PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bi quan và lạc quan.



tjeuthu_bc
08-11-2009, 03:50 AM
Cuộc sống là 1 chuỗi ngày với biết bao thăng trầm...vui có buồn có...hạnh phúc có.... đau đớn có...yêu thương có....tuyệt vọng có...con người như những loài xương rồng... xương rồng mạnh mẽ , có niềm tin vượt cả nỗi đau thì sẽ ra hoa... còn những loài xương rồng không có niềm tjn... sẽ chẳng bao giờ ra hoa ,dù là 1 đoá hoa nhỏ bé....
Mỗi con người đều có 1 chuỗi ngày như thế... cứ như đó là quy luật tự nhiên... nhưng mỗi người sống khác nhau... có người nhấm nháp tận hưởng từng mùi vị của cuộc sống kể cả cay đắng hay ngọt bùi... lại có người vật lộn với chuỗi ngày mà họ cho là vô nghĩa...vẫn là 1 cuộc sống... đồng ý với việc mỗi cuộc đời người là một câu chuyện khác nhau... nhưng nó như 1 bài tập làm văn ,sườn bài ,dàn ý vẫn như nhau đấy thôi mà tại sao có người lạc quan đứng dậy sau vấp ngã để rùi tự khắc phục bản thân và cuộc sống , cuộc sống của những người này là do chính bàn tay họ điều khiển , nhưng lại có những người ngã rùi không đứng dậy nữa ,buông xuôi ngồi đó nhìn những người đi sau họ và cơ hội vượt qua bản thân và xa dần...đó phải chăng là sự khác biệt giữa bi wan và lạc wan,??? Đôi khi vượt lên những con ng buông xuôi , muốn giúp họ đứng dậy để bước tiếp nhưng sao bất lực quá...

tuongvy219
12-11-2009, 08:29 AM
nếu mình là người bi quan làm sao để mình có thể thay đổi.dù mình k hề muốn bản thân mình như vậy tý nào.với mình cuộc sống k phải màu hồng.và dường như mình đánh mất cái gọi là niềm tin vào cuộc sống mất rồi.cố đứng lên vượt qua tất cả,nhưng chỉ 1 cú ngã nhẹ mình cảm thấy như đau hơn gấp trăm lần

muaquadang
13-11-2009, 01:25 AM
Lạc quan hay bi quan đều do cách sống, cách nghĩ của mọi người thôi. Lạc quan là đứng dậy sau vấp ngã để tiếp tục, nhưng hầu hết con người khi vấp phải sự thật đều đứng dậy và bỏ đi như chưa từng vấp phải bất cứ điều gì. Họ không nhìn nhận mình sự thật và bước tiếp. Như vậy có phải là lạc quan không?

tjeuthu_bc
18-11-2009, 11:05 PM
nếu mình là người bi quan làm sao để mình có thể thay đổi.dù mình k hề muốn bản thân mình như vậy tý nào.với mình cuộc sống k phải màu hồng.và dường như mình đánh mất cái gọi là niềm tin vào cuộc sống mất rồi.cố đứng lên vượt qua tất cả,nhưng chỉ 1 cú ngã nhẹ mình cảm thấy như đau hơn gấp trăm lần


TT có một người bạn ,và người bạn đó cũng giống như tuongvy vậy , cách nhìn của người đó về cuộc sống ko còn njm tjn nữa , ko còn màu hồng nữa , và tất cả là do tác động từ bạn bè ,gia đình , TT đang cố gắng thay đổi cách nhìn của người đó ,để cuộc sống của người đó ko còn là màu đen nữa ,wan trọng là cách nhìn của mõi con ng về cuộc sống theo hướng tích cực hay tiêu cực.mọi vấn đề trong cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt là tiêu cực và tích cực , hầu hết những con ng sau khj vấp ngã đều nhjn thấy mặt tiêu cực... wan trọng là ta hãy nhìn mọi vấn đề dưới 1 cách nhìn tích cực hơn để cuộc sống ko còn là màu đen nữa ,để hạnh phúc ,niềm tjn có thể hoà lẫn vào tâm hồn mỗi con ng... chúc bạn may mắn