PDA

Xem đầy đủ chức năng : “““Ảo ảnh”””



Babylove_83
11-11-2009, 08:16 AM
Giấc mộng buồn em chẳng muốn đâu anh
Giọt nước mắt trong niềm đau có thật
chỉ bóng hình ảo ảnh cõi phong vân
Em đâu biết ngày mai còn thức dạy
Còn nỗi buồn, còn nước mắt trong tay
Chỉ mỗi anh không còn bên em nữa
Ước cuộc đời là câu chuyện ngày xưa
Cô công chúa trong rừng sâu ngũ mãi
Mặc cuộc đời bao bão tố chong gai
Nhưng công chúa ngày kia nàng thức dạy
Chẳng muộn phiền sau một giấc ngũ say
Và em ước khi ngày mai có thể
Gặp lại người khi choàng tỉnh cơn mê
Giọt nước mắt trôi vào trong ảo ảnh
Trọn cuộc đời em muốn được bên anh