PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mông. Thực.



takarinchan
09-11-2009, 06:59 AM
Author: takarinchan
Category: poe
Status: series
Rating: T

Nếu bây giờ mà tan biến được...
Nếu bây giờ mà thành hư vô...
Nếu bây giờ chìm vào im lặng...
Và chết trong đau đớn ngọt ngào...
Nhắm mắt lại nhảy vào bình yên...


Vẫn phải sống em ạ, ước mơ làm gì cho xa vời. Đời nó thế. Mai em vẫn phải đi trên đường Hà Nội, dù bịt khẩu trang vẫn không hết bụi, tóc em ép mới được 1 tuần xơ xác như cỏ khô, tay em đen đi vì nắng cuối hạ, em gầy guộc vì mắc phải sốt virus phải truyền 9 chai, chỗ em đang có dịch sốt xuất huyết, sốt virus, H1N1, em muốn và sẽ lên giường với một thằng xa lạ, để quên những gì em vẫn sẽ nhớ, em đạp xe đạp mỏi chân đau mắt, em điên lên vì bực với thằng trông xe, em cười như một thằng ngu trước đời. Thôi em. Cứ cười đi. Ráng lên em nhé.




Luyễn loãng

Nếu bây giờ mà tan biến được...
Nếu bây giờ mà thành hư vô...
Nếu bây giờ chìm vào im lặng...
Và chết trong đau đớn ngọt ngào...
Nhắm mắt lại nhảy vào bình yên...

Nhắm chặt mắt vẫn cứ thấy! Trời ơi!
Những chút tôi đang cười cười nói nói
Và sáng qua vẫn trên đường rất vội
Vẫn đi qua những dối trá, thật lòng.

Một cõi chết một mình tôi một mộng
Những âm u, tăm tối với mây mù
Tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát
Kêu lạo xạo dưới những bước chân qua.

Tâm hồn tôi là một bãi tha ma
Và nụ cười là một cây thập giá
Cả đời này tôi gánh mãi trên lưng

Chút nhớ Trịnh...



Tưởng

Anh đi đâu để mỏi lòng biển nhớ?
Những tình xa có đến nổi bao giờ?
Về nơi ấy, cuối trời không có nắng
Có mòn không anh? Một giấc mơ...

Lá thu phai đã bao lần trên phố
Một dòng sông qua đời mấy mươi năm?
Chỉ có anh trong một đời cát bụi
Nhẩm tên gọi về một giấc mơ xưa...

Tưởng rằng đã quên nhưng vẫn nhớ
Trịnh Công Sơn, xin còn gọi tên người
Giữa một đời anh là vết lăn ấy
Dù mai sau yêu dấu chẳng tan theo...

Có một...


Có một mùa thu đã chết...
Trong trái tim em lâu rồi.
Có một người nao đã đến...
Một mình rồi lại có đôi...

Có một mùa xuân đã biết.
Trái tim hồi hộp yêu - yêu...
Bàn tay nắm bàn tay ấy.
Lặng im chẳng thiết nói nhiều...

Có một mùa đông vụt cháy.
Trên mắt hoài đợi - ngóng - trông.
Mà bóng người xưa đi - đi - mãi.
Lạt phai tàn tạ má hồng...