PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò Chơi Nếu....Thì....



Pages : 1 [2] 3

Cô bé
30-12-2009, 06:06 AM
Thì rằng một tiếng cho lòng khỏi đau
Nếu yêu mà chẳng bên nhau

nhoknghich
30-12-2009, 06:37 AM
Thì ta có một tình yêu cao thượng
Nếu quên mà vẫn còn vương

Cô bé
30-12-2009, 06:54 AM
Thì ta nối lại con đường đã qua
Nếu đường yêu vẫn còn xa

nhoknghich
30-12-2009, 06:59 AM
Thì ta sẽ đợi, người ta đi cùng
Nếu tình yêu quá mông lung

Cô bé
30-12-2009, 07:02 AM
Thì đành lỡ hẹn đến vùng bình yên
Nếu ta ngủ trên thảo nguyên

nhoknghich
30-12-2009, 07:17 AM
Thì xin giữ nhé, bình yên nơi người
Nếu môi thôi nở nụ cười

Cô bé
30-12-2009, 07:22 AM
Thì lấy nước mắt ru đời mà thôi
Nếu người cứ mãi đơn côi

nhoknghich
30-12-2009, 07:27 AM
Thì thôi đừng nhớ, xa xôi quá rồi
Nếu đời như một chiếc nôi

Cô bé
30-12-2009, 07:30 AM
Thì ru tim ngủ cho đời bớt đau
Nếu mà không có ngày sau

nhoknghich
30-12-2009, 07:31 AM
Thì xin giữ lấy,đời nhau bây giờ
Nếu người ta cứ làm ngơ

Cô bé
30-12-2009, 07:39 AM
Thì thôi, ôm hận để thơ vào sầu
Nếu đời chỉ có một màu

nhoknghich
30-12-2009, 07:41 AM
Thì xin mơ ấy, giấc mơ vĩnh hằng
Nếu xa nhau bởi cách ngăn

Cô bé
30-12-2009, 07:46 AM
Thì tìm lại những nhọc nhằn thời gian
Nếu không chịu những gian nan
Thì sao thấy được huy hoàng ngày sau
Nếu, không có những nỗi đau
Thì hạnh phúc có đến mau thế này
Nếu rượu mà uống chẳng say

nhoknghich
30-12-2009, 07:55 AM
Thì ta không uống, ta say men tình
Nếu người cứ mãi làm thinh
Thì ta xin giữ cho mình thời gian
Nếu đời bớt những gian nan
Thì không còn nữa, dối dang ở người
Nếu người chẳng muốn nghỉ ngơi
Thì ta xin bước, đến nơi người về
Nếu buồn ta vẫn lê thê

Cô bé
30-12-2009, 08:02 AM
Thì lặng nghe tiếng mùa về bên hiên
Nếu giọt nước có bình yên
Thì xin giữ trọn cho miền nhớ nhung
Nếu bước chân đến cuối cùng
Thì còn gì nữa thôi chung một đường
Nếu nước mắt là yêu thương
Thì không được khóc để thương yêu còn
Nếu ngày mai, phố cũ mòn
Thì còn giữ nổi héo mòn mắt ai
Nếu phố thôi hết phôi phai
Thì người lữ thứ mệt nhoài bước chân
Nếu con nắng về trước sân
Thì xa xôi cũ cũng gần lắm thôi
Nếu nụ cười mất trên môi

duycanh
30-12-2009, 08:35 AM
Thì xin em hãy nói lời chia ly
Nếu em chẳng tiếc thương gì
Thì tình ta chẳng còn chi mà chờ
Nếu em vẫn mãi thờ ơ
Thì tôi yêu mãi câu thơ u sầu
Nếu em luyến tiếc tình đầu
Thì em-tôi biết tìm đâu bây giờ?
Nếu em tỉnh giấc cơn mơ
Thì tôi liệu có còn chờ được không?
Nếu em,tôi ở trong lòng
Thì em không đã đục trong bao giờ
Nếu em giờ biết yêu thơ
Thì ta cũng đã đôi bờ cách xa
Nếu em từng đã thật thà

Tekachi
30-12-2009, 05:25 PM
thì giờ chẳng biết thật thà là chi
nếu em chỉ thích bánh mì

nhoknghich
30-12-2009, 05:38 PM
Thì xin anh mua bánh mì cho em
Nếu em chỉ thích ăn kem

duycanh
30-12-2009, 07:10 PM
Thì anh sẽ hỏi còn thèm gì không?
Nếu em cất bước theo chồng

nhoknghich
30-12-2009, 07:39 PM
Thì anh ở lại, đừng mong chờ người
Nếu người không nhớ ai ơi !

Kaigithe
30-12-2009, 08:40 PM
Thì cho mưa đạn bom rơi mặc người
Nếu em đã nở nụ cười

thaika
30-12-2009, 10:45 PM
thì xin em giữ nụ cười trên môi
nếu anh trót lỡ yêu ai

nhoknghich
30-12-2009, 11:57 PM
Thì xin anh hãy yêu hoài không thôi
Nếu người không chút bồi hồi

htkk
31-12-2009, 12:45 AM
Nếu anh đã lỡ yêu người...
Thì mong em hãy mỉn cười chúc anh

phale_blue
31-12-2009, 01:32 AM
Thì xin anh hãy yêu hoài không thôi
Nếu người không chút bồi hồi

Thì thôi, em chỉ xin ngồi vài giây.
Nếu người đã quyết ra đi...

nhoknghich
31-12-2009, 01:35 AM
Thì xin người hãy, đi đi đừng về
Nếu người còn muốn quay về

dai_hương
31-12-2009, 02:43 AM
THÌ em sẽ bảo nỗi đau ê chề
Tới giờ nó vẫn tràn trề
NẾu người xoa dịu cho lòng em êm

nhoknghich
31-12-2009, 06:07 AM
Thì tình ta mãi êm đềm
Nếu người nói dối. ấm êm không còn

duycanh
31-12-2009, 08:02 AM
mọi người làm thơ sai luật hết rồi,tôi xin sửa lại thông cảm nhé

dai_hương


Thì em sẽ bảo nỗi đau ê trề
Nếu người nước mắt tràn trề


nhokngich


Thì lòng ta sẽ lão lề xót thương
Nếu người nói dối,qua đường

Thì ta đau khổ biết nhường nào nguôi
Nếu người sẽ ngược về xuôi
Còn ta ở lại vẫn nuôi đợi chờ
Nếu người sớm tỉnh cơn mơ

nhoknghich
31-12-2009, 08:06 AM
Thì thôi người hãy đi đường người đi
Nếu người cất bước vu quy

LÃO HẠC
31-12-2009, 08:36 AM
Thì duyên không nợ thôi thì kiếp sau
Nếu anh chẳng phải sang giàu

nhoknghich
31-12-2009, 09:01 AM
Thì em cũng giữ, tình này trao anh
Nếu đời một kiếp mong manh

duycanh
31-12-2009, 06:41 PM
Thì đời xin hãy tan thành bụi tro
Nếu đời hạnh phúc ấm lo
Thì năm mới đến chúc cho mọi người
Nếu ai cũng được vui tươi
Thì đời chỉ có tiếng cười phải không
Nếu xuân về với cộng đồng
Thì đời đã chỉ xuân hồng khắp nơi
Nếu xuân chẳng thiết gọi mời

LuuDuLuong
31-12-2009, 07:02 PM
Thì ta cũng chẳng ngỏ lời tìm Xuân!
Vui gì sóng gió gian truân
Vẽ lên nét mặt bâng khuâng muộn phiền!

Nếu trời học lẽ nhân duyên

nhoknghich
31-12-2009, 07:13 PM
Thì sao nhân thế, muộn phiền trăm năm
Nếu xuân cứ mãi âm thầm

LuuDuLuong
31-12-2009, 08:08 PM
Thì hoa lá khóc ngàn năm phai màu!
Nếu em đòi hái tặng sao ...

duycanh
31-12-2009, 10:14 PM
đề nghị ông anh LuuDuLuong chơi đúng luật các câu phải bắt đầu bằng : nếu ....,thì.....


Thì ta biết phải làm sao bây giờ
Nếu cuối con phố em chờ
Thì tôi chắc sẽ bất ngờ lắm thay
Nếu em gian dối tình này

LuuDuLuong
31-12-2009, 11:37 PM
[ Xin lỗi em là nữ! ...Không hiểu em làm sai luật chỗ nào? Mong anh chỉ rõ?! ]

Thì thôi anh hết đắm say ân tình!
Nếu em khóc lóc van xin ...

LÃO HẠC
31-12-2009, 11:54 PM
Thì anh xoa lệ con tim nhạt nhòa
Nếu em như một đóa hoa

duycanh
01-01-2010, 01:43 AM
[ Xin lỗi em là nữ! ...Không hiểu em làm sai luật chỗ nào? Mong anh chỉ rõ?! ]

Thì thôi anh hết đắm say ân tình!
Nếu em khóc lóc van xin ...

bên trên em có làm 2 câu giữa ko bắt đầu bằng nếu....... thì.......... và làm thơ nên vần vần một tý em ạ

Thì ta cũng chẳng ngỏ lời tìm Xuân!
Vui gì sóng gió gian truân
Vẽ lên nét mặt bâng khuâng muộn phiền!

Nếu trời học lẽ nhân duyên

Thì anh thi sĩ yêu hoa trọn đời
Nếu em ở chốn xa vời

Kaigithe
01-01-2010, 01:53 AM
Thì a mượn cánh chim trời tìm em
Nếu em mà thích ăn kem

LÃO HẠC
01-01-2010, 02:10 AM
Thì mua nguyên tủ để em ăn dần
Nếu như anh muốn đến gần ?

duycanh
01-01-2010, 05:51 AM
Thì em sích lại ta gần tới nhau
Nếu anh là một kẻ giàu

nhoknghich
01-01-2010, 06:50 AM
Thì anh đâu phải đau đầu tiền chi
Nếu như anh cứ nghĩ suy

Biển Chiều
01-01-2010, 08:12 AM
Thì e có dỗi a chi không hà?
Nếu em không có ở nhà...

thaika
01-01-2010, 06:42 PM
thì anh ra quán lề đường tìm em
nếu anh chẳng thấy em đâu




--------------------
Chú ý gieo vần theo câu trên nhé, 6-8 mà k có vần luật gì hết là k ổn đâu nha :D
Mod

duycanh
01-01-2010, 08:02 PM
Thì anh sẽ phải vương sầu về thôi
Nếu anh uống rượu cần mồi
Thì anh có thể vẫn ngồi nhờ em?
Nếu anh chẳng còn yêu em

hamy905
01-01-2010, 08:50 PM
Thì em sẽ trút hũ hèm cho anh
Nếu anh như thấy tanh tanh........

Thì em vội lấy thau anh ọi liền
Nếu như anh thấy ưu phiên...

duycanh
01-01-2010, 08:58 PM
đề nghi bạn HAMY905 làm thơ nối tiếp người bên trên chứ không phải nối tiếp thơ của một người nào đó bất kỳ mà bạn chọn,đề nghị làm lại nhé

hamy905
01-01-2010, 09:06 PM
Thì anh sẽ phải vương sầu về thôi
Nếu anh uống rượu cần mồi
Thì anh có thể vẫn ngồi nhờ em?
Nếu anh chẳng còn yêu em

Soo ry nãy tại My chậm chân hơn nên làm nhầm vậy giờ làm lại nè!!!
Thì em cứ mãi không thèm nhớ anh
Nếu em xa anh chẳng đanh...
Hì hi..lính mới đôi lúc cũng ngộ nhận mà ...chưa hết "đề nghị" thấy ghê!!!

duycanh
01-01-2010, 09:16 PM
Thì em quay lại cho anh được nhờ
Nếu em cứ thích làm thơ
Thì anh chẳng có thời giờ với em
Nếu mà... mà nếu... e hèm

hamy905
01-01-2010, 09:20 PM
Thì em quay lại cho anh được nhờ
Nếu em cứ thích làm thơ
Thì anh chẳng có thời giờ với em
Nếu mà... mà nếu... e hèm
Thì em cũng thế chẳng thèm đối thơ
Nếu em không mượn anh chờ...

duycanh
01-01-2010, 09:26 PM
Thì anh cũng chẳng lơ mơ làm gì
Nếu mà một chốn từ bi

hamy905
01-01-2010, 09:37 PM
Thì em sẽ chẳng chia ly cùng ngươì...
Nếu em mãi vẫn cứ lười...

duycanh
01-01-2010, 10:28 PM
Thì em sẽ chẳng tươi cười mãi đâu
Nếu tôi lỡ dở tình đầu
Thì tôi chắc sẽ âu sầu tháng năm
Nếu tôi thích ngắm trăng rằm

hamy905
01-01-2010, 11:07 PM
Thì chị Hằng trốn chẳng cầm đợi anh
Nếu người cứ muốn loanh quanh

duycanh
01-01-2010, 11:12 PM
Thì người chắc muốn tung hoành chốn nao
Nếu người mà muốn vượt rào
Thì người đêm hãy ghé vào nhà tôi
Nếu người đã có chồng rồi

hamy905
01-01-2010, 11:30 PM
Thì tôi mãi sống đơn côi hỡi người
Nếu đọc lại thấy mắc cươi...

duycanh
01-01-2010, 11:54 PM
Thì em hãy cứ ngồi cười thẩn thơ
Nếu mà em có bơ vơ
Thì đây em hãy lương nhờ vào tôi
Nếu mà em có chốn rồi
Thì xin em cũng cứ ngồi lại đây
Nếu mà em cứ bầy hầy

hamy905
02-01-2010, 12:02 AM
Thì tôi hoảng hốt chứ dây làm gì...
Nếu mà người hãy còn nhi....

duycanh
02-01-2010, 12:05 AM
"còn nhi " là thế nào chẳng hiểu

Thì tôi xin giữ chút gì làm tin
Nếu mà người cứ giữ gìn

hamy905
02-01-2010, 12:36 AM
"còn nhi " là thế nào chẳng hiểu

Thì tôi xin giữ chút gì làm tin
Nếu mà người cứ giữ gìn

"nhi" là thiếu nhi hay nhí cũng được tuỳ người hiểu đó hen!!! Lứa tuổi thích ô mai!!!
Thì tôi sẽ phải một mình bước đi
Nếu mà chẳng học để thi.....

duycanh
02-01-2010, 12:39 AM
Thì tôi đâu có chút chi trong đầu
Nếu mà áo cởi trên cầu
Thì nhỡ mẹ hỏi áo đâu sao giờ?
Nếu mà mẹ chẳng chút ngờ

hamy905
02-01-2010, 12:47 AM
Thì ta cứ mãi giả lơ hỡi ngươi....
Nếu mà ta cứ tươi cười....

duycanh
02-01-2010, 12:55 AM
Thì tôi hồn phải theo người về đâu?
Nếu mà thức trắng đêm thâu

hamy905
02-01-2010, 01:10 AM
Thì tôi sẽ phải nói câu học lùi
Nếu mà thi rớt thì sao...

duycanh
02-01-2010, 01:21 AM
Thì tôi phải phạt người nào giờ My?
Nếu mà My muốn ăn gì

hamy905
02-01-2010, 01:30 AM
Thì tôi sẽ mãi chẳng khi mua dùm....
Nếu mà người xổ nho chùm

Kaigithe
02-01-2010, 02:06 AM
Úi chời, Pé dùng toàn từ "ngộ ngộ" ko àh...
Thì tôi chạy vội mua chum đựng vào
Nếu mà em hút thuốc lào
Thì thôi anh cũng vái chào em luôn
Nếu mà em muốn đi buôn
Thì a đi lậu tuồn hàng cho em
Nếu mà a thích "tòm tem"...

hamy905
02-01-2010, 02:12 AM
Thì anh sẽ bị đem ra để dần...
Nếu mà người thích ăn đòn...

Kaigithe
02-01-2010, 02:15 AM
"Nono, ăn j chứ ăn đòn thì hông ham àh"
Thì trông em giống một con "tôm hùm"
Nếu mà anh cứ dửng dưng

duycanh
02-01-2010, 02:29 AM
đề nghị kaigithe viết thơ thôi bài nào cũng spam là sao?

Thì em mặc kệ anh mừng được không?
Nếu mà đánh mất tuổi hồng

hamy905
02-01-2010, 02:47 AM
Thì em vội vã có chồng liền đây
Nếu mà trời chẳng có mây....

cobeyeumeo_208
02-01-2010, 03:49 AM
thì em về lấy bèo tây cho thầy
nều mà thầy mắng hay rày

hamy905
02-01-2010, 04:43 AM
Thì em cứ bỏ ngoài tai mặc thầy
Nếu mà anh chẳng ở đây

Kaigithe
02-01-2010, 05:24 AM
Thì em mua sẵn một dây pháo đùng
Nếu như a thích hàng thùng

duycanh
02-01-2010, 06:16 AM
Thì ta góp vốn buôn chung phen này
Nếu mà em làm thơ hay

Kaigithe
02-01-2010, 06:19 AM
Thì a muốn uống thật say cùng nàng
Nếu mà a thích uống bia

duycanh
02-01-2010, 06:41 AM
Từ nàng nhảy sang bia gieo vần hay thế

Thì anh cứ việc uống bia một mình
Nếu mà anh thích gái xinh

Kaigithe
02-01-2010, 06:46 AM
"Thì đổi chủ đề cho nó vui tí mà"
Thì a sẽ biết em kinh thế nào
Nếu mà a muốn vượt rào

duycanh
02-01-2010, 07:01 AM
Thì anh cũng chẳng được vào phòng tôi
Nếu anh cũng nản về thôi

hamy905
02-01-2010, 07:19 PM
Thì ta đành chịu đơn côi một mình
Nếu không có nghĩ chút tình

LÃO HẠC
02-01-2010, 08:35 PM
Thì cho ai có đẹp xinh cũng chào
Nếu như đằng ấy làm cao

hamy905
02-01-2010, 08:44 PM
Thì ta sẽ nói câu chào từ ly
Nếu mà người cứ so bì

LÃO HẠC
02-01-2010, 08:49 PM
Thì em còn muốn cùng đi chung đường
Nếu như tình ấy vấn vương?

hamy905
02-01-2010, 08:52 PM
Thì ta sẽ phải yêu thường ai hoài
Nếu như người cứ thở dài

luckymiu
02-01-2010, 08:58 PM
thì anh còn mỗi khẩu trang quanh mồm
nếu e còn lắm điều phiền

hamy905
02-01-2010, 09:00 PM
Thì ta sẽ phải cho tiền ăn kem
Nếu người còn nói yêu em

duycanh
02-01-2010, 09:02 PM
Thì em nên sẻ ưu phiền sang anh
Nếu em kẻ quá ma ranh
Thì anh tạm biệt lá cành rụng rơi
Nếu em tan nát tả tơi


xin lỗi nhé tui và HAMY cùng trả lời một bài,dưới đây là bài tiếp HAMY


Thì xin người đến bên em trọn đời
Nếu người nói chẳng giữ lời
Thì tôi chẳng tiếc xin mời người đi
nếu người chẳng tiếc thương gì

hamy905
02-01-2010, 09:09 PM
Thì tôi đành phải chia ly cùng người
Nếu ai trêu ghẹo để cười

nhoknghich
02-01-2010, 09:11 PM
Thì xin đừng đến bên người làm chi
Nếu yêu mà cứ hoài nghi

LÃO HẠC
02-01-2010, 09:14 PM
Thì ai tối đến lại đi khuya hoài
Nếu em cứ thích ăn khoai?

duycanh
02-01-2010, 09:15 PM
Thì ta cũng chẳng còn gì tiếc thương
Nếu mà lầm lối lạc đường


lại trùng bài xin trả lời bài sau nối tiếp Lão Hạc

Thì anh sẽ gắng đi hoài chợ mua
Nếu mà em cứ ganh đua

LÃO HẠC
02-01-2010, 09:18 PM
Thì tui ngoảnh mặt chẳng vương vấn gì
Nếu người mãi cứ bỏ đi

hamy905
02-01-2010, 09:19 PM
Thì ta sẽ chẳng tơ vương cùng người
Nếu ai biếng ăn kém cười


Thì tui ngoảnh mặt chẳng vương vấn gì
Nếu người mãi cứ bỏ đi
Thì ta sẽ chẳng nhớ gì ngươì kia
Nếu mà tình cứ mãi chia

nhoknghich
02-01-2010, 09:28 PM
tiếp bài của hamy905 nha
Thì thôi tình nhé, chia lìa từ đây
Nếu yêu chẳng được sum vầy

hamy905
02-01-2010, 09:32 PM
Thì ta sẽ nói chia tay hỡi người
Nếu người cứ mãi vui tươi

duycanh
02-01-2010, 09:34 PM
Thì ta đau khổ đoạ đầy trăm năm
Nếu mà cần mẫn như tằm

trả lời Hà My

Thì xin người hãy cứ cười mãi đi
Nếu người cất bước ra đi

nhoknghich
02-01-2010, 09:35 PM
Thì ta cứ nói, người chăm thế à
Nếu tôi và người mãi xa

hamy905
02-01-2010, 09:37 PM
Thì ta đau khổ đoạ đầy trăm năm
Nếu mà cần mẫn như tằm

trả lời Hà My

Thì xin người hãy cứ cười mãi đi
Nếu người cất bước ra đi

Thì ta nói tiếng từ ly cùng người
Nếu người nói chín là mười


Thì ta cứ nói, người chăm thế à
Nếu tôi và người mãi xa
Thì mình mãi mãi sẽ là người dưng
Nếu như người bảo thôi đừng

nhoknghich
02-01-2010, 09:55 PM
Thì ta nói tiếng từ ly cùng người
Nếu người nói chín là mười

Thì ta cứ trách rằng người dối dang
Nếu ta cứ mãi bàng hoàng


Thì mình mãi mãi sẽ là người dưng
Nếu như người bảo thôi đừng

Thì tôi sẽ bảo người đừng theo tôi
Nếu người cứ mãi lôi thôi

hamy905
02-01-2010, 10:11 PM
Thì người sẽ bị ăn roi hỡi người
Nếu như mà hổng dám cười

nhoknghich
02-01-2010, 10:14 PM
Thì cho người đó, hở mười cái răng
Nếu đi xe bỗng hết xăng

hamy905
02-01-2010, 10:20 PM
Thì ta cứ đẩy cho hăng thật vào
Nếu mà người cứ thì thào

duycanh
02-01-2010, 11:03 PM
Thì tôi phải biết làm sao bây giờ?
Nếu mà người cũng yêu thơ

nhoknghich
02-01-2010, 11:11 PM
Thì tôi và ấy cùng mơ chung đường
Nếu người cứ mãi vấn vương

duycanh
03-01-2010, 12:00 AM
Thì xin người hãy tìm đường về đây
Nếu người mơ ước gió mây

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 12:39 AM
thì tôi xin nguyện chúc mây cùng người
nếu người e ấp bao lời

nhoknghich
03-01-2010, 12:42 AM
Thì xin đừng ngại ngỏ lời cùng tôi
Nếu lời người nói là "thôi"

duycanh
03-01-2010, 12:55 AM
Thì còn níu kéo cuộc đời làm chi
Nếu người đã chót lầm chi

nhoknghich
03-01-2010, 01:04 AM
Thì thôi lầm lỡ nghĩ suy chi nhiều
Nếu người vẫn cứ nói yêu

duycanh
03-01-2010, 01:08 AM
Thì biết người có yêu nhiều thế không?
Nếu người vướng bận trong lòng

nhoknghich
03-01-2010, 01:09 AM
Thì tôi xin gỡ tơ lòng hộ cho
Nếu người vẫn cứ buồn xoa

duycanh
03-01-2010, 01:12 AM
Thì tôi xin được ngồi xoa cho người
Nếu mà ai đó đang cười....!

nhoknghich
03-01-2010, 01:16 AM
Thì xin chia sẻ nụ cười hồn nhiên
Nếu buồn vạn kiếp triền miên

duycanh
03-01-2010, 01:21 AM
Thì người thôi hãy thâm niên lên chùa
nếu người cứ thích cười đùa
Thì xin người hãy đừng đùa tình nha
Nếu người quả đúng thật thà

nhoknghich
03-01-2010, 01:27 AM
Thì tôi xin hỏi thật thà thât không
Nếu người cứ mãi ngóng trông
Thì xin người hãy đừng mong làm gì
Nếu lệ nhẹ thấm hàng mi

duycanh
03-01-2010, 01:29 AM
Thì buồn như thế còn gì đẹp hơn
Nếu như ong bướm đã vờn

nhoknghich
03-01-2010, 01:31 AM
Thì theo năm tháng, vẫn vờn vậy thôi
Nếu như tình ấy vội trôi

duycanh
03-01-2010, 01:39 AM
đề nghị mem mới xem lại luật mọi người chơi đã nhé

Thì tôi dễ lắm yêu người mất thôi
Nếu mà người cũng yêu tôi

nhoknghich
03-01-2010, 01:40 AM
Thì tôi xin chúc một đôi yêu hoài
Nếu người nói tiếng mệt nhoài

duycanh
03-01-2010, 01:43 AM
thì người sao cứ kêu hoài thế chi
Nêú mà...thôi làm việc đi

nhoknghich
03-01-2010, 01:45 AM
Thì sao tôi vẫn đối "thi" cùng người
Nếu người chẳng bắt tôi cười

duycanh
03-01-2010, 01:51 AM
Thì tôi sẽ chẳng cùng người bước đi
Nếu tôi đang dối diều gì

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 02:44 AM
thì em có biết đó vì em thôi
nếu em chẳng hiểu cho tôi

nhoknghich
03-01-2010, 04:55 AM
Thì thôi em chớ lôi thôi làm gì
Nếu chuyện tình quá sầu bi

duycanh
03-01-2010, 07:14 AM
thì đời cũng thế còn gì buồn hơn
Nếu mà em mãi giận hờn

hamy905
03-01-2010, 07:17 AM
Thì tôi sẽ cứ van lơn em hoài
Nếu mà tôi quá bất tài

duycanh
03-01-2010, 07:23 AM
Thì đời tôi biết dựa ai bây giờ
Nếu mà ta cứ tình cờ

hamy905
03-01-2010, 07:26 AM
Thì em sẽ mãi đối thơ cùng người
Nếu như ai đó thật lười

duycanh
03-01-2010, 07:29 AM
thì xin ai đó học người đi thôi
Nếu như nữ sĩ yêu tôi

hamy905
03-01-2010, 07:33 AM
Thì người sẽ bớt lôi thôi chuyện tình
Nếu như người ấy ghét mình

duycanh
03-01-2010, 07:39 AM
Thì biết người ấy gởi tình vào đâu
Nếu như cha mẹ ấy giầu

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 07:47 AM
thi tôi sợ lắm kẻ giảu người sang
nếu mà người cứ lang thang

hamy905
03-01-2010, 07:50 AM
Thì tôi sẽ mãi chẳng màng người đâu
Nếu ai tình nghĩa chưa sâu

Kaigithe
03-01-2010, 08:10 AM
Thì đừng vội nói một câu chung tình
Nếu ngày mai có bình minh

hamy905
03-01-2010, 08:24 AM
Thì ta với ấy hai mình thương nhau
Nếu như tình chẳng có trao

Kaigithe
03-01-2010, 08:26 AM
Thì anh sẽ gói trời sao tặng nàng
Nếu mà em vẫn chẳng màng

duycanh
03-01-2010, 08:39 AM
Thì anh biêt tặng cho nàng gì đây
Nếu ta tặng trái tim này

hamy905
03-01-2010, 08:44 AM
Thì nàng sẽ nhận sẽ say tình đầu
Nếu như người nói tình sâu

Kaigithe
03-01-2010, 08:47 AM
Thì anh sẽ nói không sầu đâu em
Nếu mà có kẻ bon chen

hamy905
03-01-2010, 09:00 AM
Thì em sẽ nói không quen anh rồi
Nếu như anh mãi cứ ngồi

Kaigithe
03-01-2010, 09:02 AM
Thì em chẳng đợi, thôi thôi còn gì
Nếu mà em cứ nghĩ suy

hamy905
03-01-2010, 09:09 AM
Thì anh sẽ mãi ở lì bên em
Nếu anh muốn lấy tim xem

Kaigithe
03-01-2010, 09:17 AM
Thì thôi anh nhé, tim em mất rồi
Nếu như anh thấy chán rồi

hamy905
03-01-2010, 09:29 AM
Thì em sẽ nói chia phôi trọn đời
Nếu anh nói không giữ lời

Kaigithe
03-01-2010, 09:32 AM
Thì anh sẽ lấy cuộc đời tặng em
Nếu em chẳng nhận chẳng xem

hamy905
03-01-2010, 12:06 PM
Thì anh nhất quyết chẳng thèm nhớ thương
Nếu người cứ mãi tơ vương

Kaigithe
04-01-2010, 07:13 PM
Thì anh mua nhẫn kim cương tặng nàng
Nếu em chỉ thích nhẫn vàng

trannhankim
04-01-2010, 08:47 PM
Thì anh sẽ cố tặng nàng năm phân
Nếu em nói "em chả cần"

duycanh
04-01-2010, 08:52 PM
Thì anh tặng cả tấm thân trai này
Nếu em mà uống rượu say

trannhankim
04-01-2010, 09:01 PM
Thì anh sẽ ở bên em cả ngày
Nêú em thơ thẩn mặt mày

duycanh
04-01-2010, 09:37 PM
Thì cha mẹ chớ la rày tới em
Nếu mà thịt chó em thèm

trannhankim
04-01-2010, 09:41 PM
Thì anh mua cả một con luôn nè
Nếu mà anh nói em nghe

hamy905
04-01-2010, 09:47 PM
Thì anh đây mãi chở che em hoài
Nếu mà anh cứ làm sai

duycanh
04-01-2010, 09:51 PM
Thì niềm vui sẽ nhạt phai đi dần
Nếu mà em bảo tôi đần

hamy905
04-01-2010, 09:57 PM
Thì tôi sẽ chẳng ân cần cùng em
Nếu anh đòi lấy tim xem

duycanh
04-01-2010, 09:58 PM
Thì anh liệu có được em không nào?
Nếu mà em vẫn làm cao

hamy905
04-01-2010, 10:02 PM
Thì tôi sẽ nói câu chào cùng em
Nếu anh nước mắt lèm nhèm

duycanh
04-01-2010, 10:15 PM
Thì em sẽ bỏ đâu thèm yêu anh
Nếu mà duyên kiếp chẳng thành

P.chi
04-01-2010, 10:20 PM
Thì em xuất xứ đi tu cho rồi
Nếu em chẳng thích vào chùa.

hamy905
04-01-2010, 10:21 PM
Thì anh sẽ phải mua đồ cất am
Nếu mà em mãi tham lam

duycanh
04-01-2010, 10:30 PM
Thì bao giờ đủ thôi làm lụng đi
Nếu mà em chẳng yêu gì

hamy905
04-01-2010, 10:36 PM
Thì anh nói tiếng từ ly bây giờ
Nếu em chấp nhận bơ vơ

duycanh
04-01-2010, 10:47 PM
Thì thôi anh cũng bơ vơ với nàng
Nếu mưa em đã ngại sang

hamy905
04-01-2010, 10:53 PM
Thì anh dùng áo để choàng cho em
Nếu em từ chối hổng thèm

P.chi
04-01-2010, 10:55 PM
Thì anh đem cất để dành dùng riêng.
Nếu anh cứ mãi làm phiền.

duycanh
04-01-2010, 10:56 PM
Thì thôi anh hãy .... biến liền ngay đi
Nếu biết được em cần gì

hamy905
04-01-2010, 11:03 PM
Thì em đâu phải đối thi thế này
Nếu anh mà hổng đổi thay

trannhankim
04-01-2010, 11:06 PM
Thì em bỏ mặt anh hoài cho xong
Nếu anh mà cứ cà nhong

P.chi
04-01-2010, 11:06 PM
Thì anh theo gió bay xa cho rồi
Nếu anh thấy thiệt bồi hồi.

trannhankim
04-01-2010, 11:08 PM
Thì em sẽ đến và ngồi bên anh
Nếu tình ta dệt mộng xanh

hamy905
04-01-2010, 11:16 PM
Thì em sẽ mãi yêu anh trọn đời
Nếu mà anh vẫn ham chơi

satnhanvu
04-01-2010, 11:22 PM
Thì em sẽ cưới anh rồi có con
Nếu ta vẫn chưa có con....?

hamy905
04-01-2010, 11:30 PM
Thì em sẽ cưới anh rồi có con
Nếu ta vẫn chưa có con....?

(Sao vần thơ lạc điệu vậy hả???)
Thì em vẫn mãi còn son với người
Nếu như anh cứ mãi lười

trannhankim
04-01-2010, 11:38 PM
Thì ta sẽ phai hai đường chia ly
Nếu mà em chẳng chịu đi

hamy905
04-01-2010, 11:40 PM
Thì anh nói tiếng từ li bây giờ
Nếu anh cảm thấy thẫn thờ...

P.chi
04-01-2010, 11:41 PM
Thì anh chỉ được những gì Em muốn cơ
Nếu anh giả bộ làm lơ
Thì Em cũng sẽ vịt vờ như anh
Nếu anh bảo nhỏ CHẢNH nè !
.....

trannhankim
04-01-2010, 11:43 PM
Thì em sẽ nói "không nghe nói nhiều!"
Nếu như em đã thật yêu

MyLoveYousv
04-01-2010, 11:46 PM
Thì ta làm lại nha em
Nếu như tình ta ngàn năm

hamy905
04-01-2010, 11:48 PM
Thì anh sẽ mãi yêu chiều cùng em
Nếu như em muốn ăn nem

hamy905
04-01-2010, 11:54 PM
Thì anh sẽ phải tìm mua đem về
Nếu anh cứ mãi ngu nghê

MyLoveYousv
04-01-2010, 11:55 PM
Thi anh lên Chợ huyện mua em vì em
Nếu mặt anh lấm lem

trannhankim
04-01-2010, 11:56 PM
Thì anh sẽ mãi yêu chiều cùng em
Nếu như em muốn ăn nem

Thì anh sẽ dẫn em đi ăn liền
Chỉ sợ..... anh không đủ tiền ( hic )

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:00 AM
Thì em cũng đủ tiền trả nêm
Nếu em thix anh cỏng về

hamy905
05-01-2010, 12:01 AM
Nếu mà người nói trái tai
Thì tôi nhờ mod xoá ngay nick nàng
Nếu mà người không đàng hoàng

trannhankim
05-01-2010, 12:06 AM
Thì tôi sẽ chẳng không màn đáp thơ
Nếu mà người cứ làm lơ

hamy905
05-01-2010, 12:07 AM
Thì tôi sẽ mãi thẫn thờ nhớ thương
Nếu người như muốn gạt lường

trannhankim
05-01-2010, 12:11 AM
Thì tôi sẽ nói " không nhường đâu nha "
Nếu như cứ mãi thích la

Kaigithe
05-01-2010, 12:13 AM
Thì anh thề mãi tương tư trong lòng
Nếu như số phận long đong

hamy905
05-01-2010, 12:14 AM
Thì anh sẽ chẳng thiết tha đợi chờ
Nếu tình như một giấc mơ

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:14 AM
Thì đành vậy ta chia tay lần thứ 2
Nếu như trời đã sắp đặt

trannhankim
05-01-2010, 12:14 AM
Thì tôi vẫn vậy quyết không nao lòng
Nếu tình kia thật mặn nồng

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:16 AM
Thì em vẫn cứ theo anh
Nếu như tình ta tây 3

duycanh
05-01-2010, 12:18 AM
Thì hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời
Nếu như em quá tuyệt vời

hamy905
05-01-2010, 12:18 AM
Thì em sẽ nguyện lấy chồng là anh
Nêú ai còn muốn giả danh

satnhanvu
05-01-2010, 12:19 AM
Thì thôi ta hãy chia tay
Nếu như em muốn theo người tình cũ

hamy905
05-01-2010, 12:20 AM
Thì hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời
Nếu như em quá tuyệt vời
Thì anh nhất định trọn đời yêu em
Nếu tình chỉ để mà xem

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:20 AM
Thì trời sẽ đánh ngây đầu
Nếu như mình hạnh phúc trọn đời

Kaigithe
05-01-2010, 12:21 AM
Satnhanvu làm thơ j chuối quá

Nếu ai còn muốn giả danh
Thì Anh sẽ đánh tan tành khói mây
Nếu em chỉ thích leo cây

satnhanvu
05-01-2010, 12:21 AM
Thì thôi ta hãy chia tay cho rồi
Nếu mà nhất định lấy anh..

hamy905
05-01-2010, 12:24 AM
Thì anh sẽ trốn không thành cùng em
Nếu em vẫn cứ muốn xem

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:24 AM
Thì thôi ta hãy chia tay cho rồi
Nếu mà nhất định lấy anh..

Thì em sẽ đẻ cho anh một bầy
Nếu như tình ta muôn đời

trannhankim
05-01-2010, 12:25 AM
Thì hai tim sẽ biến thành một tim
Nếu trong đêm vắng buồn tênh

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:27 AM
Thì hai tim sẽ biến thành một tim
Nếu trong đêm vắng buồn tênh

Thì anh sẽ đến tâm sự cùng em
Nếu lúc nào đó ta xa nhau

trannhankim
05-01-2010, 12:29 AM
Thì ta ngăn cách bằng rào kẽm gai
Nếu mà ai cứ nói dai

hamy905
05-01-2010, 12:30 AM
Thì em sẽ hỏi tại em hay người
Nếu anh mãi cứ chây lười

MyLoveYousv
05-01-2010, 12:31 AM
Thì trời sẻ cắt lưỡi người nói dai
nếu như mọi người đều dai

duycanh
05-01-2010, 12:31 AM
ĐỀ NGHỊ MyLoveYousv chú ý một chút tới gieo vần trong thơ nhé

Thì tôi buồn lắm ngày mai tôi về
Nếu tôi thất vọng ê trề

hamy905
05-01-2010, 12:34 AM
Thì anh sẽ chẳng cùng liều với em
Nếu như lời lẽ lắm lem

trannhankim
05-01-2010, 12:35 AM
Thì tôi sẽ trở về quê cho rồi
Nếu tôi trông đứng trông ngồi

duycanh
05-01-2010, 12:38 AM
Đề nghị lần nữa MyLoveYousv làm thơ phải chú ý gieo vần và phải liên quan tới câu của người trước

Thì lời lẽ ấy không thèm lưu tâm
Nếu như yêu ấy âm thầm

bài trả lời trannhankim

thì biết người ấy nhớ tôi chút nào ?
Nếu như em có làm sao ?

hamy905
05-01-2010, 12:41 AM
Thì mình cứ mãi trầm ngâm đợi chờ
Nếu ta cứ mãi thẫn thờ

duycanh
05-01-2010, 12:51 AM
Thì hỏi người có lơ mơ chút tình
Nếu mà chẳng có bình minh

trannhankim
05-01-2010, 12:54 AM
Thì ta không sống- không tình -không yêu...
Nếu mà ấy có buồn thiu

hamy905
05-01-2010, 12:57 AM
Thì ta sẽ nói lời yêu ấy nhiều
Nếu có tình mà chẳng yêu

duycanh
05-01-2010, 12:57 AM
Thì ấy ơi hãy dặt dìu với ta
Nếu mà ta quá thật thà


trả lời Ha My

Thì cái tình ấy tụy tiều sớm thôi
Nếu mà ai đó yêu tôi

Kaigithe
05-01-2010, 12:57 AM
Thì em thương nhớ bốn bề chờ anh
Nếu anh tình cảm ko thành

hamy905
05-01-2010, 12:59 AM
Thì ấy sẽ nói mình là người dưng
Nếu người vẫn mãi không ưng

hamy905
05-01-2010, 01:00 AM
Thì ấy ơi hãy dặt dìu với ta
Nếu mà ta quá thật thà


trả lời Ha My

Thì cái tình ấy tụy tiều sớm thôi
Nếu mà ai đó yêu tôi

Thì tôi sẽ nói xa xôi vẫn chờ
Nếu người tình mãi lững lờ

hamy905
05-01-2010, 01:02 AM
Thì em thương nhớ bốn bề chờ anh
Nếu anh tình cảm ko thành
Thì em sẽ nói để dành người sau
Nếu anh tình quá ba đào

duycanh
05-01-2010, 01:11 AM
Thì em biết phải làm sao bây giờ
Nếu mà lúc tỉnh lúc mơ

hamy905
05-01-2010, 01:26 AM
Thì em sẽ chẳng bao giờ yêu anh
Nếu như tình cảm không thành

duycanh
05-01-2010, 01:30 AM
Thì em xin nhớ tình anh trọn đời
Nếu như em có mình tôi

Kaigithe
05-01-2010, 01:32 AM
Thì anh sẽ đợi dù mong manh tình
Nếu em là ánh bình minh

hamy905
05-01-2010, 01:36 AM
Thì em xin nhớ tình anh trọn đời
Nếu như em có mình tôi

Thì tôi sẽ chẳng lôi thôi chút nào
Nếu như tình có ra sao

duycanh
05-01-2010, 01:38 AM
Thì anh em vẫn dạt dào như xưa
Nếu như hôm đó đừng mưa
Thì anh hôm đó không đưa em về
Nếu như đừng vội hẹn thề

hamy905
05-01-2010, 01:40 AM
Thì ta đâu phải lối về chia hai
Nếu như người muốn đổi thay

trannhankim
05-01-2010, 01:42 AM
Thì anh đâu phải lê thê cuộc tình
Nếu em vẫn cứ tự tin

trannhankim
05-01-2010, 01:43 AM
Thì anh cũng chẳng ngại gì mất nhau
Nếu tình không định trót trao

hamy905
05-01-2010, 01:55 AM
Thì anh cũng sẽ đời nào yêu em
Nếu ai mãi cứ lèm xèm

duycanh
05-01-2010, 02:01 AM
Thì tôi bỏ mặc bỏ ai một mình
Nếu mà tình quấn lấy tình

trannhankim
05-01-2010, 02:04 AM
Thì tôi tiến tới không ngần ngại chi
Nếu mà em muốn ra đi

hamy905
05-01-2010, 02:12 AM
Thì tôi còn níu kéo chi thêm buồn
Nếu mà lệ em có tuôn

duycanh
05-01-2010, 02:48 AM
Thì ôi giọt lệ giọt buồn tình yêu
Nếu mà tiền có không nhiều

hamy905
05-01-2010, 02:50 AM
Thì ta cân đối chi tiêu hằng ngày
Nếu như anh muốn đổi thay

duycanh
05-01-2010, 03:02 AM
Thì xin anh hãy đi nagy bây giờ
Nếu như hai đứa tình cờ

hallohp
05-01-2010, 03:03 AM
Thì em sẽ phải loay hoay một mình
Nếu như anh cố chung tình



Trả lời hamy905

trannhankim
05-01-2010, 03:06 AM
Thì nay có thể chúng mình bên nhau
Nếu tình yêu chết hôm nào

hallohp
05-01-2010, 03:09 AM
Thì vào là nhớ đi ra là buồn
Nếu anh ước hóa chuồn chuồn

trannhankim
05-01-2010, 03:13 AM
Thì em lặng lội đưa dù cho anh
Nếu mà trách em lanh chanh

hallohp
05-01-2010, 03:16 AM
Thì em sẽ chẳng theo anh đi về
Nếu như sai mất lời thề

duycanh
05-01-2010, 03:27 AM
đề nghị chỉ viết thơ ko spam linh tinh hoặc có chỉ là góp ý

Thì lời thề ấy ê trề buồn đau
Nếu như tớ thích sang giàu

hallohp
05-01-2010, 03:31 AM
Thì màu hạnh phúc theo nhau suốt đời
Nếu như có cuộc đi chơi

duycanh
05-01-2010, 04:38 AM
thì biết bạn có gọi mời tôi chăng?
Nếu như em chảng nói năng

cobeyeumeo_208
05-01-2010, 06:31 AM
thì anh sẽ biết viết gì tặng em
nếu mà anh nói yêu em

hamy905
05-01-2010, 06:56 AM
Thì em giận dỗi hổng thèm đâu nha
Nếu anh nhà ở quá xa

hallohp
05-01-2010, 06:59 AM
Thì ba anh bảo " tuy xa mà gần "
Nếu em có một tấm thân

hallohp
05-01-2010, 07:01 AM
thì biết bạn có gọi mời tôi chăng?
Nếu như em chảng nói năng

Thì xăng anh đốt quanh em...xem nào?
Nếu như thiếu một câu chào

hú hú ,câu này chỉ reply duycanh thôi nha

hamy905
05-01-2010, 07:10 AM
Thì ba anh bảo " tuy xa mà gần "
Vì em có một tấm thân

(Nếu..thì mà hổng phải là vì)
Thì tôi cũng sẽ ân cần cùng em
Nếu ấy có nói câu kèm