PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bên Thềm Gió Mưa !



Song Thưa
04-11-2009, 11:50 PM
Phiên Khúc

Khẽ khàng ngược dấu chân phai
Tìm trên lối cũ, bóng hoài nhớ nhung
Đêm cùng nguyệt khuyết hình dung
Ảo chùng mưa tạnh, áo vùng thiết tha.

Oải hương bách hợp thoảng xa
Nhà ai giữ mối tình qua ánh đèn
Cửa buồn, quên khúc cài then
Đăng ten - ngạch hở gió len, rủ sầu.

Mắt sâu thương cảm một mầu
Có đâu dễ hỏi, sắc nhầu tương tư ?!
Đã như, ... xin giữ tình thư
Xếp trong kỷ niệm - chứng từ ái ân.

Ngoài sân lá đổ phân vân
Nhã phần tay với ... ngại ngần .. chưa qua ... !

Song Thưa, 11/29/09.


Áo : Áo mặc.
Áo : Bọc, phủ thêm lớp ngoài.
Oải : Mệt, rã rời.
Hương : Mùi thơm.
Oải hương : Một loại hoa.
Hợp : Chung lại, hợp lại.
Bách hợp : Tên một loại hoa.
Rủ : Thuyết phục người khác cùng mình.
Rủ : Buông thõng.

Song Thưa
05-11-2009, 04:51 AM
Lời Hẹn Mùa Thu

Thu xếp lại hôm nay buổi cuối
Mộng chung đôi tiếc nuối cũng thôi
Ra đi tiếng lòng riêng hỏi vội
Có còn không, bên ấy, chút bồi hồi ?!

Nấn ná heo may, gió lay cây
Ngập ngừng sẽ ngắm lá thu bay
Loang sân hoa nắng sầu đâu đấy
Em biết tình ta cũng có ngày !

Một đi xin được nhấp chén đầy
Một lần cho thỏa hết nồng cay
Để mai có đành thôi ở vậy
Dốc lòng còn đó mảnh tình say !

Thu lại tình thu giữ ý thu
Nguyệt trần e ấp ánh trăng lu
Mưa xa có giọt sầu viễn xứ
Làm sao tách mây với sương mù ?

Nắng vỡ lỡ tan biến hẹn thề
Não nề có kể đến nhan khuê
Thu đến thu đi, sao có thể
Tình có ngày đi, không ngày về ?!

Lặng lẽ thương pha lạt lệ nhòa
Dịu dàng ru giấc mộng gần xa
Mới đó mà dường như rất lạ
Một phút chưa qua, tình vẫn là !

Sương sớm bủa vây buốt tái tê
Gõ guốc xa xa tìm bến mê
Mày chau đối mặt sầu nhân thế
Thoang thoáng chiều nay gió đông về !

( ViVu, 08-11-08. )

ViVu là nick khác của Song Thưa hồi còn sinh hoạt ở web khác.
Mang về đây mong có thể phấn kích thêm tinh thần tự sáng tác.


Sẽ : Khẽ, nhẹ.
Sầu đâu : Sầu đông.
Sầu đông : Cây sầu đông.
Sầu đông : Nỗi lòng, nỗi buồn mùa đông.
Sầu đâu đấy : Sầu vương mắc đâu đó.
Loang sân hoa nắng sầu đâu đấy : Ánh nắng xuyên qua cây sầu đông in bóng trên sân.
e ấp : Rụt rè, lưỡng lự, không sấn bước.
Chiều nay gió đông về ( Sầu Đông _ Khánh Băng )

Song Thưa
05-11-2009, 05:13 AM
Chạm Buồn Thu

Về rồi sao, dáng thu buồn lặng lẽ ?
Rẽ hồn hoang trên ngã tắt hoàng hôn
Hạ hồi chuông chiều tím thoắt bồn chồn
Chim rộn cánh trên cành không thay áo !

Về thật sao, bóng thu nào hư ảo ?
Mơ xuân xưa từa tựa.... cõi siêu nhiên
Triệu lần đi vẫn cứ mỗi ưu phiền
Mây miên viễn theo tơ duyên bàng bạc.

Về hay thôi, tiếng thu rồi xao xác ?
Nhác chạnh lòng, hoa nắng dõi chiều không
Đường thu đi còn giữ ý xuân hồng
Đợi đông tới - vời cả trời âm sắc !

( ViVu 01-09-08 )

Siêu nhiên : Vượt ra khỏi phạm vi tự nhiên.
Không : Trống rỗng.
Chiều không : Chiều trống rỗng.
Âm sắc : Sắc thái, âm thanh đặc trưng.

Song Thưa
05-11-2009, 05:36 AM
Về Đi ..... . . .

Về đi em, có một người đang đợi
Dõi tơ trời mà ngỡ tóc ai bay
Về đi em, dù đó, đêm hay ngày
Anh xin, mãi trôi theo mây làm gió.

Về đi em, cánh thư hồng đã tỏ
Rõ một lời, vẫn chỉ có em thôi
Về đi em, xem giọt nắng bên đời
Trên tay hứng, như hư không có thật !

Về đi em, giữa dòng đời được, mất
Mây giang đầu, lất phất hạt mưa trong
Về đi em, để biết tiếng " lấy chồng ",
Không trĩu gánh như cao xanh đánh tiếng !

Về đi em, môi xinh cười nửa miệng
Đêm vô chừng, lơ lửng ánh trăng nghiêng
Về đi em, một thế giới rất riêng
Về xưa xem, Từ Thức lạc đào nguyên !

( ViVu, 09 - 07 - 08 )


Hư : Giả, xấu, không có.
Hư không : Không có thực.
Như hư , không có thật !
Như hư không , có thật.

Lấy chồng : Lập gia đình, " sang sông" , " qua sông ".
Cao xanh : Trời, trời cao, trời xanh _" Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen " _ND.
Hai chữ " sang sông " hay " qua sông " đều được hiểu là người con gái theo chồng, đi lấy chồng.
Dựa vào câu " Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen " của Nguyễn Du, người ta sẽ hiểu số phận, cũng như trách nhiệm, gánh nặng đè lên vai của người phụ nữ sau khi lập gia đình qua định kiến của xã hội.

" Mây giang đầu, lất phất hạt mưa trong " : Mây đen ở đầu sông, báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống. Có nghĩa khi người con gái " sang sông " trách nhiệm sẽ đè lên đôi vai như mây đen ở đầu sông báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống.
Vì thế, " chàng " mới nói với " nàng " là " về đi em " không có gì đáng sợ cả. Một mặt u ám, ảm đạm của mây ở đầu sông sắp đổ xuống khi em " qua sông ", thì cũng có mặt khác lạc quan, nhẹ nhàng của đời sống, cũng như những hạt nước trong lất phất trong hiện tượng mưa. Bởi nước mưa bao giờ cũng trong !

" Cao xanh đánh tiếng " còn có nghĩa là tiếng sấm mưa.

Hoaibao
05-11-2009, 06:20 PM
Thơ ST chơi chữ rất lý thú:
_ Sơ trong nỗi nhớ, cuối mùa lá thay !
_ Trên tay hứng, như hư không có thật !
_ Rẽ hồn hoang trên ngã tắt hoàng hôn.
Và đầy nghệ sĩ tính:
_ Nhác chạnh lòng, hoa nắng dõi chiều không.
Trang thơ HHT chúng ta nhiều nhân tài thực và là một trang thu hút độc giả nhiều nhất so với các boxes khác.
Hoan hô các bạn.

luckymiu
10-11-2009, 06:29 PM
ngập ngừng sẽ ngắm lá thu bay
loang sân hoa nắng sầu đâu đấy


wao ! mọi người đang bình luận thơ đó sao? làm thơ kiểu này hay đó hen?

Song Thưa
15-11-2009, 01:48 PM
Tự Tình

Đường quen khấp khểnh, dấu hài
Bước qua ngày tháng trần, ai đợi chờ
Tâm âm tựa nhịp võng trưa
Đưa trong nỗi nhớ, nữa ... mùa lá thay !
Lẽ nào dài vắn, mắt cay
Lệ nào chấp cánh mưa bay hạt buồn ?
Buông lơi tóc, sợi vấn vương
Chân mây nghịch gió, chặng đường .. lỡ mai ... !

Song Thưa,
Nov. 03, 2009.

Ai : Bụi bậm, buồn thảm.
Ai : Ngưởi nào đó.
Tâm âm : Tiếng tim đập.
Lẽ nào : Nguyên nhân nào, không lý nào.
Thoát thai : Xuất hiện dưới một hình thức mới từ một cái cũ.

Xin lỗi bạn HB nhé. Hôm nay ST cần " thêm mắm dặm muối " ở #1, nên đã lấy cất " Sơ trong nỗi nhớ, mà thay vào đó là " Đưa trong nỗi nhớ " rồi. Cho ý tình gần nhau thêm chút ấy mà !
Cám ơn sự thưởng thức và khích lệ !
HHT thật sự có nhiều hồn thơ đến ST không có cách nén lòng mà chạy theo.
Rất vui !

Song Thưa
17-11-2009, 01:32 AM
Tình Đông ... . . .


Bóng chim côi mỏi cánh, sà quanh
Bầu trời xám bên hiên, bỏ ngõ !
Có một người đến giờ vẫn chưa tỏ
Bởi vì sao, gió nỡ bỏ song thưa ?

Hay tại trời, hôm ấy lặng lờ mưa ... ?!

Con đường sáng vụt qua khung mắt cáo
Ánh chớp rơi trên mành tơi hư ảo
Dáng một người thấp thoáng vẻ thuần phong
Tin nhạn về vừa lúc sáo sang sông !

Sao thế nhỉ, khi trông không còn ngóng ?

Thu vội vàng quá bộ, tay run cóng,
Đến bên song, thốt rướm lệ tình đông ... !

Song Thưa,
( 11-14-2009 )


---- ~0~ -----

Song thưa nên gió lùa !
Mưa thường đi với gió. Trời lặng vờ không biết đến mưa, nên bạn thân của mưa là gió đã giận hờn. ( " Hay tại trởi hôm ấy lặng lờ mưa ? " ).
Lặng lờ : Yên tĩnh và mở đục.
Lặng : Yên, âm thầm.
Lờ : Vờ đi, không thèm biết tới.

Mành : Bức chắn.
Mảnh : Mỏng mảnh.
Tơi : Áo tơi, áo che mưa.
Tơi : Rã ra, rời ra, xơ xác.

" Khi trông không còn ngóng " : Từ kép trông ngóng đã không còn chữ ngóng đi kèm, chỉ có chữ trông không thôi. Có nghĩa, chỉ nhìn thấy , nhận biết, chứ không còn chờ đợi nữa.

Thuần : Nguyên, rõ, nhuần.
Phong : Gió.
Thuần phong : Nhuần gió bụi, rất phong trần, thấm rõ nét gió bụi, ( chất phác, phong tục tốt ).

Thu : 1 - Mùa thu
---!!! 2 - Sắp xếp, làm gọn lại.

Vội vàng : Vội vã, hấp tấp.
Vàng : Sắc vàng của mùa thu.
Thu vội vàng : Thu chuyển qua sắc vàng quá nhanh, mùa thu vội đi nhanh / Thu xếp nhanh.

Song Thưa
29-11-2009, 11:37 PM
Thi Chưởng

Châu luân khuất bóng đông tà
Âm vang vọng tiếng ngỡ là dương phong


Châu luân : Bánh xe quay tròn.
Đông tà : Ánh tà vào một ngày mùa đông, mùa đông sắp qua.
Đông Tà Hoàng Dược Sư.
Dương phong : ( Tiếng ) Gió dương =/= Gió âm.
Tây Độc Âu Dương Phong.

daffodil
06-12-2009, 04:29 AM
Ta chờ em trong hư không vắng lặng
Thấy em về khi Nhật Nguyệt giao thoa
Em là ta, em của sắc thân ta
Em trở lại khi đời thôi phiền muộn.

Đọc thơ song thưa thấy có chút hương vị quen quen, xin được làm quen nhé

ke_lanh_lung2500
06-12-2009, 06:23 AM
Ngẩn ngơ thân gió giữa đường
Buâng khuâng một mối tơ vương giữa lòng