Ozhi
07-11-2009, 05:40 AM
Sẽ có những lúc trống tưởng như không...
...ngồi nhìn con trỏ máy tính nhấp nháy mà không biết mình định sẽ làm gì..
TRỐNG
...đứng dậy, vươn vai, kéo theo tấm thân lười đóng đầy bụi...
MỆT MỎI
...lần xuống cầu thang, mò mẫm vào góc tối nơi nhà của mình...quên mất hôm qua đã dời cái tủ lạnh đi qua chỗ khác...
RỖNG
...bật đèn pha một ly cafe, lại ngồi trước màn hình vi tính và không biết nên làm gì...
-----------------------
Đó là những lúc cứ nghĩ mình sẽ làm gì đó rồi lại thôi, nhìn ra bên ngoài thấy con chim lạc bầy bay vào chỗ cây xương rồng đã héo...thiếu nước một vài ngày..thân cây RỖNG...
Rõ ràng là vẫn còn suy nghĩ...vẫn còn biết nói biết cười mà...
...có những lúc cứ thấy mình trống như là không...
...không tồn tại...:so_funny:
[sưu tầm từ nhật kí "nhỏ bạn thân"]
...ngồi nhìn con trỏ máy tính nhấp nháy mà không biết mình định sẽ làm gì..
TRỐNG
...đứng dậy, vươn vai, kéo theo tấm thân lười đóng đầy bụi...
MỆT MỎI
...lần xuống cầu thang, mò mẫm vào góc tối nơi nhà của mình...quên mất hôm qua đã dời cái tủ lạnh đi qua chỗ khác...
RỖNG
...bật đèn pha một ly cafe, lại ngồi trước màn hình vi tính và không biết nên làm gì...
-----------------------
Đó là những lúc cứ nghĩ mình sẽ làm gì đó rồi lại thôi, nhìn ra bên ngoài thấy con chim lạc bầy bay vào chỗ cây xương rồng đã héo...thiếu nước một vài ngày..thân cây RỖNG...
Rõ ràng là vẫn còn suy nghĩ...vẫn còn biết nói biết cười mà...
...có những lúc cứ thấy mình trống như là không...
...không tồn tại...:so_funny:
[sưu tầm từ nhật kí "nhỏ bạn thân"]