PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thứ quý nhất trên đời !



conheominhanh
06-11-2009, 07:22 AM
Mỗi người có một quan niệm sống,một cách nhìn về một sự việc để rồi từ đó ta nhận ra thứ quí giá đối với ta!Riêng tôi,niềm tin là thứ quan trọng nhất,tôi từng tin anh,từng yêu anh và trông chờ hình bóng anh:tôi chờ từng dòng tin nhắn mỗi đêm,chờ cuộc điện thoại dù nó kéo dài chưa đầy một phút...Tôi chợt nhói con tim mỗi khi anh bận máy, bởi tôi biết chắc anh đang tâm sự cùng bạn gái!Họ đang thỏ thẻ gì với nhau,tôi muốn xen vào cuộc nói chuyện của họ,muốn dùng sự phẩn nộ của mình để đập tan mọi thứ nhưng không thể,tôi chỉ biết ngồi yên để hai dòng nước mắt rơi...Và rồi từ đó,niềm tin về anh trong tôi mất dần,đến giờ thì nó đã thật sự tan biến,cùng lúc niềm tin tan biến là tình yêu tôi dành cho anh cũng tắt liệm.Giờ tôi đã biết,mọi thứ sẽ không thể tồn tại nếu bên cạnh nó không có niềm tin,niềm tin không phải là duy nhất trên đời nhưng nó là thứ đi song song với mọi thứ trên đời!ANH À,VỚI ANH EM ĐÃ HẾT NIỀM TIN...

MrDisappear
06-11-2009, 06:47 PM
Tình yêu là như thế đấy bạn à! Một tình cảm đẹp có thể giúp chúng ta mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày nhưng cũng là những hạt bụi sẵn sàng rơi lên mắt! Nhưng để quên đi 1 người mà mình yêu quý như vậy quả thực rất khó :) Mình cũng từng như bạn nhưng mình không chọn cách đánh mất niềm tin ,bởi vì dù chỉ có 1 chút ít hy vọng để mình có thể cố gắng - mình vẫn tiếp tục ! Và kết quả của mình là 1 câu chuyện cổ tích có hậu . Còn bạn thì sao? Hãy thử nhé !!!

Nhoforf
06-11-2009, 06:55 PM
Mình nghĩ bạn đừng bi quan !!! Tất cả chỉ là một cách mà bạn suy nghĩ bi quan , hãy sống đúng theo cách mình cảm nhận. Giọt nứoc ấy đã làm cho tất cả biến mất đây !

conheominhanh
07-11-2009, 12:46 AM
Đó là câu hỏi Nó luôn muốn đặt ra cho Anh?Sự chờ đợi khiến tim Nó đặt quánh cả lại!Nó mệt mỏi,Nó luôn có những cảm nhận rõ ràng về nửa năm của sự chờ đợi...nỗi đau không làm tim Nó vỡ tan nhưng đủ để giết dần giết mòn Nó...Nhưng đến hôm nay Nó nhận ra một điều:"quá trình giết chết trái tim Nó có cả sự tham gia của chính Nó?!..."-Thật ngộ nghĩnh...Có đôi khi Nó tự thấy sao mình phải yêu Anh,sao mình phải chờ Anh,và sao mình phải đau khổ...Có đôi khi Nó tự đau với nỗi đau của mình,tự xót xa cho sự chờ đợi của mình...và đến hôm nay Nó nhận ra Nó chỉ là một con nhỏ ích kỉ không hơn không kém...Nó đã làm gì được cho Anh chưa?Nó đã hi sinh gì cho Anh chưa?Nó chỉ biết lo sợ cho sự thiệt hại của chính bản thân...Nó thật tồi tệ phải không anh...Tình yêu không phải là cho để nhận mà là cho để ai đó được nhận,Nó sẽ không tự làm đau con tim Nó thêm một lần nào nữa!ANH À,ĐẾN HÔM NAY EM MỚI THẬT SỰ YÊU ANH,CHƯA BAO GIỜ EM YÊU ANH ĐẾN VẬY...