PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng....?



LoveStory_Nh0kW4rm_9x
07-11-2009, 08:44 AM
Yêu,........! :flyingangel3:
"Trong mắt mọi người trong lớp, T là một người bạn tuyệt vời, vì mỗi khi trong lớp cóa ai bùn thì T lun là người quan tâm, chia sẻ, lun khiến cho người khác vui vẻ hạnh phuc.... Một người như T xứng đáng là một cô giáo giỏi tương lai !

Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến H chỉ muốn ngủ như những chú cún con, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như mưa đang rơi ngoài kia. Ngồi bên cạnh cửa sổ, H ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, cây về đông dần dần trơ trụi lá, nhưng vẫn còn xót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. H ngẫu hứng lấy giấy bút ra vẽ những chiếc lá đang rơi. Phía trước mặt, nhìn xa xa là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã làm H xao xuyến.

Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, những buổi học cóa T, H cảm thấy vui vẻ và lun lun chăm chú nghe giảng. Những buổi T nghỉ học vì ốm H cảm thấy nôn nao và lo lắng, ngồi trong lớp học H chỉ mong sao cho nhanh ra về...!

Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, H chỉ đi dạo trên đường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp đc bóng dáng quen thuộc của T, nhưng nhiều lần H không thấy hình bóng ấy, H cảm thấy se lạnh vì cơn gió thổi qua hay vì.....

Ánh mắt H nhìn T làm T có vẻ ngại ngùng, T tuy là người hơi cá tính và đôi lúc cũng yếu đuối nhưng T là người bít sống chan hòa, lun khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. H nghĩ vậy.

Mỗi lần mời T đi ăn kem hay đi dạo đâu đó, T đều rất tự nhiên như bạn bè, thì vốn dĩ H và T là bạn bè mà, một người bạn đang thầm yêu T. Mỗi lần H nói ra câu nào trêu T là T cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn T cười khiến H cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên T mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kĩ....

- Dạo này H có vẻ trầm hơn trước, đúng không?

- T thấy H trầm hơn trước àh? Còn nhớ 2 năm trước, T nói với H rằng: "Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó" không?

- Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này H trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người đó chưa?

- H không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, H sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa T và H đang ngồi, T có thể nghe thấy.

T bất ngờ, nhưng vẫn im lặng...

- Đã từ lâu H không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút, tiếc rằng H không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh đc thứ gọi là lãng mạn.

Thôi thì...

H bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, H mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, H đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng H cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. T thuộc về nỗi nhớ nhung đó.

T chính là nút xoang trong trái tim H, khi T phẫn nộ là nhịp đập của trái tim H sẽ lạc vị, T giận hờn là tim H sẽ đập thật nhanh, còn khi T trầm lặng là tim H ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của T mới có thể làm nhịp tim H phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của T mới có thể làm tim H bớt đập nhanh... T luôn nằm trong trái tim H ...
H nhìn vào mắt T không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng T sẽ hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng...T không nói gì, và khuôn mặt không còn đc tự nhiên như lúc mới đến. T xin phép về trước.

Kể từ đó, T không còn gặp H nữa, nhưng đôi khi H vẫn bắt gặp bóng dáng của T, T đi với 1 người khác, và H hiểu ... :ow:

Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, H bước đi mặc những hạt mưa rơi ướt áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành 1 hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây đc nữa, đã đến lúc lá phải dời cành rồi.

Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên H hỏi:

- Anh ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

Trầm lặng 1 lúc H trả lời:

Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung.....

Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?

H quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ… "

T nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có nhất thiết phải như thế không?

Đúng Yêu nên dũng cảm, mạnh dạn nói ra, nhưng đôi lúc Yêu chỉ cần im lặng, câm nín vì ta hiểu rằng : Yêu là cho đi và Yêu là chết trong lòng một ít.... !!!!!!!!!! :scare:

Luckyduck307
08-11-2009, 10:52 PM
Lá dời cây phải chăng là vì gió
Hay bởi vì lá đã dời xa cây
Buồn không cây khi phải dời xa lá
Cây không buồn vì lá khác sẽ mọc ra

Sao chuyện này bùn vậy, giá trị nhân đạo của nó là ji`???
Hj vọng đó chỉ là 1 mảnh nhỏ của cuộc sống thôi chứ nếu như vậy thì cuộc sống này sẽ chẳng còn niềm vui nữa sẽ chỉ còn sự đơn phương trong tình cảm rồi kết cục là khổ đau của sự chia ly vậy thôi

P.chi
08-11-2009, 11:38 PM
Lúc nào cũng vậy: "nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm"
Nhiều khi con tim mình không cùng quan điểm với suy nghĩ của mình
Tỏ tình qua ánh mắt thì dễ bị hiểu lầm ghê lắm
Nhở như thiệt sự hiểu lầm là phiền cho cái tên "H"

Mà.... để mãi trong lòng thì cũng buồn nhỉ. Nếu như mình là "H" mình sẽ nói cho "T" biết. Thà là đau một lần còn hơn là hối tiếc như chiếc lá đã lìa cành. Lá phải lìa cành trước rồi gió mới cuốn đi. Nhưng chiếc lá ấy thật yếu ớt ghê lắm rồi thì gió nhẹ đùa có mốt chút thôi cũng rơi mất.... và dĩ nhiên bị cuốn theo chiều gió.

Nhưng "H" đã bị trễ rồi, vì gió đã cuốn lá đi mất. Như "T" đang sánh bước với người khác. Cái trễ của "H" là cái giá mất đi "T".

Phải gì "H" bày tỏ tình cảm của mình đúng lúc. Cái lúc "T" mềm yếu đó thì có lẻ "H" là người đang nắm tay "T" đi dung dăng dung dẻ rồi.


Thân mến ơi! Làm sao hiểu được lúc nào là nên tỏ tình đây ? Khó quá nhỉ ? Cho nên người ta mới gọi là duyên đã định trước : "Duyên tiền định" mà.

muaquadang
10-11-2009, 11:25 AM
Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên H hỏi:

- Anh ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?


Đọc xong, lại nghĩ không biết bạn bây giờ như thế nào nhỉ? Mình không thể nói rằng bạn sẽ ổn ngay bây giờ, nhưng mình tin thời gian sẽ giúp bạn vượt qua.
Bạn đã can đảm bày tỏ rồi, thế nhưng bạn chưa trù liệu kết quả của hành động này. Mình hơi thắc mắc một chút, 1 em bé có thể hỏi một câu như thế sao? hay đó là những suy nghĩ của chính bạn. Bạn cũng có câu trả lời rồi đấy thôi. những gì đã ra đi không thể trở lại.
Mình chúc bạn sớm lạc quan hơn nhé!

CheeryChip
11-11-2009, 03:28 AM
Yêu... nên yêu ng` mình yêu :-<... và yêu hết lòng :-<.
Dù thế nào đi nữa thì vẫn cứ nên nói ra để khỏi phải thấy hối hận với lòng mình cho dù kết quả có là gì đi chăng nữa :-<

Cục Kẹo Cô Nương
11-11-2009, 08:52 PM
uh.... hãy cứ hét to lên , hoặc nói thật khẽ , hãy làm tất cả những gì có thể để chứng minh là mình đã yêu người ấy............ mặc kệ kết quả có ra sao.. nhưng có 1 điều chắc chắn là mình sẽ ko phải hối hận về sau vì đã mang trong tim một mốt tình đơn phương ,câm lặng... và người ta mãi mãi ko bao giờ biết đc tâm ý của mình....
Chuc ban som vui ve va lac quan tro lai nhe

Keo

Ga_Bông
12-11-2009, 12:24 AM
Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?
Một câu hỏi cũng thật là khó trả lời phải không ?

Ga_Bông
12-11-2009, 12:37 AM
Tôi biết rằng đâu phải ai cũng có thể nói ra rằng mình thích người đó ! Vì tôi biết nói ra rồi thì có thể mất người đó mãi mãi, cả về tình bạn và...!
Tuy là vậy nhưng cũng phải nói ra thôi ! Để giải tỏa cái cam xúc khó chịu khi thich một ai đó mà chưa dám nói ra, để thấy rằng mình không phải la thằng nhút nhát,để mình không phải hối tiêc khi nhìn lại và thấy răng '' mình đã từng yêu ấy! Yêu rất nhiều !!!
Bạn đã rất dũng cảm khi nói ra đươc điêu đó ! Và mình mong rằng bạn sẽ chóng hết buồn như Cây không buồn vì lá khác sẽ mọc ra

Mắt ướt_31
12-11-2009, 05:39 AM
Khi biết mình đang yêu đơn phương 1 ai đó. Có người quyết định phải nói 1 lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén. Có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng.

Nếu ai có hỏi thì Mắt ướt sẽ chọn cách nói, phải nói chứ. Tình cảm xuất phát tự nhiên, không có gì 6 mà phải che giấu cả.

Có người cười bảo "Nói thì dễ làm mới khó. Lý thuyết suông ai nói mà chả được"

Có đó, Mắt ướt làm vậy òy nà. Có kết quả không. Có chứ. Được lời như cởi tấm lòng luôn í. Nhưng.....tiếc là kết thúc không có hậu như trong chuyện cổ tích tí. :so_funny:

lệ thủy
18-11-2009, 01:24 AM
Yêu !yêu! sao không nói thành lời
Yêu rồi mới biết nát tan cõi lòng
Khi yêu đâu hiểu được rằng
Tình yêu là thế quên sao được người

thu tim
19-11-2009, 03:48 AM
được mất mà làm gì , cần gì nữa khi không còn ai cần ta
tình yêu là một cuộc chơi , bạn thua cuộc , game over!!!

LoveStory_Nh0kW4rm_9x
21-11-2009, 09:19 PM
Muốn quên đi nhưng nào có được
Bóng hình em thành ký ức trong anh
Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
Xóa không hết dấu vết một lần yêu

lar_go
21-11-2009, 09:50 PM
nếu em yêu một ai đó thì em hãy nói những gì mà em nghĩ dù tình cảm đó được đáp lại hay ko thì người đó biết rằng em luôn dành cho người đó 1 tình cảm chân thật và lòng em sẽ thoái mái hơn
trái tim của em được quyền nói những gì mà nó suy nghĩ tại sao chính em lại bắt...
trái tim của em phải câm lặng chứ cử chỉ đó là dũng cảm hay sao dù sao anh cũng chúc em có những điều tốt đẹp nhất và có một tình yêu mới đẹp hơn thế hay phúc hơn thế hãy mỉm cười lên em

LoveStory_Nh0kW4rm_9x
13-02-2010, 11:22 PM
Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau... Đau đến tột cùng của sự đau đớn...!!! :flyingangel

nhoc ken
14-02-2010, 02:24 AM
đôi khi tình yêu cũng cần một phút yên lặng để thêm chút mặn nồng, cần một khảng trống để trái tim không phải đập loạn nhịp, cần phải đi xa để giữ hạnh phúc cho người mình yêu.................
cần nhiều thứ lắm................
nhưng cái đích cuối cùng của tình yêu là gì .............. con người ta có đi mãi thì cũng chỉ để trả lời câu hỏi đơn giản đó thôilá rời cây không phải vì là không yêu cây, cũng không phải tại cây quá vô tình.......... mà tại vì............. hạnh phúc mong manh quá nên lá và cây đành xa nhau để sau này không phải đau khổ nhiều !!!!!!!!!!!