Mắt ướt_31
12-11-2009, 05:17 AM
Dạo này hay làm những chuyện điên điên. Đỉnh cao là gặp mặt với Tr - ex của Anh.
Bắt đầu lúc lão nhắn tin kể chuyện đi uống cà phê, có Anh có lão và có cả Tr. Hơi giật mình. Lão khuyến mãi thêm tin "Tr vẫn chưa quên được H pà ơi"
"Tr đang nhắn tin với tui nà, nó nói buồn và không sao quên H được, tui đang cố khuyên nó"
"Ông, tui không biết tui nghĩ gì nhưng muốn nói chuyện với Tr"
"Giỡn hoài pà. Điên zừa thoai, mình pà ôm hết vậy"
"ớ, tui nói thiệt mà. Tự nhiên nghe ông nói vậy tui thấy thương Tr quá hà. Tui có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau Tr đang trải qua và tui muốn làm cái gì đó, nói chuyện chẳng hạn"
"Tui lạy pà, lúc nào tui cũng ở giữa. Hết Tr với H rồi giờ đến pà với H. Thêm chuyện này chắc tui chết sớm"
- "Chúc Tr ngủ ngon"
"Tui send sms qua Tr ùi"
- "Trời. Ai zị"
...........................
"T ui, Tr đang y chơi ở Lâm Đồng nè"
"Úi, sẵn chạy xuống Tchơi luôn, cũng gần hà"
- "Mô phật, 2 pà gặp nhau hả"
- "uk" - "oh"
...........................................
Có nằm mơ cũng không nghĩ mình và Tr sẽ nói chuyện với nhau. Nên sẽ không nghĩ nổi khi mà 2 đứa nhắn tin đến chóng mặt. Và càng không tưởng sẽ có ngày 2 đứa gặp nhau. Zậy mà.............đã cùng nhau y ngắm sao ở biển, cùng ngắm mặt trời mọc và đã 8 gần hết đêm trong phòng mà chủ đề luôn là Anh.
......."Gặp T, Tr bất ngờ lắm luôn. Càng bất ngờ hơn nữa khi biết T là người iu của H"
"Quá khứ òy"
"Cảm ơn T nghen, Tr đã tìm thấy được lời giải đáp mà Tr đã đi tìm bấy lâu nay ở nơi T. Giờ thấy thanh thản lắm, vui nữa"
"Tr có ghét T hok khi T cũng là nguyên nhân gián tiếp làm H đối xử như thế với Tr"
"Hok có âu nà. Tình cảm hết rồi thì sao mà níu kéo được. Chỉ trách H không nói với Tr lời nào mà lại im lặng 1 cách đến ghê sợ. Tr cứ dằn vặt mình đã làm gì đó sai khiến H trở nên như vậy. Giờ thì biết òy, hihi"
"Mà T xạo Tr nà, còn yêu vậy mà nói chia tay"
"Vì khoảng cách. Vì H thiếu lòng tin. Vì câu nói Xa mặt cách lòng"
"Tr nè, thấy kỳ quá hà. Thường thì khi nghe người khác phái kể về người mình yêu với những kỷ niệm như thế sẽ thấy ganh hay ghen tí chút gì chứ nhỉ. Đằng này sao thấy.......hem có gì hết zị ta"
"Uk, đúng áh. Tr cũng thấy sao bình thường vậy, giống như đang tâm sự với người bạn thân í"
"Có ai ngờ 2 đứa mình hồi đó từng là người yêu của H. Và giờ thì đang ngồi nói về H như zì. Thật ra thì T có nhói đau tí, tự nhiên thôi hà"...........
-----------------------------------------------------------
"2 pà làm tui chóng mặt quá. Tui sợ 2 pà lắm luôn rồi đó"
Anh. Nhân vật chính luôn xuất hiện trong những câu chuyện kể của 2 đứa đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Mà Anh sẽ thế nào nhỉ khi biết mình và Tr không những gặp nhau, mà còn kết nghĩa chị em.
Anh. Người nói là chỉ làm theo những gì con tim nghĩ.
Anh. Người nói yêu em nhưng yêu bản thân mình hơn những lời nói yêu em.
Anh. Người em vẫn đang yêu và Tr đang quên.
Anh. Đến bao giờ Anh mới lớn, đến bao giờ Anh mới thôi suy nghĩ kiểu trẻ con trong tình yêu như thế.
Anh.....................em muốn đè Anh xuống mà quánh như hồi xưa.
Haizzzzzzzzzzzz, chưa đầy 24h mà bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Giờ Tr đã về tới Tp òy và mình thì đang ngồi gõ gõ. Và những kỷ niệm về Anh đang ùa về từ từ.
Em của hôm nay đã khá hơn nhiều em của 5 tháng trước rồi Anh ah. Nỗi đau nào rồi cũng vơi dần theo năm tháng. Vết thương nào rồi cũng sẽ khép miệng. Nhưng vệt sẹo thì vẫn còn mãi đó. Trái gió trở trời thì lại nhức nhối. Như không muốn bị lãng quên.
Nói không buồn có nghĩa là nói xạo. Nhưng có chút gì đó vui vui khi biết mình đã có thể khống chế được nỗi buồn đó. Nói không nhớ là đang nói dối. Nỗi nhớ Anh đang chờ thừa cơ hội em lơ là sẽ nhảy bổ vào mà tung hoành.
Em biết mình đang nhớ Anh, nhớ nhiều lắm, gần chạm tới mức khiến em bật khóc òy nà. Nhưng em sẽ không để như vậy đâu. Để như vậy em sẽ dừng lại ở đây. Dứt mình ra khỏi mớ hoài niệm và trở về với thực tại.
"Anh. Đến bao giờ Anh mới lớn, đến bao giờ Anh mới thôi suy nghĩ trẻ con về tình yêu như thế"
O:-)
Bắt đầu lúc lão nhắn tin kể chuyện đi uống cà phê, có Anh có lão và có cả Tr. Hơi giật mình. Lão khuyến mãi thêm tin "Tr vẫn chưa quên được H pà ơi"
"Tr đang nhắn tin với tui nà, nó nói buồn và không sao quên H được, tui đang cố khuyên nó"
"Ông, tui không biết tui nghĩ gì nhưng muốn nói chuyện với Tr"
"Giỡn hoài pà. Điên zừa thoai, mình pà ôm hết vậy"
"ớ, tui nói thiệt mà. Tự nhiên nghe ông nói vậy tui thấy thương Tr quá hà. Tui có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau Tr đang trải qua và tui muốn làm cái gì đó, nói chuyện chẳng hạn"
"Tui lạy pà, lúc nào tui cũng ở giữa. Hết Tr với H rồi giờ đến pà với H. Thêm chuyện này chắc tui chết sớm"
- "Chúc Tr ngủ ngon"
"Tui send sms qua Tr ùi"
- "Trời. Ai zị"
...........................
"T ui, Tr đang y chơi ở Lâm Đồng nè"
"Úi, sẵn chạy xuống Tchơi luôn, cũng gần hà"
- "Mô phật, 2 pà gặp nhau hả"
- "uk" - "oh"
...........................................
Có nằm mơ cũng không nghĩ mình và Tr sẽ nói chuyện với nhau. Nên sẽ không nghĩ nổi khi mà 2 đứa nhắn tin đến chóng mặt. Và càng không tưởng sẽ có ngày 2 đứa gặp nhau. Zậy mà.............đã cùng nhau y ngắm sao ở biển, cùng ngắm mặt trời mọc và đã 8 gần hết đêm trong phòng mà chủ đề luôn là Anh.
......."Gặp T, Tr bất ngờ lắm luôn. Càng bất ngờ hơn nữa khi biết T là người iu của H"
"Quá khứ òy"
"Cảm ơn T nghen, Tr đã tìm thấy được lời giải đáp mà Tr đã đi tìm bấy lâu nay ở nơi T. Giờ thấy thanh thản lắm, vui nữa"
"Tr có ghét T hok khi T cũng là nguyên nhân gián tiếp làm H đối xử như thế với Tr"
"Hok có âu nà. Tình cảm hết rồi thì sao mà níu kéo được. Chỉ trách H không nói với Tr lời nào mà lại im lặng 1 cách đến ghê sợ. Tr cứ dằn vặt mình đã làm gì đó sai khiến H trở nên như vậy. Giờ thì biết òy, hihi"
"Mà T xạo Tr nà, còn yêu vậy mà nói chia tay"
"Vì khoảng cách. Vì H thiếu lòng tin. Vì câu nói Xa mặt cách lòng"
"Tr nè, thấy kỳ quá hà. Thường thì khi nghe người khác phái kể về người mình yêu với những kỷ niệm như thế sẽ thấy ganh hay ghen tí chút gì chứ nhỉ. Đằng này sao thấy.......hem có gì hết zị ta"
"Uk, đúng áh. Tr cũng thấy sao bình thường vậy, giống như đang tâm sự với người bạn thân í"
"Có ai ngờ 2 đứa mình hồi đó từng là người yêu của H. Và giờ thì đang ngồi nói về H như zì. Thật ra thì T có nhói đau tí, tự nhiên thôi hà"...........
-----------------------------------------------------------
"2 pà làm tui chóng mặt quá. Tui sợ 2 pà lắm luôn rồi đó"
Anh. Nhân vật chính luôn xuất hiện trong những câu chuyện kể của 2 đứa đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Mà Anh sẽ thế nào nhỉ khi biết mình và Tr không những gặp nhau, mà còn kết nghĩa chị em.
Anh. Người nói là chỉ làm theo những gì con tim nghĩ.
Anh. Người nói yêu em nhưng yêu bản thân mình hơn những lời nói yêu em.
Anh. Người em vẫn đang yêu và Tr đang quên.
Anh. Đến bao giờ Anh mới lớn, đến bao giờ Anh mới thôi suy nghĩ kiểu trẻ con trong tình yêu như thế.
Anh.....................em muốn đè Anh xuống mà quánh như hồi xưa.
Haizzzzzzzzzzzz, chưa đầy 24h mà bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Giờ Tr đã về tới Tp òy và mình thì đang ngồi gõ gõ. Và những kỷ niệm về Anh đang ùa về từ từ.
Em của hôm nay đã khá hơn nhiều em của 5 tháng trước rồi Anh ah. Nỗi đau nào rồi cũng vơi dần theo năm tháng. Vết thương nào rồi cũng sẽ khép miệng. Nhưng vệt sẹo thì vẫn còn mãi đó. Trái gió trở trời thì lại nhức nhối. Như không muốn bị lãng quên.
Nói không buồn có nghĩa là nói xạo. Nhưng có chút gì đó vui vui khi biết mình đã có thể khống chế được nỗi buồn đó. Nói không nhớ là đang nói dối. Nỗi nhớ Anh đang chờ thừa cơ hội em lơ là sẽ nhảy bổ vào mà tung hoành.
Em biết mình đang nhớ Anh, nhớ nhiều lắm, gần chạm tới mức khiến em bật khóc òy nà. Nhưng em sẽ không để như vậy đâu. Để như vậy em sẽ dừng lại ở đây. Dứt mình ra khỏi mớ hoài niệm và trở về với thực tại.
"Anh. Đến bao giờ Anh mới lớn, đến bao giờ Anh mới thôi suy nghĩ trẻ con về tình yêu như thế"
O:-)