PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi anh



nhocly
04-11-2009, 11:13 PM
:rain:anh nhớ ngày mai là ngày j ko? đã là 6.11 ùi a ak, 1 năm trước chúng ta đã gặp vào ngày đó nhưng có lẽ bây jo ngày đó chỉ còn ý nghĩa với riêng mỗi em... những lời hẹn ước đã đc ngủ vùi rồi ,em sẽ phải làm j để trải wa ngày mai đây hả anh khi chính em ko còn đc làm nhocga bên cạnh anh nữa rồi.

"ngày em đi anh buồn biết mấy mình chia tay sau bao ngày yêu nhau, vì sao ta cứ giận hờn vu vơ, cứ hững hờ vô tâm ùi xa nhau.
ngày hôm wa anh vô tình trông thấy nụ cười ấy như ban đầu gặp nhau, những kí ức ngỡ ngủ vùi quên lãng bỗng âm thầm thổn thức lại trong tim.
chợt nhận ra anh yêu em như anh đã yêu.
đi gần em anh sao hạnh phúc bao nhiêu vẫn nụ cười nồng ấm ,vẫn đây đôi mắt hiền vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa.
chợt nhận ra anh yêu em yêu wa nhiều đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu, anh cầm bàn tay ấy và anh siết thật chặt để tình yêu sớm way trở về."

bài hát ấy vang lên, em cứ nghe và em cứ hy vọng... những hy vọng biết chắc rằng ko thể thực hiện.
giá như em có thể tự tạo ra cho mình 1 cơ hội , 1 cơ hội để em có thể nói với anh lời yêu thương tận sâu trong lòng ,cơ hội để anh biết rằng em ko hề cứng rắn như những ngày wa...
chỉ 2 tháng nữa thôi, wa ngày 24.12 như đã hứa, em nhất định sẽ quên tất cả , sẽ trả lại cho anh cuộc sống như trước đây , cuộc sống ko có em...
hãy sống thật hạnh phúc anh nhé , em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của chính mình , em tin chắc ở phía trước em sẽ tìm được người em yêu thực sự mà người đó cũng sẽ yêu em, yêu 1 mình em thôi chứ ko san sẻ như quá khứ mà em ko thể chấp nhận.
cám ơn anh vì những gì đã dành cho em!

buidat
05-11-2009, 12:23 AM
Uhm....bạn suy nghỉ và quyết định rất đúng đắn đó. Nhưng quên 1 cuộc tình có lẽ ko dễ như bạn nghĩ đâu.....chúc bạn sớm tìm được người" em yêu thực sự mà người đó cũng sẽ yêu em, yêu 1 mình em thôi chứ ko san sẻ như quá khứ" mong sớm nhận được tin vui của bạn....hjhj!