PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi cậu, mình giậ cậu vì mình quá yêu cậu!!!!!!!



iamstevendao
09-11-2009, 08:04 AM
mình yêu cậu, thực sự là mình đã yêu cậu từ lớp 8,và cậu cũng bik điều đó,..................mình luôn nhớ cậu, bất cứ khi nào mình cũng chỉ muốn gặp cậu và được nói chuyện với cậu..................nhưng mình ko hiểu sao mình luôn có 1 cảm giác thật đặc biệt, thật xa lạ đến từ đâu đó,..................rằng mình nên im lặng, mình ko hiểu ở đâu ra cảm giác đó, nó chợt khiến mình cảm thấy vô cùng đau khổ, chính vậy mà ko bik tự bao giờ mình luôn tìm ra mọi lí do để tránh xa cậu, đó có phải cảm giác yêu ko????????mình luôn kiếm nhừng lí do nhỏ nhất, những lí do chả có gì đáng để giận cậu, chỉ vì 1 lí do , rằng mình muốn quên cậu, thực sự là vậy..........cái mảnh ghép lớn mà cậu để lại đã chiếm hết trái tim mình mà giờ đây mình ko thể nào nghì gì # ngoài cậu, mình giận cậu cùng chỉ vì mình đã quá yêu cậu, sorry cậu nhìu nhá!!!, mình ko muốn vậy nhưng trái tim mình thúc giục,.........rồi đến 1 lúc nào đó, có thể cậu sẽ bik điều này và oán trách mình, nhưng điều quan trọng hơn đối với mình bây giờ rất nhìu, và mình muốn hình ảnh cậu sang 1 bên, cũng chỉ còn cách là mỗi ngày tới lớp nhìn cậu ít đi 1 chút, ko nói chuyện với cậu nhju` như trước nữa mình mong có thể thay đổi phần nào đó......................
mong cậu tha thứ cho mình
chỉ vì mình đã quá yêu ng` !!!!!!!!!!!!!!!!

_clover_
10-11-2009, 01:38 AM
vì sao ấy giận tớ.???. ấy có bít làm vậy chỉ làm cho tớ bùn thui ko??? nếu ấy nói ấy iu tớ _ ấy hãy nói ra đi. coá thể sẽ là bắt đầu choa ấy và tớ. hay cũng là 1 kết thúc rõ ràng để sau này ấy và tớ không ngại ngùng khi gặp mặt\


( tha tội choa tớ vì dám mạo danh ai đó của bạn nhé ^_^)

pe-map
10-11-2009, 06:37 AM
ủa saO bạn hem nÓi cho người ấy cỦa bạn biết nhỉ.... saO chưa bắt đầu mà bạn đã muốn kết thÚc vậy