nusatthu_dethuong18bmt
11-11-2009, 09:42 AM
vậy là mình xa nhau cũng đươc gần 3 tháng rồi anh nhỉ.....em ra đi mà chẳng giải thích với anh điều gì , cũng ko 1 lời chia tay.....đó là điều em luôn thấy ray rứt trong lòng bấy lâu nay , em biết em nợ anh 1 lời xin lỗi , nợ anh 1 tình yêu.... thế nhưng em chẳng thể can đảm đứng trước mặt anh mà nói 2 tiếng xin lỗi ,em biết anh còn yêu em nhiều lắm.....những dự định tương lai của anh về 1 đám cưới của 2 đứa là điều làm cho em hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào..... Anh à ! em cũng đã từng yêu anh như thế..... nhưng bây giờ trong lòng em... tình yêu đó đã ko còn như trước nữa , em ko muốn lừa dối anh , ko muốn sống một cách giả tạo , cảm giác bình yên khi ở bên anh em ko còn cảm nhận được nữa , giờ đây chỉ còn là cảm giác hờ hững....anh đừng vội trách em vô tình... em ko vô tình đâu , em đã từng rất rất yêu anh , co lúc tưởng chừng nếu ko có anh em sẽ ko chịu nỗi , em đã yêu anh như thế.... nhưng anh hờ hững , anh chỉ biết nhận chứ ko biết đáp trả....để bây giờ thì đã quá muộn rồi , tình yêu trong em phai dần theo sự hờ hững của anh , trái tim em đau vì những tổn thương anh gây ra cho em , em biết anh đã cố gắng để sửa đổi nhưng trái tim em chẳng thể rung động thêm 1 lần nữa vì điều đó , em ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và em , chúc anh tìm được 1 nữa anh sẽ yêu thương , hãy quên em....và xem mối tình đầu này như 1 giấc mơ thôi anh nhé..... mong anh có 1 giấc ngủ bình yên.......................