PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ !!!



giot sương mong manh
08-11-2009, 02:45 AM
Rồi một ngày em sẽ không còn nhớ
Kỉ niệm xưa đã qua tự bao giờ
Chuyện ngày xưa còn vương trong tiềm thức
Anh là gì trong trái tim em...???

Hjx lâu zui ko viết bài <gần 2 năm>ko bjt còn ai nhớ tui ko??? you nào còn nhớ thì liên lạc qua số đt 0166 7079 755

candy~yeucun
14-11-2009, 05:35 AM
thôi nhé anh yêu từ đây xa cách
không nhớ không yêu cũng chẳng giận hờn
anh cứ đi con đường anh đã chọn
dù mai này lạc mất bóng hình em
em đã tin đã mong đợi nơi anh
một tình yêu trọn đời em tìm kiếm
một hạnh phúc đơn xơ và giản dị
cuối cuộc đời mình vẫn mãi có nhau
nhưng biết phải làm sao đời bạc bẽo
ánh mặt trời vụt tắt trong niềm đau
mình xa nhau em nào đâu muốn thế
dẫu biết rằng sẽ tốt cho cả hai
nhốt yêu thương, dấu nỗi nhớ trong tim
gửi bóng anh trôi vào trong ký ức
quá khứ rồi xa màn đêm ở lại
nén tim yêu, bước tiếp quãng đường dài



chào một người chưa wen...................:doh: đêm buồn................nhớ