thu tim
07-11-2009, 08:46 PM
thảo à
t không biết thảo đang nghĩ gì , cả phụng nữa , giận t nhiều lắm nhỉ , nhưng không nói ra thôi...
tính t ngang bướng bảo thủ , dù biết sai nhưng không muốn sửa , kệ nó...
t cố chấp quá , thà mất hai đứa bạn thân còn hơn oà khóc trước mặt 2 người và xin lỗi
dạo này t gặp rất nhiều chuyện buồn , thảo biết mà , vì quá thân nên khi giận không thể tha thứ cho nhau ,...t đã quyết định để lại quá khứ tất cả rồi...
t học sa sút nên t thấy mặc cảm ,t không dám nói chuyện với thảo , t xấu hổ lắm thảo biết không
mình là bạn thân , nhiều lúc t sợ thảo coi thường t , t ích kỉ , thảo cũng ích kỉ
biết bao giờ ta mới hiểu và tha thứ cho nhau , dù là bạn cũng khó mà cảm thông...
t không biết thảo đang nghĩ gì , cả phụng nữa , giận t nhiều lắm nhỉ , nhưng không nói ra thôi...
tính t ngang bướng bảo thủ , dù biết sai nhưng không muốn sửa , kệ nó...
t cố chấp quá , thà mất hai đứa bạn thân còn hơn oà khóc trước mặt 2 người và xin lỗi
dạo này t gặp rất nhiều chuyện buồn , thảo biết mà , vì quá thân nên khi giận không thể tha thứ cho nhau ,...t đã quyết định để lại quá khứ tất cả rồi...
t học sa sút nên t thấy mặc cảm ,t không dám nói chuyện với thảo , t xấu hổ lắm thảo biết không
mình là bạn thân , nhiều lúc t sợ thảo coi thường t , t ích kỉ , thảo cũng ích kỉ
biết bao giờ ta mới hiểu và tha thứ cho nhau , dù là bạn cũng khó mà cảm thông...