lalaloong
07-11-2009, 11:26 PM
:bicycle::bicycle:Em đã từng yêu anh, yêu đuơng phuơng thầm kín, chả biết anh có cảm nhận được không?, em đã cố giấu kín nỗi lòng, cố tránh, cố quên, cố tỏ ra kiêu kỳ, lạnh lùng mỗi khi anh cười đùa và trêu em bởi em sợ mình bị tổn thương, em sợ anh không yêu em và muốn đùa cợt với em, xếp em vào danh sách những cô gái vây quanh anh và rồi cứ thế để mọi thứ trôi đi, em đi xa, em tìm nơi chân trời mới một cuộc sống mới và cố gắng quên hết đi. Em có chồng, có con. Anh đã biết rồi,em chỉ nghe được câu chúc mừng của anh, em không hiểu anh đã nghĩ gì nhưng em cứ cảm nhận được 1 nỗi xót xa tê tái. Biết bao giờ chúng ta được gặp lại nhau đây, chắc sẽ chả bao giờ đâu, gặp cũng chả để làm gì, vì chúng ta có gì đâu, chúng ta là 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhiều lúc gặp nhau trên yahoo em muốn nói chuyện với anh, nhưng em lại không biết nói gì, chả nhẽ kể chuyện tình yêu với chồng em hay thông báo cho anh biết em đang chờ đứa con đầu lòng?. Cũng có lúc em muốn hỏi anh cuộc sống ra sao, anh sắp cưới vợ chưa nhưng em chả nói được.
Em rất muốn một ngày nào đó có thể nói cho anh biết em đã từng yêu anh như thế nào, và em cũng muốn biết có bao giờ anh yêu em không?
Em rất muốn một ngày nào đó có thể nói cho anh biết em đã từng yêu anh như thế nào, và em cũng muốn biết có bao giờ anh yêu em không?