PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợi là thử thách phải không anh !!!



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
06-11-2009, 01:06 AM
:rain:Anh yêu!
Giờ này anh đang làm j?Em đang rất nhớ anh!Có lẽ em sẽ ko thể yêu ai nhiều như anh dc nữa.Người đã sát cánh bên em 5 năm trời,khó khan,hạnh phúc,nụ cười và nước mắt,hai đứa mình đã cùng nhau vượt qua tất cả.Anh biết ko?Em đã yêu anh,yêu hơn chính bản thân mình,nhưng tại sao anh ko chiu hi sinh 1 điều vì em vì tình yêu của 2 ta,anh đã từng cho em,hi sinh vì em nhiều thứ,và thậm chí anh cũng từng hi sinh điều đó vì em vậy tại sao bjo lại như vây.Tại sao lại bỏ lại em một mình đơn độc như vậy.Em biết anh ở trong đó cũng đau khổ không kém gì em ngoài này,giá như anh nghe em thì sẽ ko phải trả 1 cài giá quá đắt như vậy phải không anh?Trước đây anh đã từng hứa sẽ đưa em ra biển ngắm mặt trời mọc,đi dạo cùng em trên biển khi hoàng hôn xuống,và mua cho em một con thú nhồi bông thật to.Nhưng anh chưa hoàn thành lời hứa đã bỏ em lại một mình.Ngày anh đi,em có một linh cảm gì đó ko hay và điều đó đã xảy ra ,em biết làm j đây khi khoc sau lưng anh nhu 1 con điên,ngày anh bị đưa lên Quận Hoàn Kiếm ,ko dc gặp anh,ngày nào em cũng đi qua đó,mong rằng anh đang bị giam o 1phong nao đó có thể nhìn qua cửa sổ,để em có thể nhìn thấy anh và ngược lại.Nhưng điều đó ko hề xảy ra anh ah,mặc dù ngày nao em cũng đi qua.Ngày em co tiền để gửi quà vào cho anh thi cung là ngay anh bi đưa xang Hỏa Lò chờ ngày xử.Chắc anh đau lòng lắm,khi ma ko nhận dc quà của em gửi vào ,em xin lỗi vì em ko co tiền,có lẽ anh nghĩ em ko còn yêu anh,nhưng anh biết ko,em còn yêu anh yêu rất nhiều.Sẽ chẳng có 1 người đàn ông nào hi sinh cho em nhiều như thế đâu ,sẽ chẳng còn ai chiều em mà giău trưa nắng chang chang,vì người yêu thích đi câu cá,anh đã đưa em đi mua cành tre về làm cần câu nữa.Anh đã danh cho em nhưng j là đẹp nhất.Chuyện tình của minh thật nghèo nhưng thật đẹp.Em se chờ đợi,chờ ngày anh về.Đơn giản thôi vì em quá yêu anh và duy nhất mình anh ma thôi!

ng0cb4by
07-11-2009, 01:46 AM
chỊ ƠI ! CỐ gắng lên nhé ! chị thật hạnh phúc khi đã yêu , được yêu và mãi yêu như thế em ước gì em có một thứ gì đó để mong để nhớ , để chờ đợi như chị ! Chị thật hạnh phúc !!