PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hợp từ may mắn!



Miss.Ka
12-11-2009, 02:08 AM
Hạnh phúc - là một hợp từ may mắn, có lẽ ai cũng muốn nói rằng : "Tôi hạnh phúc".
Nhưng không phải, hạnh phúc nào cũng giống nhau. Còn em, anh biết không, anh chính là " hợp từ may mắn" ấy .


Với người khác :


Có thể :
Hạnh phúc là kiêu sa, kỳ vị.
Là điều gì đó thật tuyệt vời, nó được đong đo bằng tiền bạc
Là những bước tiến thật cao xa trên con đường danh lợi
Là thành công trong những mưu toan, đố kỵ đời thường.
Là điều gì đó đang ở xa vời vợi
Là một món ăn xa xỉ
Là một cuộc trao đổi phi lợi nhuận



Hạnh phúc với họ, thật cao xa. Phải không anh.

Còn với em , em hạnh phúc khi :

em ở gần anh, chỉ cần ngồi tựa đầu vào vai anh, rồi thủ thỉ
Là khi em thấy anh cười - nụ cười của riêng em
Là lúc em ốm, anh quan tâm bằng những cử chỉ đơn giản : anh lấy thuốc em uống nha !
Là lúc anh lau những giọt nước mắt đằm thắm lăn dài trên mí mắt
là khi anh năm tay em, dẫn em đi trên lớp đá gồ ghề
Là lúc anh nói rằng "Bờm lắm!"
Là khi em nói chia tay còn anh thì tát thật mạnh với câu nói : Em tỉnh lại đi



Còn bạn - Hạnh phúc của bạn là đâu ?

Mắt ướt_31
12-11-2009, 06:22 AM
"Tôi đã từng hạnh phúc" và Hạnh phúc của tôi là Anh

Hạnh phúc biết bao khi Anh ôm vào lòng sau 1 thời gian dài không gặp.
Hạnh phúc biết bao khi Anh bước ra khỏi phòng thi, gặp ngay Anh đang ngồi giữa trời nắng đợi em ra.
Hạnh phúc biết bao khi Anh cõng em y lòng vòng trong ký túc.
Hạnh phúc biết bao khi sao mỗi nụ hôn là 1 cái ôm siết chặt đến khó thở.
Hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nụ cười của Anh từ xa.
Hạnh phúc biết bao khi cùng Anh nằm dài trên cỏ mà ngắm sao mà nghe nhạc. Thấy đời bình yên đến lạ.

Thế nhưng khi hạnh phúc đó mất đi thì không phải sẽ mãi không tìm lại được. Tin là như thế

muaquadang
12-11-2009, 08:34 AM
Hạnh phúc của mình ở đâu?
Ở một ngày như thời thơ bé, mỗi chiều ba mẹ chở đi chơi.
Trong một ngày mưa hai chị em trốn dưới bàn chơi trò trú mưa, là khi ngồi nhìn những cánh phượng trôi theo nước đỏ cả sân nhà.
Khi nhận được thư từ anh, nghe tiếng anh nói. và cả khi anh cười với người ấy...
Được nghe tiếng cười của lũ trẻ thân yêu.
Giờ đây, chỉ mong một ngày bình yên, thế là hạnh phúc!

NhocBun
12-11-2009, 03:08 PM
Hạnh phúc của tôi h chỉ kòn là Biển...
Cứ gần đến rằm thì tôi cùng e đi biển.Đẹp lắm bạn ơi,cát,gió,trăng,sao,sóng,và có cả em nữa.
Hạnh phúc không j bằng.
Đồi Dương anh và em kóa nhiều kỷ niệm đẹp K ơi,anh nhớ em lắm...
về với anh đi em,chúng ta sẽ làm như thế nữa mà :(

phương_pro
13-11-2009, 07:39 PM
Tôi chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ một người khác giới.
Có lẽ vì tôi chưa từng yêu hay sao?
Nhưng đối với tôi Hạnh phúc là niềm vui khi ở bên gia đình , bạn bè.
Hạnh Phúc mang đến cho tôi những nụ cười.
Nhưng cũng mang lại cho tôi những giọt nước mắt "ngọt ngào"

walkingupthehill
14-11-2009, 01:21 AM
Hạnh phúc có thật nhiều cách hiểu và cảm nhận, nhưng vì đây là box tình yêu, nên đành cho hạnh phúc là khi yêu (được) và được yêu. Nếu khi yêu mà không có hạnh phúc thì chắc chắn đó ko phải là tình yêu. Simply put. :zz:

codon2212
14-11-2009, 10:43 AM
Hạnh phúc với mình là 1 điều gì đó quá xa vời.Mình chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Có lẽ khi được nói chuyện với cô ấy mình rất vui. Nhưng chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi. Để rồi khi nhìn cô ấy bên cạnh người mà cô ấy gọi là " người yêu " thì niềm vui ấy đã tan biến. MÌnh phải tìm hạnh phúc ở đâu đây.............

cactushb
16-11-2009, 04:37 AM
Hạnh phúc dường như là 1 từ xa xỉ với mình rồi kể từ khi chia tay với anh mà không một lời nói. Khi có anh mọi thứ xung quanh đều hạnh phúc cả

Ga_Bông
23-11-2009, 03:22 AM
hanh phúc là khi ta yêu và được yêu ! Chỉ đon giản thế thôi các bạn ạ !

_clover_
23-11-2009, 05:34 AM
hạnh phúc đơn giản nà khi thấy người iu thương hạnh phúc, hạnh phúc là mỗi lần nhận được nụ cười thân thương của bạn bè , hạnh phúc là khi tôi nhắc " cô ơi chân chống xe và đựoc đáp lại cảm ơn "
vậy nên , chưa 1 lần mèo nghĩ hạnh phúc là 1 cụm từ xa xỉ cả.

Miss.Ka
04-03-2011, 02:21 AM
Đã rất lâu kể từ ngày đó - vậy nhưng chẳng có gì thay đổi, và HP của em vẫn là anh. Anh vẫn là người làm nên hợp từ may mắn đó ^^ Người xa xôi ơi!

ng0ctan
04-03-2011, 08:47 AM
Hạnh phúc tuy giản đơn nhưng cả tấm lòng......thấy ng mjh yêu bên ai nhưng vẫn vui vẫn hạnh phúc vì mjh biết ng đó mới là ng đem lại niềm vui mới cho ng mjh yêu...vậy cũng đủ rồi....