Xem đầy đủ chức năng : Phải Làm Sao Đây................
cuoctinhbuon_0408
10-11-2009, 08:22 AM
Mấy hôm nay mình luôn sống trong sự hối hận về những quyết định và sự yếu đuối của minh , mình và cô ấy chia tay nhau đã được 1 tháng , chỉ vì cô ấy ghen mình với cô bạn thân của cô ấy . Mình đã rất tức , và quyết định chia tay , sống một cuộc sống vô tư mà không biết cô ấy đau lòng , rồi để chọc tức cô ấy , mình đã thường xuyên đi chung với cô ban thân kia , và rồi chiện gì đến nó cũng đến , mình và cô bạn ấy đã wen với nhau . Nhưng những tình cảm của mình dành cho ấy vẫn còn , nhưng mình phải làm sao đây khi cô bạn này ko thể sống mà thiếu mình , mình ko muốn thêm một ai phải khổ vì mình nmhưng cũng không muốn trong lòng lúc bào cũng cắn rứt về nững gì mình đã làm với ấy . :ow:
tamnhu_mobile
10-11-2009, 08:32 AM
nếu biết như vậy sao lúc trước lại làm vậy ty làm gì có 2 chữ trả thù hay chọc tức hiểu chưa mình tự biên tự diễn thì mình phải tự chịu không ai giúp được đâu
Mr.Sjlent
10-11-2009, 10:48 AM
Đã chấp nhận làm kẻ phụ tình (nói hơi nặng nhưng 9 xác mà , dép guốc giữ lạ dùm) thì hãy làm tốt vai trò của bạn now đi.. Mối tình cũ đã qua thì hãy chấp nhận đi ,để nó qua.
--> Hãy trân trọng ng mà bạn chọn bây giờ..
Vì có quay lại vs ấy (ng cũ) thì tình cảm cũng không đc như trc đâu (vì bạn đã bỏ ngta 1 lần --> ai biết khi cáu giận,or khi ngta bỏ bạn sẽ không lôi nó ra làm cái cớ chứ !)
Đem TY ra làm công cụ để trả thù hay chọc tức --> Sao mà bạn ngốc thế không biết..
Dám làm -> dám chịu đi bạn ! Có thế mới hiểu câu nói :
Đừng bao giờ đem TY ra làm trò đùa..:so_funny:
muaquadang
10-11-2009, 10:53 AM
Bạn không chỉ làm cô ấy đau lòng mà bạn phá vỡ tình bạn của cô ấy nữa. nhưng cái gì cũng đã lỡ rồi, muốn quay lại cũng đâu được, hãy cố gắng giữ những gì đang có, đừng để mất tất cả đấy bạn ơi!
creamcream
10-11-2009, 06:42 PM
m lại k nghĩ vậy. khi ng ta mất đi 1 cái gì đó rùi thì ng ta lại càng trân trọng khi có nó hơn ,nếu b vẫn y ng cũ thì hãy quay lại vì t.y mới bây jo cảu b có thể k fai là t.y thuqwcj sự mà chỉ alf tc chơi đùa thui cahwngr hạn ,vì b muốn trọc tức ng cũ ,điều ấy có nghĩa b vẫn y ng cũ nên b mới quan tâm tới ng ta như vậy chứ ,m nghĩ b nên dứt khoát trong chuyện tc này đi ,nếu k cả 2 ng sẽ cùng khổ vì b đấy ,cho ng cũ 1 cơ hội và cũng như cho b 1 cơ hội thui.
cuoctinhbuon_0408
10-11-2009, 09:23 PM
mình cám ơn các bạn rất nhiều , mình đã biết dc điều mình sẽ làm bây giờ , có lẽ khi mất đi thì mình mới biết trân trọng những gì mình đang có , mình biết là với ấy mình đã làm nhiều điều có lỗi nhưng bây giờ mình rất cần ấy hiểu cho mình và mình cũng mong ấy tha thứ. cám ơn các bạn
creamcream
11-11-2009, 12:28 AM
vậy ak? b nói vậy t nghĩ chncs b chọn ng tưới sau này đúng k???vậy m cũng chúc b sẽ hp ,khi qdinh như vậy ,và cũng hy vọng rằng ng y cũ của b cũng sẽ tìm dc hp thực sự của cô ấy....hihi
Mr.Sjlent
11-11-2009, 03:57 AM
@ cuoctinhbuon_0408 : Đừng bao giờ xem thường TY, coi nó là trò chơi hay công cụ thì hậu quả là " đừng hỏi " mà.. Hì..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.