em nói cho anh biết 1 sự thật mà em cảm thấy ray rứt trong lòng, cảm thấy có lỗi zới anh! Em biết chắc chắn anh vẫn nhớ, anh từng nói anh sẽ ko bao giờ quên ngày hôm đó! Câu nói của anh đã khiến em đau lòng, tự trách mình sao cứ thick đùa giỡn với tình yêu của anh zậ. Em biết anh yêu em rất nhìu, và em cũng yêu anh vậy nhưng có lẽ tình yêu em dành cho anh ko nhìu bằng tình yêu anh đã dành cho em ,( anh cũng đã nói như vậy vs bạn bè em cũng nói vậy), chính điều đó đã khiến em hành động ngu ngốc để anh phải bùn. Phải chăng do được nhìu người để ý nên em mới làm vậy:cobe: ,1 năm ko phải là ngắn cũng ko phải là dài nhưng cũng đủ để em hiểu đc anh yêu em nhìu bao nhiu!Em còn nhớ rất rõ khuôn mặt anh ngày hum đó, anh rất bùn, anh ko nói gì nhìu, cảm giác tội lỗi bao trùm quanh em, thật nặng nề, em bật khóc :cold3:và xin anh tha thứ." Anh ko trách em đâu, anh chỉ trách mình đã tin tưởng em rất nhìu, anh thật bất ngờ khi em nói chiện này ".Câu nói của anh lại khiến em đau lòng, "Mà thôi cũng ko có gì đâu! Chỉ đơn giản là bi giờ anh đã mất niềm tin ở em thôi, anh ko còn tin tưởng em như trước kia ".Anh cố tỏ ra bình tĩnh để em ko khóc nữa nhưng trong tim anh rất đau( sau này anh đã nói cho em nghe ), em cũng nhận ra điều đó, nhưng em lại ko nghĩ nó khiến anh ..............Mấy ngày hum sau anh đi nhậu liên tục, em muốn gặp anh để quan tâm đến anh nhiu hơn, nhưng gọi điện thì anh khóa máy, gọi về nhà thì mẹ anh kêu anh ko có nhà! Em đã lo lắng cho anh rất nhìu, mún đi tìm anh nhưng ko biết anh đi đâu, anh làm gì, bây giờ anh có ổn không Lúc đó em rất ân hận về những j mình đã nói zới anh ,em lo sợ phải chăng anh đã rời bỏ em, em sợ lém, đầu óc em cứ rối bời, thẫn thờ suy nghĩ, em cũng ko biết mình nghĩ về cái gì nữa.........Bạn bè em cứ trách "seo tự nhiên lại thừa nhận chi zâ? Cứ lặng lẽ giải quyết zới thằng H cho xong đi! Nói cho ảnh biết để rồi xảy ra chiện như vậy đó..!"Bạn bè em cũng ko ủng hộ chiện em wen anh mà còn wen người khác , nhưng em lại nói " Tuy wen nhìu người thiệt nhưng người tui yêu vẫn là anh" _ " Lắm mộng tối nằm ko nha pà ". Em lại cười trừ cho những lời nói đó. Lúc xảy ra chiện em mới cảm nhận được lời nói của nhỏ bạn. Nhưng rồi chuyện gì đến nó đã đến, em đã nói cho anh biết , vì để trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Có lẽ là sau 1 tuần anh mới liên lạc lại zới em, anh đã nói "anh đã suy nghĩ rất nhìu và anh quyết định sẽ tha thứ cho em, đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh ko muốn chiện này xảy ra lần nữa" Nghe anh nói zậ em vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo sợ, ko biết tại sao nữa. Một thời gian sau mọi chiện trôi wa nhẹ nhàng mà ngay chính em cũng ko ngờ. Em thầm cảm ơn anh rất nhìu, anh cũng lo lắng cho em nhìu hơn để ko có ai lo lắng cho em nhìu hơn anh, vì anh ko muốn mất em:okie:, anh đã nói zơn zới em như zậ .Em cười vs nói sẽ ko ai quan tâm đến em bằng anh đâu nè :slider::hug:!!!! Thời gian trôi wa nhưng chiện ngày hum đó đã in sâu vào trái tim em và anh, tình yêu em dành cho anh ngày càng nhìu và anh cũng vậy. Giờ đây anh đã bận rộn với công việc, em thì đi học tối ngày nhưng tình cảm 2 đứa vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ, vẫn hay tranh giành zới nhau, vẫn hay cãi lộn nhưng là cãi zui(bạn bè vẫn thường nói như zậ):huglove:.:box:............Có thể nói thật hp khi em có anh, đc yêu anh:timup:, đc anh chăm sóc, đc làm kon nhỏ ngốc nghếch mà anh yêu.....Em yêu anh rất nhìu!!!:cr:Em sẽ ko làm anh bùn nữa nhox ak!Hãy tin em và yêu em như trước nha anh! Nhỏ yêu Nhox :theluoi::angel1::hum::hum::hum::Baby:

tamnhu_mobile
13-11-2009, 02:20 AM
sao anh ấy giống mình thế vậy ta,mình cũng yêu ấy của mình nhiều lắm hihihiih,anh ấy yêu bạn vậy bạn còn ưng gì nữa bạn phải vui vì có một người yêu bạn như vậy chứ,lo lắng cho bạn như vậy chứ đúng hok? mong bạn và ấy mãi hạnh phúc và bên nhau suốt đời,và nhớ rằng hãy trân trọng những gì mình đang có đừng vì một chuyện gì mà đánh mất nó có ngày ân hận cũng không kịp đâu.

lukhachmuathu
14-11-2009, 08:20 AM
Vui lòng chỉnh sửa lỗi chính tả và tôn trọng tuyệt đối sự trong sáng của tiếng Việt. Nếu bạn không sửa vào lần đăng nhập sau, bài viết sẽ bị chuyển ra khỏi box
Thân mến
Mod !

ng0cb4by
15-11-2009, 12:10 AM
Qua câu chuyện này thi em hiểu được một điều quan trọng rằng phải biết quý trọng tình cảm và những người xung quanh mình đừng để khi đánh mất rùi mới hối hận , lúc đó đã quá trễ rùi bạn ạ !