PDA

Xem đầy đủ chức năng : Để anh ra đi



tinhmaixanh_27_21
12-11-2009, 12:31 AM
Vậy là đã 3 tháng trôi qua kể từ khi em và anh chia tạy Đã bao giờ em nói em yêu anh chưa nhi? Hình như là chưa bao giơ. A....có, có một lần, em nhớ là thế,một lần duy nhất qua điện thoai. Nghĩ lại em thấy mình thật ngốc. Sao ngày xưa khi yêu nhau em lại không nói câu ý nhiều thật nhiều. Tại sao mỗi lần anh muốn nghe em nói thì em lại ngập ngừng, tại sao khi đó em lại cảm thấy ngại ngung....Tại sao? tại sao?...em không hiểu. Anh nói chia tay. Uh, em đồng ý, để bây giờ nước mắt em lại rơi, tuôn dài, bất tận, em muốn hét lên thật to rằng : em vẫn yêu anh, nhiều nhiều lắm. Phải chăng em đã sai khi ngày đó đã không níu kéo anh lại? Chúng nó bảo em : Mày còn yêu ông ý thì nên nói cho ông ý biết. Em không làm được anh ạ hay nói trắng ra là em không dám làm vì em muốn giữ cho mình một chút sĩ diện của người con gái. Và bởi em hiểu, tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi, vậy thì em níu giữ liệu chúng ta còn có thể như trước hay không? Có lẽ tình cảm của chúng ta đến lúc phải đi rồi, em chỉ có thể giữ lại những kỉ niệm của hai đứa có được mà thôi. Một góc nhỏ, em sẽ để nó ở đó trong trái tim em như nó từng hiện hữu. Một góc nhỏ thôi để em sẽ không phải đau nhiều, để khi nhìn lại em sẽ có thể mỉm cười được. Tạm biệt : mối tình đầu của đời em !!!
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

coanhdao
12-11-2009, 08:02 PM
Tình dầu bao giờ cũng đẹp và tình đầu cũng vội sớm ra đi. Để lại một kĩ miệm ngọt ngào hay sâu lắng, để một người cứ mãi nhớ thượng và tương tư trong những ngày cô đơn lạnh giá.
Phải như thế iu là như thế
Thật đau buồn khi phải chia tay
Nhẫn là mất tình theo gió lay
Tâm hồn còn nặng một chữ iu

iloveyouforever
12-11-2009, 11:49 PM
Người ta nói tình đầu là tình dang dở mà, đừng buồn nữa nha bạn.............:cutelaugh::cutelaugh:

Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương
Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa
Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi

ng0cb4by
15-11-2009, 02:52 AM
Người đời thường mong cái đã qua, chờ đợi cái sắp đến mà hờ hững với hiện tại. nẾu lúc trước bạn nói yêu thì bây giờ đâu phải như vậy.