ut_cung
11-11-2009, 06:57 AM
lại một ngày nữa trôi wa ,cứ ngỡ là 1 này bình thường nào ngờ hok như bản thân đã nghĩ ,đi lanh wanh rùi bất chợt nhìn lại wanh mình chẳng có ai.đau thương wa nhìu tỏ cùng ai đây khi ngay cả người e iu cũng hok hỉu e hả a???a trách e vì e hok bằng 1 người nào đó ,người ta hơn e vì có điều kiện wan tâm người mình iu hơn e ah???đã bao lần e nói với e chỉ có tình iu ,lòng tin và sự chờ đợi ,a vẫn chấp nhận và vẫn mún iu e ,vậy mà giờ tất cả hok còn nữa ,e đau lắm a ah.a đã gọi lại bảo e bỏ wa xem như chưa có j nhưng bản thân e hok làm đc ,thà là a có lỗi lầm e sẵn sàng bỏ wa ,còn đằng này...phải chăng lỗi lầm là ở e khi hok wan tâm a đc như bao người đang iu ,có phải đã đến lúc e buông tay a ra đề a đi tìm người con gái iu a hơn e ,xin lỗi t/y của e vì có lẽ từ giờ e sẽ sống hok còn như e nữa ,e sẽ vì a mà cố bước đi,lần đầu tiên trong đời e bít thế nào là chấp nhận thua cuộc với số phận ,là lặng im đứng nhìn hạnh phúc ra đi.đừng trách e khi e chấp nhận buông xuôi tình iu này vì e đã hok còn đủ sức cố gắng nữa rùi.e sẽ giữ im lặng để cùng a bước wa khỏang thời jan a thực hiện nghĩa vụ quân sự ,và sẽ kết thúc khi a có điều kiện tìm người con gái tốt hơn.e iu a nhưng e thật lòng để chấp nhận đau thương thì e thà buông tay a ra ,chấp nhận 1 t/y thầm lặng đề bên a và cầu chúc cho a ,thà là câm nín còn hơn là hok đc là chính mình.có 1 câu thơ e cảm thấy nó hợp với mình lắm a ah."e sẽ khóc và thế thui a nhé/cám ơn đời và xin lỗi sự thủy chung "e đã từng rất vui vì a đã xuất hiện trong đời e nhưng giờ sau đau đến nỗi e gần như kiệt sức.tuy nghĩ vậy và mún làm vậy nhưng sau e hok thề ,e sẽ cố gắng đến khi nào còn có thể ,quá khứ ,hiện tại và chắc cả tương lai ,e sẽ vẫn dành t/y này cho a nên làm ơn...đừng làm e đau nữa.có lẽ với a ,với mọi người nhiu đó đau khổ là chưa đủ cho 1 t/y nhưng với e _với người đang cố gắng từng ngày thì nhiu đó lá quá nhìu rùi a ah !!!chỉ bít 1 điều lun tồn tại ,đó là...e iu a !!!