PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn!!!!!!!



tamnhu_mobile
10-11-2009, 06:04 AM
chỉ tuần trước thôi mình và ấy rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng từ lúc ấy bị bệnh thì....
lúc ấy bị bệnh ăn không được đi cũng không được mình lo lắm mình mua thuốc lên cho ấy nhưng vì quá lo mình chỉ chào hỏi má ấy nhưng quên không xin phép má ấy mà chạy thẵng zô buồng của ấy má thấy và trưa la rầy ấy và rồi...chuyện gì đến sẽ đến không hiểu sao mình cảm thấy ấy chán nản cách nói chuyện với mình khác hẵn những lời hứa hẹn trước kia thì bây giờ quay ngoắc 180 độ khác hẵn nói chuyện rất lạnh lùng,ấy thông báo mình mất điểm trong mắt má ấy bị má la hoài nên ấy lung lay giờ mình không biết làm sao nữa buồn quá:timvo::timvo:

girlcary
10-11-2009, 06:30 AM
sã tương chuyen j wen trong lem chu
lan sau an diem laj co len

sangvan
10-11-2009, 07:08 AM
làm gì mà loạn lên thế,,,,điều đầu tiên cần phải cảnh báo là người ta không yêu cậu nhiều như cậu yêu người ta đâu,,nếu yêu nhiều thì sẽ thông cảm cho cái lỗi bé tí teo kia thôi,,khéo còn vui vì thấy người iu bít lo la'ng cho minh a'y chu'.....di`u thu' 2 ne'u iu n ta qua' rui` thì làn sau đến nhà ny,,khong thèm nói chuyện với ny nữa,,cứ bác gái bác trai mà nc,,,,nói truyen cỞi mỞ thang thán,và tỏ ra dúg dán thì ai người ta ghét

tamnhu_mobile
10-11-2009, 08:16 AM
Her her chuyện cũ chưa hết chuyện mới lại đến,tối nay vào fifa online gặp em của nhỏ vào đá 1 trận rồi nghĩ thèn em bi kêu về la cho 1 trận không biết thèn nhỏ nói gì mà ấy gọi điện nhắn tin cho mình chữi mình 1 trận và nói từ nay anh đừng lên nhà em nữa đừng gặp em nữa , nghe 1 câu nữa là xúi giục thèn nhỏ choy game không chịu về nhà hahahaha mình chả có cái lỗi gì cả mà mọi chuyện đều trút hết lên đầu mình hahahhaha tức cười quá đi.hix hix

Mr.Sjlent
10-11-2009, 11:01 AM
Trời.. Bạn gái bạn cư xử như 1 kẻ xa lạ với bạn vậy..Cô ấy hoàn toàn không thông cảm với bạn ,cũng không hề hiểu bạn.. Áp lực GĐ nặng vậy ta..

Bạn cũng có lỗi là trc mặt ng lớn mà không giữ ý.. Nếu mọi chuyện bắt đầu từ đó (Mẹ ng yêu bạn) thì hãy lấy lại điểm trong mắt bác ấy đi.. Đến nhà và cư xử thật phải phép..

Cứ dũng cảm đương đầu neeus bạn còn yêu..

tamnhu_mobile
10-11-2009, 06:22 PM
:smile:
Trời.. Bạn gái bạn cư xử như 1 kẻ xa lạ với bạn vậy..Cô ấy hoàn toàn không thông cảm với bạn ,cũng không hề hiểu bạn.. Áp lực GĐ nặng vậy ta..

Bạn cũng có lỗi là trc mặt ng lớn mà không giữ ý.. Nếu mọi chuyện bắt đầu từ đó (Mẹ ng yêu bạn) thì hãy lấy lại điểm trong mắt bác ấy đi.. Đến nhà và cư xử thật phải phép..

Cứ dũng cảm đương đầu neeus bạn còn yêu..

Đúng là mình có lỗi thật mình rất muốn chuộc lại lỗi này nhưng qua chuyện với thèn em nhỏ bi chữi một trận quá đẹp ngta nói với mình đừng lên nhà em nữa câu này nhắc đi nhắc lại 2 đến 3 lần thì giờ mình cảm thấy nếu lên đó bước chân của mình rất nặng nề , ngta muốn mình không lên chắc mình sẽ làm theo ý của ngta mình mệt mỏi quá rồi.

creamcream
10-11-2009, 06:30 PM
vậy ah?b mệt mỏi vậy sao?con trai khi đã k muốn đièue gì cũng thường dễ dàng thực hiện fai k?b k đến nhà ng ta nữa ha? b quyết định buông xuôi ah? khi b nói câu mệt mỏi rồi?bây jo b mệt mỏi nhưng sau rồi vì t.y của b mà lại có lúc b hết mệt mỏi đấy ,thật mà.ai khi y cũng vậy thôi.nhưng khi quá mệt mỏi rùi thì con ng ta thường buông xuôi mọi thứ và k quan tâm tưới điều gì hết ,liệu b sẽ như thế nào đây????

tamnhu_mobile
10-11-2009, 06:47 PM
vậy ah?b mệt mỏi vậy sao?con trai khi đã k muốn đièue gì cũng thường dễ dàng thực hiện fai k?b k đến nhà ng ta nữa ha? b quyết định buông xuôi ah? khi b nói câu mệt mỏi rồi?bây jo b mệt mỏi nhưng sau rồi vì t.y của b mà lại có lúc b hết mệt mỏi đấy ,thật mà.ai khi y cũng vậy thôi.nhưng khi quá mệt mỏi rùi thì con ng ta thường buông xuôi mọi thứ và k quan tâm tưới điều gì hết ,liệu b sẽ như thế nào đây????

mình thật sự không muốn vậy mình yêu nhỏ nhiều lắm còn hơn chính bản thân mình nữa mà mình không muốn mất nhỏ nhưng mình có lỗi gì cơ chứ mình có ép buộc em nhỏ choy game với mình đâu nhưng tại sao không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại trút hết lên đầu mình giờ dù mình có giải thích đi chăng nữa chắc cũng vô ích nhỉ vì gia đình sẽ tin người trong nhà hơn chứ , mình rất buồn mình mệt mỏi vì những chuyện xảy ra dồn dập nên mình mới vậy có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa người mình yêu không được gặp ng đó cơ chứ , buồn thật

creamcream
10-11-2009, 07:08 PM
đúng vậy ,khi đang yêu mà lại như vậy ai cũng buồn mà thôi ,nhưng b hãy cố nên nếu cô í y bạn nhiều như b y cô í thì mọi chuyện sẽ k là j cả,qua hết và cô í bỏ qua cho b hết ,,bây jo cô í thực sự cần lời giai thik cuả b đấy ,con gái mà,nói thì vậy thui nhưng trong lòng lúc nào cũng mún nghe lời giai thik cua ng m y,dù có nói nặng lời hay bảo k mún nghe nhưng đáy chỉ là đang làm kiêu thui,chứ mún nghe lăm...còn nếu cô í k y b nhiu thì mọi chuyện b làm sẽ k có í nghĩa gì đâu

tamnhu_mobile
10-11-2009, 07:17 PM
mình cố lắm chứ nhưng giải thích bằng cách nào đây?????nhắn sms thi không nhắn được gặp thì cũng rứa online thì cũng không nói chuyện giải thích bằng cách nào mình không biết thèn em nhỏ nói gì mà giờ lại như vậy mình hỉu người ta mà dù có yêu mình đến mấy nhưng khi đã.... thì không thể làm thay đổi được ngta nói em không lụy tình tuy buồn nhưng em sẽ không bao giờ nếu kéo hay gì cả lúc nghe câu này mà buồn

NhokLonely4294
10-11-2009, 07:55 PM
hjx cuộc tình này fức tạp thiệt ta gay go rồi nek sắp có hồi kết rồi các bạn nhớ chờ đợi nhá !! Hjhj bạn y cô ấy thì hãy làm điều nào khiến cô ấy vẫn còn trong để bạn trong mat co ấy đi đừng làm ~ chuyện mà... Khó hĩu nữa Nha !! Good Luck !!!

tamnhu_mobile
10-11-2009, 08:07 PM
hjx cuộc tình này fức tạp thiệt ta gay go rồi nek sắp có hồi kết rồi các bạn nhớ chờ đợi nhá !! Hjhj bạn y cô ấy thì hãy làm điều nào khiến cô ấy vẫn còn trong để bạn trong mat co ấy đi đừng làm ~ chuyện mà... Khó hĩu nữa Nha !! Good Luck !!!

sock nè nha
xa nhau nếu ấy có 1 người khác tốt hơn mình yêu ấy hơn mình thì mình sẽ xa còn xa nhau mà 2 đứa phải đau khổ thì mình không thể thà để mình đau khổ còn hơn để ấy phải đau mình không muốn vậy 1 chút nào cả mình chỉ muốn được mang hạnh phúc đến cho ấy mà thôi hix hix

creamcream
11-11-2009, 12:25 AM
nhưng cô í lại nghĩ khác thì sao? nếu cô í y b cũng sẽ sn như b thui nhưng néu k y b nữa thì sẽ lại nghĩ rằng ct là tốt cho cả 2 ,b hỉu k??cô í jo đang chưa biết tnao ,m cũng k hiu ng ấy của b sn ra sao?nhưng nếu là m thì b nên giai thik lúc này ,và nên quan tâm tới cô í nhìu hơn ,giai thik bằng tin nhắn cũng dc mà ,con gái mà ,nếu b k gọi điện dc thì fai bằng tin nhắn thui ,vì jo cũng k gặp mặt dc mà ,nếu k b hãy tìm mọi cak để gặp cô ấy đi ,sẽ có kết quả thui ak??/

tamnhu_mobile
11-11-2009, 07:00 PM
Buồn thật mình và ấy đã đi choy trở lại nhưng mình thấy không khí nặng nề quá đi mình cố gắng cố gắng để làm cho ấy vui lại nhưng mà buồn thật ấy vẫn như vậy nói chuyện rất ít và mình thấy rất lạnh lùng lạnh nhạt giờ mình không biết phải làm gì cho ấy trở lại như xưa đây hixhix

traiaptech_ngheo
11-11-2009, 07:18 PM
chuyện của bạn cũng hơi bun nhỉ.chắc cô ấy hết yo bạn rùi nên mời làm như vây.bạn hãy tìm 1 lí do chính đáng khiến cô ấy bỏ ban. và nhớ rằng "hạnh phúc chỉ thực đến khi bạn biết trân trọng nó"

tamnhu_mobile
11-11-2009, 07:27 PM
nếu cô ấy nói không còn cần mình nữa không còn yêu mình nữa thì mình sẽ ra đi ra đi trong vui vẻ dù mình rất buồn chứ ở bên nhau mà cứ như vậy hoài thì mệt lắm thà mình xa cô ấy để cô ấy được vui là mình vui rồi chỉ là một thử thách mà cô ấy không vượt qua được thì sau này cũng sẽ như vậy tiếp thôi

Lưu Li Tím
11-11-2009, 09:52 PM
Má chưa thấy được sự chân thành từ cậu thôi.Má ấy là người từng trải và cũng biết là bạn đang lo lắng cho ấy của bạn thôi.Má ấy làm như thế là đúng vì vậy nhiều lúc trước người lớn chúng ta nên chú ý một chút.Bản thân những người trẻ tuổi mình thì không nghĩ gì nhiều nhưng người lớn thường xem hành động và lời nói cử chỉ để đánh giá nhân cách.Hãy dùng sự chân thành của bạn để đánh gục tất cả !!!!!

9x_yeu
11-11-2009, 10:05 PM
Mình là thành viên mới, mình kũng chưa đọc đc.nhìu bài viết trong này lắm, nhưng kóa 1 điều mình hiểu đc. wa những j bạn kể. mình nghĩ rằng cô ấy đang dần kảm thấy chán vì những lời mẹ cô ấy nói. mình kũng là kon gái và mình kũng đã từng như vậy, và giờ mình đã thấy hối hận vì trước kia vì mẹ ma mình đã bỏ người mình yêu. nếu bạn ấy yêu bạn thật lòng thì bạn ấy sẽ nhận ja bạn quan trọng với bạn ấy biết bao. mình kũng hy vọng 2 người lại kóa những giây phút vui vẻ bên nhau. nếu kõa kơ hội hãy yêu thương người ấy = kả trái tim bạn ak.

tamnhu_mobile
11-11-2009, 10:18 PM
chỉ với cái chuyện này mà lúc nãy ấy nt nói gì đây????nói là em thấy mình không thể ở gần nhau đc nữa dù em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,rồi nói tiếp mai mình uống cafe và mong anh đừng nhắc chuyện này nữa em ước gì bữa đó không xảy ra chuyện gì cả thôi anh xem như chuyện này chưa từng xảy ra,hay quá phải hok nhưng mình nghĩ chắc mình làm vậy ko đc quá vì mình không thể chịu được cái cảnh đi choy với nhau như 2 người bạn nói chuyện với nhau chưa quá 10 câu chỉ có ờ và gật đầu,mình yêu ấy chứ yêu nhiều lắm và yêu hơn cả chính bản thân mình nữa mà còn về ng y mình hỏi thẵng thì nói không biết giờ mình chả bít làm ji nữa ct thì mình không muốn hixxhix

Mr.Sjlent
12-11-2009, 12:03 AM
Tình yêu gì mà kì lạ vậy.. Tuy chỉ là nhưng suy nghĩ 1 chiều của bạn nhưng sao mình vaanx thấy cô gái này không thật sự nghiêm túc trong tình cảm và không trân trọng bạn... Yêu nhau mà phải đắn đo đến thế ư?Phải cư xử với nhau như thế ử?? Đi chơi cùng nhau mà không thoải mái, chỉ có uh hoặc gật thì đi làm cái gì.. Dành thời gian mà làm việc khác hoặc ngủ nướng cho khoẻ,lại đỡ bị Stress..

Yêu nhau thì phải chia sẻ khó khăn để cùng nhau giải quyết,có như vậy mới ngày càng hiểu nhau..Đằng này lại " cứ im lặng đi " (CA sĩ : Hoàng Hải trình bày ) thì thật khó chịu lắm thay..

Mà bạn cũng đã bao giờ hỏi về những khó khăn của cô cấy chưa? Dù chỉ là 1 lần? Làm cô ấy vui có ích gì khi ngta vẫn còn ôm 1 quả bom tấn ở trong lòng hả bạn?

tamnhu_mobile
12-11-2009, 12:56 AM
Mình hỏi chứ sao lại không hỏi không những hỏi 1 lần mà hỏi rất rất nhiều lần nhưng ấy vẫn không nói cả cứ hỏi tới thì nói "mệt quá mà" "anh đừng nói nữa"thì mình phải làm sao đây???mình đã cố gắng để làm ấy vui làm cho không khí được tự nhiện lại nhưng vẫn vô ích cả , mình biết ấy bị má nói và la rất nhiều nên cảm thấy chán nản nhưng.......giờ cũng không biết thế nào nữa đành để ông trời quyết định vậy bó tay rồi

GRTL
12-11-2009, 06:20 AM
- bạn đã sai rất nhiều điểm ! bạn không hiểu và bạn không thật sự nghỉ cho cô ấy ! bạn chỉ hành động theo ý thích của chính mình ! Một sự lệch pha lớn trong quan điểm sống và ứng xử.

NhocBun
12-11-2009, 02:09 PM
Trời,sao bất hạnh cứ diễn ra liên tiếp với bạn tui thế :U,mới hum wa nc vui vẻ thế mà...
Chắc do gia đình nên cô ấy mới thế,=>>gia đình là số 1
Lỗi ở bạn tất cả,chỉ 1 hành động vô tình đã tình cờ jet bạn rồi đấy,một khi mà trông mắt người ta đã có thành kiến xấu với mình thì...mà mẹ của bạn gái nữa mới ghê chứ.Giải pháp tốt nhất là lấy lòng mẹ vợ tương lai thôi.Kòn chuyện cô ấy cáu với bạn m nghĩ cũng chẵng sao,do áp lực ja djnh cô ấy mới thế thôi :D,chứ thiệt ra là iu gần chết lun đó chứ :0

tamnhu_mobile
12-11-2009, 10:54 PM
uhm đúng là lỗi phần lớn cũng thuộc về mình cả giờ mình phải cố gắng để lấy lại điểm mà mình đã làm mất thôi mình yêu ấy thật lòng mình nghĩ mình sẽ làm đc.
cảm ơn nhocbun nha đúng là bạn tốt của mình hihihihi

tieuthu_huhong1102
13-11-2009, 02:43 AM
oh` cái này ghê gớm lắm ak` nha....tớ cũng dã từng bị mama hắn soi sét...có khi alf k thích ý...nhưg rồi hắn nói vs tớ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh thôi ^^! tuy vẫn sợ nhưng k sao...cố lên :D

tamnhu_mobile
13-11-2009, 04:12 AM
uhm. phải cố gắng chứ mất điểm thì còn có thể lấy lại được,chứ mất ấy thì dù có làm gì thì cũng không thể lấy lại được đúng hok???hihihi nhưng mình tin ở mình mình sẽ làm được vì ấy mình sẽ cố gắng :D

gấu misa
13-11-2009, 08:54 PM
kien tri la thành công ban a,hãy chứng tỏ mình k phải là người như vậy ha!

tamnhu_mobile
13-11-2009, 11:40 PM
quả thật đúng là áp lực gia đình quá lớn ấy muốn xa nhau 1 thời gian và suy nghĩ,mình giờ cũng muốn vậy muốn ấy suy nghjx và quyết định chứ như vậy hoài mệt quá

CanDyKuN
14-11-2009, 02:07 AM
haizzzzzzzzzzzzz chả bít phải nói rì

Miss.Ka
15-11-2009, 09:26 AM
làm gì mà loạn lên thế,,,,điều đầu tiên cần phải cảnh báo là người ta không yêu cậu nhiều như cậu yêu người ta đâu,,nếu yêu nhiều thì sẽ thông cảm cho cái lỗi bé tí teo kia thôi,,khéo còn vui vì thấy người iu bít lo la'ng cho minh a'y chu'.....di`u thu' 2 ne'u iu n ta qua' rui` thì làn sau đến nhà ny,,khong thèm nói chuyện với ny nữa,,cứ bác gái bác trai mà nc,,,,nói truyen cỞi mỞ thang thán,và tỏ ra dúg dán thì ai người ta ghét

Đồng tình với ý kiến này !

-::- iu iu -::-
15-11-2009, 09:33 AM
nếu như ấy thương thì ấy vẫn thương thôi, còn ất điểm 1 thì lấy điểm 10 lại ấy hồi, chỉ cần giải thix chút cho cho mami ấy bik thui mà... :rain: