thohongbaby
05-11-2009, 05:08 AM
Con lớn lên trong vòng tay của mẹ
Và trưởng thành trong tiếng nói của cô
Đưa con đi đến mọi ước mơ
Là trang giấy là lời cô dạy dỗ
Con vẫn nhớ ngày đầu còn bỡ ngỡ
Cô dịu hiền nâng đỡ bước chân con
Đưa con qua cái tuổi thơ tròn
Dẫn con đến hàng ngàn ước vọng
Rồi mai đây xa trường xa kỉ niệm
Xa bạn bè tà áo trắng thân yêu
Xa thầy cô những buổi học tan chiều
Con chắp cánh đi tìm điều mới lạ
Cô ơi cô! Những điều cô đã dậy
Cả một đời con xin mãi khắc ghi
Dù sau này con phải tự bước đi
Cô vẫn mãi là người cô yêu quý. :wave:
Và trưởng thành trong tiếng nói của cô
Đưa con đi đến mọi ước mơ
Là trang giấy là lời cô dạy dỗ
Con vẫn nhớ ngày đầu còn bỡ ngỡ
Cô dịu hiền nâng đỡ bước chân con
Đưa con qua cái tuổi thơ tròn
Dẫn con đến hàng ngàn ước vọng
Rồi mai đây xa trường xa kỉ niệm
Xa bạn bè tà áo trắng thân yêu
Xa thầy cô những buổi học tan chiều
Con chắp cánh đi tìm điều mới lạ
Cô ơi cô! Những điều cô đã dậy
Cả một đời con xin mãi khắc ghi
Dù sau này con phải tự bước đi
Cô vẫn mãi là người cô yêu quý. :wave: