PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,046/ Thám Tử Chuột



Hoaibao
09-11-2009, 11:40 PM
Chuột nhắt leo lên mãi tận trần nhà để thám sát tình hình.
Bác mèo thấy thế mới hỏi:
_ Thám tử nhắt có thấy gì không dạ ( vậy ) ?
Chú nhắt cười rồi khệ nệ mang ra cho bác mèo một chút phấn son trang điểm cuộc đời.
Mèo ta nghĩ mãi vẫn không hiểu việc gì đang xảy ra trong phòng ?

Tác giả: Hoài Bão 11-09-09_ HB288-1,046

T/T: 3 đô

SOSONO
10-11-2009, 03:18 AM
Chú nhắt cười rồi khệ nệ mang ra cho bác mèo một chút phấn son trang điểm cuộc đời.
Mèo ta nghĩ mãi vẫn không hiểu việc gì đang xảy ra trong phòng ?
_ Trong phòng đang tập trung một đám kẻ du thử du thực ,vô nghề nghiệp....
Tại sao vậy? Khi nghe mèo hỏi ,nhắt lại không trả lời mà lại mang cho mèo chút phấn son để ĐIỆU ĐÀNG , và nói rằng trong phòng chỉ toàn lũ ĐIẾM ĐÀNG : " Mèo đàng chó điếm " : lũ du côn du thử du thực ,không nơi ở vô nghề nghiệp .

Song Thưa
10-11-2009, 05:52 PM
_ Ô ! Nhắt chẳng thấy chi cả, chỉ có hương tàn đang lụi dần trong ấy thôi ạ !

Hương : Sắc đẹp.

Bởi thế :

" ĐEm về điểm phấn to son lại,
- Ngạo với nhân gian một nụ cười. "

Hoaibao
10-11-2009, 08:34 PM
Tuy chưa tìm ra đường nhưng hướng đi của bạn ST khả quan.

chusala
10-11-2009, 10:00 PM
Tớ đang thắc mắc là liệu có phải câu trả lời có liên quan tới cái gì đó " không dạ" trong câu hỏi không? Nếu không đã dùng từ vậy thay cho từ dạ rồi !?!?:nhi:

Hoaibao
11-11-2009, 12:16 AM
Bạn CSL "gió bay từ muôn hướng" như thế là thận trọng.

Song Thưa
11-11-2009, 12:33 AM
Thắc mắc của bạn CSL cũng có lý đấy. Phải tìm đường thôi !

_ Thám tử nhắt có thấy gì không dạ ( vậy ) ?
_ Thám tử nhắt có thấy gì trống bụng ?

Bụng đánh trống, hay bụng trống không cũng ý là đang đói meo đói mốc. Biết thế nhắt liền đem phấn son cho bác mèo để cùng làm khách danh dự, vì nhà đang có tiệc đãi !

Hoaibao
11-11-2009, 12:38 AM
Bạn ST có lý tuy lý đó căn cứ vào một ý phụ.

Hoaibao
11-11-2009, 12:45 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Bác sĩ Trần Đại Lâm.
Toàn HHT trân trọng cám ơn bác sĩ.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:45 AM 11-11-09.

SOSONO
11-11-2009, 05:43 AM
"Thám tử nhắt có thấy gì không dạ ( vậy )" ?-----> Thám tử nhắc có thấy chi rứa?
-Chi : Son môi để phụ nữ trang điểm ,làm đẹp.
- Chi : Đẹp.
Sau đó thám tử nhắt cười rồi: khệ nệ mang ra cho bác mèo một chút phấn son trang điểm cuộc đời .
Vậy thám tử nhắt đã thấy " CHI " rứa?
_ "Còn chi là cái hồng nhan.
Đã xong thân thế còn toan nỗi nào."..(K.)
Như vậy chú nhắt láu lỉnh thông minh đã thấy cảnh mèo mỡ "Kiều ở lầu xanh"...
"Còn chi nữa cánh hoa tàn..."
Nhưng không nói, chỉ mang "chi" đến cho mèo làm duyên : ý nói "mèo ở trong phòng cần "về điểm phấn to son lại".
(Mèo : bồ nhí....).

Hoaibao
11-11-2009, 08:45 PM
Đã qua thời hạn T/T 200 đô.

whitecat
11-11-2009, 08:56 PM
Có gì trên đó không dạ= có gì trên đó vô bụng=có gì ăn được không.
Chắc hẳn trên đó có 1 bác mèo khác, khác giới tính với bác mèo này nên chuột mới đưa đồ trang điểm.

Hoaibao
12-11-2009, 10:01 PM
Đáp án nằm trong "khệ nệ mang ra cho bác mèo một chút phấn son".