Xem đầy đủ chức năng : Trò Chơi Nếu....Thì....
hallohp
05-01-2010, 07:20 AM
(Nếu..thì mà hổng phải là vì)
Thì tôi cũng sẽ ân cần cùng em
Nếu ấy có nói câu kèm
T đánh nhầm ,sửa rồi mà !
Thì xem " trong đã mặt ngoài còn e "
Nếu như anh chẳng thể nghe
hamy905
05-01-2010, 07:26 AM
Thì em nhất định cho de liền hà
Nếu anh mà có tới nhà
hallohp
05-01-2010, 07:31 AM
Thì ba anh bảo "quá đà nghe con "
Nếu sau mà cứ lon ton
hamy905
05-01-2010, 07:43 AM
Thì em sẽ mãi chẳng còn yêu anh
Nếu anh còn mãi chối quanh
hallohp
05-01-2010, 07:57 AM
Thì manh chiếu rách chả còn che thân
Nếu mà em đã lên gân
Kaigithe
05-01-2010, 06:45 PM
Thì anh sẽ kiếm một cô chân dài
Nếu mà em cứ nói dai
hallohp
05-01-2010, 06:53 PM
Thì " file "em gửi anh "del" đi liền
Nếu em mắc lỗi triền miên
cobeyeumeo_208
05-01-2010, 09:25 PM
thì anh đã biết tại sao hết tiền
nếu mà anh mãi ưu phiền
hamy905
05-01-2010, 09:58 PM
Thì em đành nói tiếng xa anh rồi
Nếu anh mà cứ lôi thôi
nhoknghich
06-01-2010, 12:00 AM
Thì cho một gậy hết loi thôi liền
Nếu nỗi buồn cứ triền miên
MyLoveYousv
06-01-2010, 12:02 AM
Thì em đành nói tiếng xa anh rồi
Nếu anh cứ mãi bồi hồi
nhoknghich
06-01-2010, 12:07 AM
Đây là top thơ đối đáp mà bạn
Thì anh sẽ mãi đứng ngồi không yên
Nếu anh đứng mãi bên hiên
MyLoveYousv
06-01-2010, 12:09 AM
nhok nghick lam ban nhe
Thì em vẫn thế quyết chẳng nao lòng
Nếu như anh có người khác
hallohp
06-01-2010, 01:50 AM
Nếu như anh có người khác
Thì mác chung tình vứt bỏ nhẹ không
Nếu như em nhảy xuống sông
duycanh
06-01-2010, 02:09 AM
Thì không dám kíu sợ chồng em ghen ( hi )
Nếu như người đó là em
duycanh
06-01-2010, 02:12 AM
thì anh hạnh phúc với em suốt đời
Nếu em nhàn rỗi thảnh thơi
hallohp
06-01-2010, 02:19 AM
Thì nơi hạnh phúc anh " bơi" ngay vào
Nếu như thiếu một câu chào (^_^)
duycanh
06-01-2010, 02:23 AM
( câu cuối 2 lân bạn đối tôi có ý gì nhỉ,hihi)
Thì tôi thất lễ xin chào bạn nha
Nếu như bạn vẫn chẳng tha
hallohp
06-01-2010, 02:34 AM
Theo bạn thì có ý gì...........?????????
Thì tôi sẽ đá bạn ra khỏi nhà
Nếu ấm thiếu nước pha trà
nhoknghich
06-01-2010, 04:13 AM
Thì đi đun nước pha trà là xong
Nếu người ngồi đó ngóng trông
duycanh
06-01-2010, 05:47 AM
Thì để người đợi thử lòng người xem
Nếu mà ai dám pha dèm
nhoknghich
06-01-2010, 05:50 AM
Thì cho người đó say mèm là yên
Nếu mà ai đó huyên thuyên
duycanh
06-01-2010, 05:57 AM
Thì bịt ngay miệng đừng truyền đồn tin
Nếu mà nghèo đói ăn xin
hamy905
06-01-2010, 07:13 AM
Thì em không nhận trao tình cùng anh
Nếu như nước biển vẫn xanh
duycanh
06-01-2010, 07:42 AM
Thì tình anh vẫn trọn dành cho em
Nếu no nhưng vẫn còn thèm
hamy905
06-01-2010, 07:49 AM
Thì mang hết cả bánh kem anh dùng
Nếu anh còn nói lung tung
hallohp
06-01-2010, 08:34 AM
Thì vùng giận dữ sẽ bùng ngay thôi
Nếu cây vươn lá đâm chồi
Đối vần " ung "khó thiệt !
hamy905
06-01-2010, 08:44 AM
Thì ta cứ việc ngồi chờ thu ngân
Nếu mình với ấy đều thân
duycanh
06-01-2010, 09:26 AM
Thì đời này mãi vẫn cần có nhau
Nêu tình bạn mãi xanh màu
hallohp
06-01-2010, 09:28 AM
Thì cần vun đắp cho gần thêm hơn
Nếu biết ấy vẫn cô đơn
Reply hamy905
hamy905
06-01-2010, 09:32 AM
Thì đời này mãi vẫn cần có nhau
Nêu tình bạn mãi xanh màu
Thì ta với ấy mai sau vui vầy
Nếu như ấy muốn đến đây
hamy905
06-01-2010, 09:34 AM
Thì cần vun đắp cho gần thêm hơn
Nếu biết ấy vẫn cô đơn
Reply hamy905
Thì ta sẽ chẳng giận hờn ấy đâu
Nếu ta với ấy xa nhau
hallohp
06-01-2010, 09:40 AM
Thì lau giọt lệ ta đau trong lòng
Nếu ta ngày nhớ đêm mong
hamy905
06-01-2010, 09:44 AM
Thì mình mãi mãi vẫn không xa lìa
Nếu ấy cứ muốn cách chia
hallohp
06-01-2010, 09:54 AM
Thì mình mãi mãi vẫn không xa lìa
Nếu ấy cứ muốn cách chia
Câu này đối ko chuẩn rùi nha !
Thì xin bên ấy đừng lìa xa tôi
Vì khi tôi nói là thôi
Bạn ơi xin hiểu rằng tôi dối lòng
Nếu tình tôi giống gương trong
hamy905
06-01-2010, 02:52 PM
(Sao không chuẩn, hổng hiểu à nha!!!)
Thì em đành nói em không thích người
Nếu ai đau nhói gượng cười
hallohp
06-01-2010, 05:45 PM
(Sao không chuẩn, hổng hiểu à nha!!!)
Thì em đành nói em không thích người
Nếu ai đau nhói gượng cười
T đối vần "ong " bạn đáp vần "ông ",ko chuẩn lắm !
Thì lười uống thuốc cũng mười thang luôn
Đơn này chả phải kiếm suông
Niềm đau ,nỗi nhớ lại muôn tơ tình
Nếu bạn mà nói xa mình
duycanh
06-01-2010, 07:14 PM
ong ----> ông là gieo vần vẫn gọi là chuẩn mà
Thì mình buồn lắm cho tình bạn ta
Nếu mà tôi trách đa đa
Thì người có biết được là tôi đau
Nếu tình chỉ dành cho nhau
hamy905
06-01-2010, 10:17 PM
Thì ta sẽ mãi không sao quên người
Nếu thơ vắng hẳn tiếng cười
LÃO HẠC
06-01-2010, 11:22 PM
Thì hồn thi sĩ mười mươi nặng sầu
Nếu như sông lỡ nhịp cầu?
LÃO HẠC
07-01-2010, 12:17 AM
hôm nay tiếp tục làm thơ ah tui cứ tưởng thơ nếu thì hết rồi chớ
hôm nay tiếp tục làm thơ ah tui cứ tưởng thơ nếu thì hết rồi
Sài gòn sông cạn bờ trơ
Thì sao hết được câu thơ Nếu - Thì
Nếu vô mà chẳng viết gì?
duycanh
07-01-2010, 02:40 AM
Thì nên rút khỏi Nếu-Thì mà đi
Nếu thơ cũng chẳng ra gì
babybaby_kute92
07-01-2010, 06:28 AM
thì bạn nói vậy nghe kì kì sao
nếu mà mọi người không vào
hamy905
07-01-2010, 06:56 AM
Thì hồn thi sĩ mười mươi nặng sầu
Nếu như sông lỡ nhịp cầu?
Thì đây với đó còn đâu hẹn thề !!!
Nếu người khuất nẽo sơn khê
Thì nên rút khỏi Nếu-Thì mà đi
Nếu thơ cũng chẳng ra gì
Thì đành giã biệt ra đi không chào
Nếu ai còn hỏi tại sao
hamy905
07-01-2010, 07:04 AM
thì bạn nói vậy nghe kì kì sao
nếu mà mọi người không vào
Thì đành chấp nhận ta nào biết sao
Nếu người cứ mãi tào lao
duycanh
07-01-2010, 10:54 PM
Thì ta đâu thể thế nào cũng xong
Nếu người biết ta đợi mong
lukhachmuathu
07-01-2010, 10:57 PM
Xin lỗi các bạn vì một vài ngày qua không thường xuyên theo dõi các bạn chơi được, phải nói là hồn thơ và sức sáng tạo của các bạn rất tốt nhưng nên chú ý luật chơi và cách gieo vần của người chơi ngay trước bạn. Nếu không chú ý sẽ dẫn đến việc loạn nhịp, mất đi cái hay của cuộc chơi.
Đặc biệt nhắc nhở bạn MyLoveYousv và một số bạn khác về việc sử dụng ngôn từ không phù hợp, bạn nên chú ý cách gieo vần để cuộc chơi vui hơn và tránh việc chat chit trong vườn thơ, đây là điều tối kị và là điều cấm, ở box thơ, mọi người trò chuyện bằng thơ, nếu muốn chat hoặc trò chuyện, vui lòng nhắn tin trực tiếp đến người bạn muốn nói chuyện
Tôi vừa dọn dẹp một số câu thơ không phù hợp, không gieo vần, chat chit ngoài lề cuộc chơi.
Topic này sẽ tiếp tục được mở đến trang 60, sau đó sẽ được đóng và mở ra topic khác để các bạn chơi. 60 trang kể cũng đã là nhiều, việc đóng lại để tránh việc lan man, kéo dài và thuận tiện cho việc quản lý, sắp xếp về sau.
Chúc các bạn chơi vui trong box Thơ.
Mod.
hamy905
08-01-2010, 06:22 AM
Thì ta đâu thể thế nào cũng xong
Nếu người biết ta đợi mong
Thì em sẽ hỏi :" Anh trông đợi gì?"
Nếu lòng ta đã khắc ghi
dai_hương
09-01-2010, 06:57 AM
thì a sẽ chẳng đời chờ hoài đâu
Nếu mà em muốn làm dâu......
...............................................
hallohp
09-01-2010, 07:13 AM
Thì lâu mới được chứ đâu dễ gì
Nếu mà chảnh choẹ chê ì
Anh "phê " 1 tiếng là hê đi liền
Nếu em còn muốn làm phiền
hamy905
09-01-2010, 04:23 PM
Thì anh không thoát xích xiềng nỗi đâu
Nếu như giã biệt không sầu
LuuDuLuong
09-01-2010, 10:02 PM
Thì vui để sống dài lâu cuộc đời!
Nếu anh quen thói chơi bời...
babybaby_kute92
10-01-2010, 03:27 AM
thì đời anh đó sẽ tàn bại thôi
nếu em nói rồi lại thôi
greenlion
10-01-2010, 03:40 AM
thì tình ta sẽ đổi ngôi giữa trời
nếu em đi chẳng một lời
hamy905
10-01-2010, 07:15 AM
Thì anh sẽ mãi trọn đời quên em
Nếu ai cứ mãi lèm bèm
nhoknghich
10-01-2010, 11:51 PM
Thì cho người đó ăn kem đỡ buồn
Nếu người vạn kiếp không buông
NamSơn
11-01-2010, 01:27 AM
Thì ta giữ luôn làm bạn
Nếu tình chưa thắm đã tan
LÃO HẠC
11-01-2010, 01:45 AM
Thì duyên không nợ biết làm sao đây
Nếu như trăng khyết lại đầy
hamy905
11-01-2010, 02:32 AM
Thì ta với đó cùng xây chung nhà
Nếu như em cứ mãi xa
NamSơn
11-01-2010, 04:16 AM
Thì anh sẽ là ngọn gió
Nếu anh vẫn theo em như ngọn gió
hamy905
11-01-2010, 04:29 AM
Thì em sẽ giữ nó vào trong tim
Nếu như ta mãi im lìm
NamSơn
11-01-2010, 04:34 AM
Thì anh sẻ tím tê cả lòng
Nếu anh vẫn không phản bội với lòng
hamy905
11-01-2010, 04:39 AM
(Bạn phải dùng câu lục nha !!!)
Thì em nước chảy chung dòng với anh !!!
Nếu tình ta mãi không thành...
NamSơn
11-01-2010, 04:45 AM
Thì anh quyết sẻ công thành
Nếu tình ta có thể thành sự thật
hamy905
11-01-2010, 04:58 AM
(Bạn trả lời My là câu bát, sau đó bạn dùng câu lục để hỏi My nha!!!)
Thì mình không phải lững lờ cùng nhau
Nếu em sẽ không trao tình...
NamSơn
11-01-2010, 05:04 AM
Thì anh vẫn quyết chung tình với em
Nếu như anh là người thắng
hamy905
11-01-2010, 05:15 AM
Thì em sẽ mãi ngắm trăng với chàng
Nếu như ta cứ lỡ làng
NamSơn
11-01-2010, 05:20 AM
Thì anh sẻ lại xây tình mới cùng nàng
Nếu tình ta lại tái sinh
duycanh
11-01-2010, 08:04 AM
Thì ta giữ lấy khi mình bên nhau
Nếu mà duyên thắm trầu cau
NamSơn
11-01-2010, 08:15 AM
Thì ta vẫn mãi lau đau khổ sầu
Nếu ngày may ta u sầu
hallohp
11-01-2010, 10:00 AM
thì ta xin chịu đầu hàng pó tay
Nếu nữa thì em hết rùi
Thì em có thể out lui khỏi phòng
Để anh khỏi phải bận lòng
Với người chon kiểu chơi trong luật rừng
Nếu nghe câu nói "Xin dừng !"
pebonmat^,^
11-01-2010, 08:12 PM
thì em sẽ bảo "anh dừng trước đi"
Nếu anh cứ mãi nghĩ suy
NamSơn
11-01-2010, 10:40 PM
Thì anh vẫn mãi nghỉ suy về nàng
Nếu như em lại phũ phàng
nhoknghich
12-01-2010, 01:37 AM
Thì thôi anh hãy kím nàng khác đi
Nếu anh thích trồng cây si
NamSơn
12-01-2010, 01:57 AM
Thì anh vẫn mãi mãi si tình nàng
Nếu như anh lại gặp nàng
lukhachmuathu
12-01-2010, 03:31 AM
Thì anh sẽ chẳng để nàng ra đi
Nếu như không có chia ly
NamSơn
12-01-2010, 03:36 AM
Thì ta sẻ mãi cùng đi chung đường
Nếu như gặp chuyện khó lường
lukhachmuathu
12-01-2010, 03:43 AM
Thì thôi chắc phải mỗi phương một người
Nếu như lạc mất nụ cười
NamSơn
12-01-2010, 03:47 AM
Thì ta lại đi tìm người năm xưa
Nếu như tìm được người xưa
lukhachmuathu
12-01-2010, 03:51 AM
Thì đem kỷ niệm sang mùa gọi tên
Nếu ngay mai ta lỡ hẹn
NamSơn
12-01-2010, 04:01 AM
Thì bên anh là một bóng đen mịt mù
Nếu như ta thoát sương mù
lukhachmuathu
12-01-2010, 04:04 AM
Thì sẽ về lại mùa thu đợi chờ
Nếu vẫn miệt mài cơn mơ
NamSơn
12-01-2010, 04:10 AM
Thì ta nguyện có giấc mơ về nàng
Nếu như ta lại thấy nàng
lukhachmuathu
12-01-2010, 04:13 AM
Thì nắng sẽ hết hanh vàng mùa sang
Nếu một mai lỡ sang ngang
NamSơn
12-01-2010, 04:18 AM
Thì ta có lẻ lang thang một mình
Nếu vẫn còn nhớ mối tình
lukhachmuathu
12-01-2010, 04:23 AM
Thì ngày mai sẽ một mình mà thôi
Nếu vần thơ vẫn đơn côi
Thì ta sẽ lấy phai phôi thay vào
Nếu mà đừng hỏi tại sao
Thì đau thương cũ đâu cào lòng ai
Nếu giấu em trong ngày mai
NamSơn
12-01-2010, 04:30 AM
Thì anh tin sẻ có ngày thấy em
Nếu anh lại được cùng em
Thì anh nguyện ước cùng em xây tình
Nếu em lạc khỏi hành trình
Thì anh sẻ mở hành trình tìm em
Nếu như anh lại thấy em
lukhachmuathu
12-01-2010, 04:39 AM
Thì ngày cũng chỉ như đêm vậy mà
Nếu ngày mai lỡ cách xa
Thì anh còn có mặn mà nữa không
Nếu như đã lỡ sang sông
Thì còn gì để mà trông bây giờ
Nếu hành trình lạc bến mơ
Thì thôi anh nhé, đợi chờ mà chi
Nếu mai không có chia ly
NamSơn
12-01-2010, 04:47 AM
Thì không có lệ ước my
Nếu lại có chuyện ly kỳ dể thương
Thì anh vẫn giữ yêu thương trong lòng
Nếu em có ý thay lòng
Thì anh vẫn mãi một lòng bên em
Nếu tin rằng anh yêu em
Thì anh chỉ muốn cùng em bên đời
Nếu như em là bầu trời
hamy905
12-01-2010, 06:38 AM
Thì em mặt đất trọn đời cách xa
Nếu ai còn muốn làm hoà
LÃO HẠC
12-01-2010, 06:47 AM
Thì anh lại ghé rồi qua với nàng
Nếu như anh chẳng giàu sang...
hamy905
12-01-2010, 06:52 AM
Thì ta đành phải lỡ làng nợ duyên
Nếu anh rượu cứ mãi ghiền
duycanh
12-01-2010, 07:00 AM
Thì thôi hai đứa chẳng phiến tới nhau
Nếu như tôi sắm trầu cau
Thì em có nhận cho màu uyên ương
Nếu tôi là người em thương
hamy905
12-01-2010, 07:08 AM
Thì ta sẽ phải chung đường với nhau
Nếu tình em chẳng gởi trao
LÃO HẠC
12-01-2010, 07:11 AM
Thì duyên không nợ anh nào trách đâu
Nếu như núi cách sông sâu?
duycanh
12-01-2010, 07:15 AM
Thì anh quyết vượt bể dâu xá gì
Nêu anh ôm mối tình si
Thì người nữ sĩ có vì anh không?
Nếu như hai đứa tình nồng
NamSơn
12-01-2010, 07:23 AM
Thì tình ta mãi cách hoài con sông
Nếu như người đã có chồng
duycanh
12-01-2010, 07:31 AM
Thì tôi cũng mãi viển vông tình này
Nếu như mắt lệ tôi cay
NamSơn
12-01-2010, 07:33 AM
Thì tôi vẫn mãi cứ say tình sầu
Nếu như có một nhiệm mầu
duycanh
12-01-2010, 07:40 AM
Thì tôi ước nguyện tình đầu cùng em
Nếu mà trời đã nhá nhem
NamSơn
12-01-2010, 08:20 AM
Thì lại có một màn đêm u sầu
Nếu mà em nỡ sang cầu
lukhachmuathu
12-01-2010, 05:28 PM
Thì thôi ta hẹn kiếp sau lại về
Nếu như lỡ một lời thề
Thì xin một mảnh tình quê ngọt ngào
Nếu đếm nổi những vì sao
Thì đau thương đó đâu vào hồn ta
Nếu ngày mai sẽ nhanh qua
Thì bình yên cũ cũng xa thôi mà
Nếu người đã hết yêu ta
Thì đành bỏ lại mặn mà sau lưng
Nếu người chẳng thể bước chung
Thì còn ai để ta cùng nắm tay
Nếu tình không đủ đắm say
Thì thôi quên hết đắng cay cũ mèm
Nếu ngày dài chẳng bằng đêm
Thì ru giấc ngủ sao êm bây giờ ?!!...
Xin phép các bạn, trò chơi đã quá dài, mình đã kết thúc trò chơi bằng hai vế Thì :D
Topic sẽ được đóng lại, cái gì cũng vậy, dài quá, nhiều quá sẽ loãng và mất vui.
Tin rằng với hồn thơ dạt dào và nhiều cảm xúc, sẽ còn nhiều trò chơi mới thật vui nhé
Thân mến,
Mod!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.