Xem đầy đủ chức năng : 1,052/ Tình Yêu Tuổi Học Trò - Đố Thơ Ngữ Pháp
Hoaibao
12-11-2009, 12:35 AM
Có trò nữ kia thầm yêu trò nam giỏi nhất lớp nên đã nhiều đêm trăn trở, chưa biết tặng gì cùng với thơ cho xôm tụ để tỏ tình.
Nhờ bạn sáng tác giúp trò này hai câu thơ ngữ pháp đi kèm với quà tặng.
Tác giả: Hoài Bão 11-11-09_ HB291-1,052
T/T: 5 đô
14/ Một Số Mô Hình Ngữ Pháp:
1. Nói lái: Đừng bật mí bí mật.
2. Đảo ngữ: Đừng cố quá mà quá cố.
3. Phân dạng Việt-Hán Sinology:
Lễ cưới xong vào lúc trời sắp tối = Hoàn hôn lúc hoàng hôn.
4. Điệp ngữ: Em nhờ thợ làm = Em cố công đấy = Chính em làm lấy.
( Trích trong TLĐVLT )
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
Hoaibao
12-11-2009, 12:49 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Nữ triệu phú Âu Đinh Cơ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:45 AM 12-11-09.
LÃO HẠC
12-11-2009, 12:55 AM
Chiều về bóng ngả về chiều
Hương thơm khoe sắc hồng điều thơm hương
@ vui một chút....
Hoaibao
12-11-2009, 01:14 AM
Bạn LH chú trọng tới ngữ pháp với "chiều" và "hương", đồng thời nhà thơ sáng tác rất nhanh, nhiều hy vọng đoạt giải thơ.
Bạn LT: 1 đt.
NHTD LT: 1 đt.
LÃO HẠC
12-11-2009, 01:23 AM
Hiii.....LT là ai hẻm bít ta?
LH chưa hiểu về luật Ngữ pháp lém
Nhưng theo thể thơ lục bát thì chữ cuối câu 6 vần với chữ 6 câu 8
Còn về đối thì 2 câu đều 7 chữ đối mới chuẩn.....hề hề....
Hoaibao
12-11-2009, 01:27 AM
Mời các bạn đọc vài vần thơ ngữ pháp HB đang chập chững sáng tác:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=348925&page=3
LÃO HẠC
12-11-2009, 01:38 AM
Thanks HB nhìu LH cũng mới bập bẹ vài câu mong dc giao lưu học hỏi về thơ Ngữ pháp
vậy thế này dc ko nhá
Tặng HB luôn
Hoài bão mấy độ bão hoài
Thưa song hờ khép gió ngoài song thưa...
Hoaibao
12-11-2009, 02:07 AM
Hai câu trên của bạn LH rất xuất thần, ngữ pháp tề chỉnh và phong phú lắm.
Bạn áp dụng cách trên để đi sát vào bài, chắc sẽ thành công lớn.
SOSONO
12-11-2009, 06:51 AM
Cô nhỏ nọ tặng cho bạn trai : Chùm hoa bằng lăng tím - cùng lời thơ :
- Bằng lăng hoa tím nồng hương ấm
Mắt biếc hoài mong ủ ấm hương.
Nồng <---> ủ.
Hương ấm <---> ấm hương.
Bằng lăng : chỉ sự vững vàng...của chàng trai.
Mắt biếc : chỉ cô gái nhỏ
SOSONO
12-11-2009, 07:00 AM
Hoặc nàng tặng vòng dây tơ hồng lưu luyến :
_ Tơ hồng ngỏ ý cùng ai.
Dây tơ vương vấn luyến thương ai cùng .
phương_ngọc
12-11-2009, 08:24 AM
ai cũng nói hết cả rồi... nói lại là bị lặp .. sao nhiều thế ko biết
Hoaibao
12-11-2009, 11:17 AM
Các bạn còn 34 phút với T/T 500 USD.
Hoaibao
12-11-2009, 09:56 PM
Đã qua thời hạn T/T 500 USD.
whitecat
03-12-2009, 02:02 AM
Khăn hồng ai gửi tặng ai.
Rằng ai, ai có biết ai khăn hồng.
Khăn hồng- lau nước mắt- mỗi đêm nhớ ai.
Khăn hồng- ân giấu nỗi khó khăn trong mối tình dành cho con người tài đức, vừa hồng vừa chuyên.
SOSONO
04-12-2009, 01:54 AM
Trò nữ kia thầm yêu trò nam giỏi nhất lớp nên đã nhiều đêm trăn trở, đem tặng : "Hai quả đào tiên" cùng với thơ :
_ Tặng anh đôi quả đào tiên.
Thiên thai lưu luyến đào nguyên tiên đào.
Hoaibao
05-12-2009, 11:13 PM
Một trong ba câu đố bốc thăm đợt năm với T/T 1,000 đô.
Câu này tương đối dễ hơn hai câu kia.
Cách giải: Thơ bạn hay nếu tìm được tặng phẩm độc đáo, chưa thi nhân nào từng có sáng kiến này.
Tặng phẩm cần làm nổi bật ý học giỏi, đi kèm với mô hình ngữ pháp.
Ngữ pháp thường làm cho ngươì ta sợ nên muốn đi sâu vào quần chúng, chúng ta nên giản lược thơ ngữ pháp ở mức độ dễ tiếp nhận, chẳng hạn như ca dao tục ngữ.
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316979&page=16
Hoaibao
11-12-2009, 12:06 AM
Quà Tặng: Chùm hoa Tề Thái.
Thơ kèm khi tặng quà:
Em hái chùm hoa Tề Thái
Tặng người tài thế là anh.
Tề Thái:
Loài cây dại thường thấy ở các vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Sa Pa, Hải Phòng, Kiến An, Thanh Hóa.
Thân cây gầy guộc mong manh có lông mịn, màu xanh lá cây nhạt.
Lá ở gốc xếp theo hình hoa thị sát với mặt đất, tẽ thành nhiều răng cưa rộng.
Hoa Tề Thái nhỏ, màu trắng, kết thành chùm ở đầu cành, dùng để chữa sốt, lợi đường tiểu khi bị nghẽn, với liều lượng cao có thể tống sạn nhỏ ra ngoài. Tề Thái còn cầm được máu và hãm lại kinh nguyệt khi ra quá nhiều.
Các tên khác: Tề Thái Hoa, Địa Mễ Thái, Cây Tề, Địa Thái, Mễ Thái, Tề Hoa.
SOSONO
11-12-2009, 12:22 AM
Mèn ơi...HB này thật !...
SSN....tịt mất ngòi....
Nàng gởi tặng chàng tấm lụa viết dạng thư pháp chữ " ĐỔ MÊ " .
_ Thương anh không biết để mô.
Tặng anh thư pháp đổ mê tình mình.
ĐỔ MÊ : đâm ra mê thích.
ĐỔ MÊ : đổ làm sàn bê tông trong việc xây dựng rất chắc chắn.Ở đây là xây lâu đài "TÌNH ÁI "....
Cô học sinh biết chàng nam sinh hay chữ....,nên viết thảo hai chữ " đổ mê",dưới dạng kỹ thuật viết thư pháp......gởi tặng .
Song Thưa
11-12-2009, 12:29 AM
Ôi, quê nội, quê ngoại của mình đây mà. Thế mà không biết hỏi. Tiếc thật !
Cám ơn bạn HB về chùm hoa Tề Thái lãng mạn sương khói thượng du nhé ! Đực anh chàng thề tái đứng đầu lớp mà không bị dụ thương mới khó tin đó nhể !
Hoaibao
11-12-2009, 11:58 PM
HB cám ơn hai bạn SSN và ST đã thưởng thức đáp án.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.