PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ngôi sao nào dành cho em hok?



nhoc ken
07-11-2009, 10:08 PM
5 tháng trước..............
" - pe có thấy ngôi sao đằng kia hok?
- thấy, sao hả anh?
- ngôi sao của anh đấy !
- hứ ! ai bảo anh thế?
- là sao của anh thiệt mà !
híc.... híc...
- sao pe lại khóc? anh đã làm gì ah?
- trên bầu trời bao nhiêu là sao mà chẳng có ngôi sao nào giành cho em hết, có lẽ em là một ngôi sao xấu anh ah !
- không đâu ! tại nó chưa xuất hiện đó thôi , hay anh tặng pe ngôi sao này nhé !"
pe đã nhận, ngôi sao đó và cả trái tim anh. pes yêu anh nhiều hơn bản thân mình. ngôi sao cho pe cả một con đường đi vào trái ttim anh..............
5 tháng sau...............
bây giờ trái tim anh đã đóng của với pe.
pe khóc , đau khổ , cố níu kéo. nhưng vô ích thôi , ngôi sao của anh không thuộc về pe nũa rồi.
pe đã tìm mọi cách để quên được anh. xoá tất cả những hình ảnh về anh trông đầu pe. pe đã vượt qua nỗi đau đó và sẽ đi tìm cho mình một hạnh phúc mới , một ngôi sao mới...........
Và ngay lúc này .............
pe đã khóc , thật nhiều. tại sao? lúc tìm cái vòng đeo tay pe đã vô tình "nhặt" lại được chiếc nhẫn anh tặng pe. lần này bé đã khóc to hơn cái ngày chia tay rất nhiều,nỗi đau như cào xé con tim, nó đau gấp vạn lần làm cho pe không đứng lên nổi.
pe tưởng đã quên được anh nhưng tất cả lại quay lại từ đầu. pe hok bít rằng mình đã yêu anh đến thế !
và hôm nay, tình cờ gặp lại anh , đáng lẽ đó phải là ngày pe hạnh phúc nhất nhưng đó lại là ngày pe đau khổ nhất , pe đã vụt chạy để anh không thấy pe khoc, để nước mắt pe thôi rơi và để trái tim pe không vỡ tan ra một lần nữa.
pe vẫn là một ngôi sao xấu , trên bầu trồi kia sao vẫn sáng nhưng chẳng có khoảng trống nào cho pe và trong trái tim anh cũng không còn chỗ cho tình yêu của pe nữa.
quên đi thôi ! quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới , không anh , không tình yêu của anh và không ngôi sao nào hết !
nhưng pe vãn tin đến một ngày nào đó sẽ có một ngôi sao dành cho pe !