matkinh
08-11-2009, 02:38 AM
1/11/2009 một bài hát gửi cho nhỏ .nhỏ không hiểu tại sao phải nghe nhưng nhóc bảo thế.'I MISS YOU" là tựa bài hát. nhóc im lặng mà không nói gì ,thế rồi nhóc hỏi:"biết ai hát hem?" -tất nhiên là nhỏ không biết rồi. nhóc nói: "nhóc hát đó"
tự nhiên trong tim nhỏ lúc này bao nhiêu nỗi buồn trong năm qua đã theo từng lời hát mà bay mất. dù rằng đôi khi nhóc làm nhỏ buồn nhưng giờ đây nhỏ không còn nhớ đến chúng nữa. vì nhỏ hiểu dù có ở nơi nào đi chăng nữa thì trong nhóc vẫn dành một chổ cho nhỏ. nhỏ không còn buồn nữa, không lo lắng gì nữa mà giờ đây trong nhỏ chỉ có một hi vọng ,một niềm tin vào nhóc, vào tương lai của hai đứa mà thôi...
một năm nữa thôi nhóc à! cố lên nhé!:timup:
tự nhiên trong tim nhỏ lúc này bao nhiêu nỗi buồn trong năm qua đã theo từng lời hát mà bay mất. dù rằng đôi khi nhóc làm nhỏ buồn nhưng giờ đây nhỏ không còn nhớ đến chúng nữa. vì nhỏ hiểu dù có ở nơi nào đi chăng nữa thì trong nhóc vẫn dành một chổ cho nhỏ. nhỏ không còn buồn nữa, không lo lắng gì nữa mà giờ đây trong nhỏ chỉ có một hi vọng ,một niềm tin vào nhóc, vào tương lai của hai đứa mà thôi...
một năm nữa thôi nhóc à! cố lên nhé!:timup: