Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận về thơ ngày nay
mây mơ êm
11-11-2009, 03:07 PM
Thơ thẫn bây giờ đã khác xưa ,
Tự do đóng chiếm , chứ chẳng chừa...
Niêm luật trong thơ không còn nữa ,
Thất ngôn , lục bát ... chế búa xua.
Yêu thích văn thơ của thời nay.
Cảm xúc ra sao cứ viết dài ,
Tràn lan đại hải không cần biết .
Vần , điệu , câu , từ mặc kệ bây .
Hay chỉ mỗi ta quá khắc khe ,
Vần điệu trong thơ quá e dè.
Cho nên thơ ta khô khan quá ,
Nếu vì lẻ này... đành im re.
[Thất ngôn bát cú hay gì đấy?]
[chả biết viết thế nào cho đặng lòng Mây nữa]
Lạc bước vào thăm chốn này
Thấy người bức rức, lòng rày không yên
Nhìn Mây ta muốn đảo điên
Mây ôi mây khó không riêng gì trời
Biết ta một phận trời ơi
Có la có mắng tơi bời cũng vâng
Biết thơ nay đã lỡ vần
Lỡ gieo sai lối, lỡ "mần" sai câu
Cũng xin một phút nghĩ sâu
Thơ này ta viết có đâu ra gì
Đã mang một chút tự ti
Một trang thơ mới một bì câu xoa
Xin Mây độ lượng cho "moa"[-tôi]
Chờ thêm mấy tháng, hiền hòa nghen Mây?
*cười*
mây mơ êm
12-11-2009, 11:05 AM
Nơi đây chào đón Oz-hi ,
Tôi đâu có dám nói chi ai nào.
Chẳng qua cảm xúc tuông trào
Thời nay thơ viết liệt vào tự do
Thể thơ ngày trước bó gò ,
Thể thơ ngày sau tự do quá mà.
Cho nên Mây tự hỏi ra :
"Nếu muốn tồn tại chắc là chuyển tông".
Tông thì chắc Mây không cần chuyển
Bởi thơ riêng của chỉ mỗi người
Viết thơ đâu viết nên đời
Viết thơ đâu phải để thời công danh.
Bởi thơ đâu muốn lạnh tanh
Nàng thơ đâu muốn có vành nón thưa...?
[Mây nhỉ?] *cười*
mây mơ êm
14-11-2009, 10:13 AM
Ở đời , sống sao để cho vừa ,
Có thế mọi người mới thích ưa .
Thơ ta làm ra cũng thế ;
Không theo thời thế... người chê bỏ xa ...
Vậy hóa ra ta là kẻ mộng mị
Chỉ muôn đời thích làm kẻ ngông nghênh?
Thơ cũng chỉ bởi đời ko hảo?
Hay bởi tình lòng đặng vừa quên?
[đầu độc T____T]
kiep_phong_tran
22-11-2009, 12:31 AM
lời thơ ý nghia chẳng hay
nhưng cũng để viết thay lời tậm sự
như cũng để chế ngự lương chi
đừng sầu bi khi buồn râng nuối tiếc
đừng phiền lòng mà hay làm thơ
HanMacTu_part2
25-11-2009, 07:48 AM
Tôi còn nhớ cài thời tôi còn bé
Tập viết thơ vần điều có chi đâu
Có đôi khi vài dòng lon ton nhỏ
Có khi thì ngẩm dài viết đêm thâu
Nhớ lúc đó niêm luật thơ thật lạ
Tôi nào hề để ý đến nó chi
Tôi chỉ biết viết sao cho phải dạ
Thật tấm lòng như thế lòng vui chi...
Rồi lớn hơn khi vào năm 11
Tôi học vần, học điều của bài thơ
Và lúc ấy thì tôi đây mới hiểu
Cuộc đời thơ nghỉ ngẫm thật như mơ
Và... và đó tôi viết thơ có điệu
Rồi có vần niêm luật tôi cứ để bên
Tôi viết bằng tâm tư và tình cảm
"Hay" "không" mặc miễn lòng mình nhẹ tênh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.