Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu?
9x_yeu
11-11-2009, 10:28 PM
Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng đã từng yêu ít nhất là một lần phải không? Khi yêu có ai nói hết được cảm giác yêu như thế nào không? Chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều khi ở bên người mình yêu. Nhưng những ngày vui vẻ ấy có được nhiều như ta mong muốn không? Không ai có thể biết trước được phải không? Mình cũng vậy. Khi yêu tưởng chừng như tình yêu này có thể kéo dài và có kết quả như ta mong muốn. Nhưng rồi một ngày kia anh ấy nói lời chia tay. Lúc ấy mình thấy cuộc sống như không còn gì, không còn niềm vui, không còn giận hờn để rồi anh là người dỗ dành. Đến khi ấy mình mới nhận ra rằng anh quan trong như thế nào đối với cuộc sống của mình. Nhưng rồi anh đã đi thật không một lời tiếc nuối. Đối với một cô gái yếu đuối như mình sao có thể chịu nổi. Một thời gian dài trôi qua mà mình vẫn không thể quên được hình bóng của anh. Những lúc ngồi buồn mình chỉ nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, nhưng sao chuyện vui thì dễ quên còn niềm đau mà anh gây ra lại mãi ở trong lòng mình. Giờ đây gặp bất kỳ người đàn ông nào khác mình đều không có cảm giác gì cả. Mình không còn thấy cảm nhận được tình yêu như thế nào nữa. Mình phải làm sao đây? Nếu biết trước yêu lại đau khổ và khó đến vậy thì mình sẽ không yêu thật lòng vậy đâu. Nhưng mình vẫn thấy vui vì những kỉ niệm vui và tình yêu của mình dành cho anh ấy sẽ mãi ở trong lòng mình.
benemlabien_rong76
11-11-2009, 10:45 PM
hướng về phía trước nhé bạn, hạnh phúc luôn đợi chờ bạn đó 1
phương_ngọc
12-11-2009, 10:36 PM
chẳng hiểu tình yêu là gì cả... dù giải thích đến mấy đi nữa vẫn ko định nghĩa được
KIM SAO CHI
12-11-2009, 10:45 PM
chỉ khi yêu mới biết tình là gì
lalaloong
12-11-2009, 11:17 PM
mình hok hỉu định nghĩa về tình iu nhưng mình nghĩ chỉ có những người yêu thì mới hỉu rõ dc nên mình hok có thể giúp bạn về lĩnh vực này dc.....!
_clover_
13-11-2009, 01:21 AM
nếu tớ là hạnh phúc của ấy , thì chắc chắn ngay bi h tớ sẽ ở bên ấy , ấy ạh. để ấy tin khi ở bên hạnh phúc thực sự bình yên như thế nào. vì vậy hãy chờ đợi người thực sự cần ấy đến bên đi nhé !!! quá khứ ấy hãy ghi nhớ và đừng chờ đợi noá nữa. cố lên
tamnhu_mobile
13-11-2009, 02:25 AM
ủa sao bạn nói bên bài viết của mình là vì má bạn nói gì bạn mới chia tay anh ấy và giờ hối hận mà sao giờ kỳ vậy ta khó hiểu thiệt hihiihi.
thôi bạn đừng buồn nữa hãy cố gắng lên tình yêu sẽ đến với những ai biết chờ đợi nó chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
>..My..<
16-11-2009, 07:06 AM
mình chưa yêu nên cũng chưa bít zì về tình yêu cả !!!...
mà thôi bạn cứ vui lên đi !!! hứơng về tưong lai phía trứơc... bỏ wa ký ức bùn đi !!!
cupidon104
18-11-2009, 08:17 PM
đôi khi một người ra đi sẽ làm bạn buồn,nhưng đổi lại bạn sẽ có những thứ khác,hạnh phúc khác sự mất mát sẽ làm bạn lớn hơn manh dạn hơn
Ga_Bông
19-11-2009, 12:46 AM
Sau lần này bạn sẽ lớn leeb đấy ! Gắng lên nào!
Tinh yêu ư? Điều đó ta sẽ phải mất một quá trình dài bằng cả cuộc đời mình để tìm kiếm đấy các bạn ạ !
girl_ha
19-11-2009, 07:51 AM
bẠn giống mình quá! mình cũng từng yêu một người, đau khổ và phải mất một thời gian dài mới quên được người đó...mình rất shock...từ đó trái tim mình dần khép kín khó có thể yêu ai như trước nữa....mình dường như mất cảm giác khi đứng trước một người con trai khác , có yêu cũng không nhiều như trước, chia tay là quên hết...mình đã từng như vậy và bây giờ cũng vậy...có lẽ nỗi đau đó quá nhiều...
anhnhan2409
19-11-2009, 08:30 AM
người đến sau mới là người quan trọng mờ bạn, do vậy hãy vui lên ná bạn. niềm vui luôn ở quanh ta mà còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đòn bạn đó.chúc bạn luôn vững bước trên đường đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.