PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi nhận bài viết Cuộc thi Thơ mừng 20/11/2009



lukhachmuathu
04-11-2009, 04:10 PM
Như đã thông báo, cuộc thi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 chính thức bắt đầu kể từ bây giờ.

Nào các bạn, hãy cầm bút lên, hãy gửi những lời yêu thương, những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đã không ngại gian khó, dẫn bước ta ngay từ những chập chững vào đời, hãy ghi lại những kỷ niệm của một thời ngồi dưới mái trường mến yêu, các bạn nhé

Thân mến!

LÃO HẠC
05-11-2009, 01:20 AM
Nhớ Thầy

Thầy tôi dáng nhỏ hao gầy
Sớm hôm tần tảo dựng xây lớp người
Tháng mười một,ngày hai mươi
Bông hoa thắm đỏ sáng ngời dâng lên

Cầu mong sức khoẻ vững bền
Công ơn dạy bảo đáp đền là bao?
Trường xưa lớp cũ năm nào
Bây chừ xa vắng lệ trào khoé mi

Ngày này em mãi khắc ghi
Thầy ơi! nhớ lắm biết nói gì...tạ ơn!.

muaquadang
05-11-2009, 04:52 AM
VÀI LỜI CHO THÁNG 11
Sáng nay, tháng 11 lại về.
Lòng bỗng xôn xao chút gì tản mạn.
Bao mùa hoa đã đơm quả ngọt.
Bao thế hệ đã ra đi.
Vậy mà, chỉ còn mình thầy ở lại.
Nhớ dáng thầy, nhớ lời thầy giảng.
Nhớ bài văn sai, thầy sửa đỏ trang.
Nhớ lớp học đêm khi chiêu đã sẫm.
Chẳng kịp về nhà đã đến giờ lên lớp.
Nhớ thầy không tranh đua vụ lợi chỉ thương đàn em.
Nhà đơn sơ thầy cũng chẳng màng.
Bàn ghế cũ đã vẹo xiêu theo năm tháng.
Bên trang giáo án đong đầy tình yêu mến.
Mong đàn em khôn lớn nên người.
Thầy ơi!
Tóc thầy không đen, tóc thầy bạc trắng,
Nhuộm bởi màu phấn trắng theo thời gian
Bút mực đỏ soi đường cho con trẻ
Đến ngày mai rạng rỡ mặt trời hồng.
Em khôn lớn ra đi là biền biệt
Chưa một lời cảm tạ với thầy xưa
Nay trở về, Thầy ơi! không còn nữa,
Cây bàng già_ rớt chiếc lá_ lệ rơi.
P/S: bài này mình cũng vừa post trên blog của mình rồi. http://vn.myblog.yahoo.com/htas04_030404

baonhietdoi
05-11-2009, 06:19 PM
HOA ĐIỂM 10

Ngày nhà giáo đến rồi
Em lo quà tặng cô
Món quà quý giá nhất
Là điểm 10 cô cho.

Cô ơi em cố gắng
Từng tháng lại từng ngày
Để hôm nay em có
Một bó hoa điểm 10.

lệ thủy
05-11-2009, 09:29 PM
Người cô tuyệt vời !
Hôm nay - ngày nhà giáo Việt Nam
Em cùng các bạn cùng làm bài thơ
Kính chúc cô luôn luôn mạnh khoẻ
Để đưa những chuyến đò sang ngang
Cho chúng em đến bến bờ kì diệu
Góp sức ghi công xây tổ quốc tuyệt vời
Ai kia tạo nên điều kì diệu đó
Đó chính là cô - người mẹ hiền thứ hai
Cho em biết yêu cuôc sống
Cho em biết viết những bài thơ
Cho em trở thành người hoàn hảo
Và nhớ ơn cô đến suốt đời

Mua Sao Bang
05-11-2009, 09:42 PM
Thưa cô,
Con vẫn nhớ những tháng ngày nông nỗi
Khiến cô buồn giận cả lớp rất lâu
Dù không nói nhưng chúng con hiểu rõ
Biết bao lần cô đã khóc một mình

Thật buồn cười cho những gì đã qua
Ngày khôn lớn chưa một lần trở lại
Thăm một lần và cảm tạ với cô
Và xin lỗi cho những gì đã lỡ.

chocolatesu
06-11-2009, 06:09 AM
Mùa mưa thầy đến lớp

Mu`a mưa...

đường lầy lội,

thầy đến trường

đội cả cơn mưa.

Mưa rơi, ướt tóc thầy.

Mưa bụi, sờn đôi vai gầy.

Thầy vẫn kiên trì, và...

đầy lòng nhiệt huyết

đi mưa, về mưa....

cho chúng em bài giảng

cho chúng em nụ cười

cho chúng em thành người...

để đi đến tương lai

Sẽ mãi mãi không phai....

mùa mưa thầy đến lớp....

Chocolatesu
P/S : bai` nay`minh` da~ dang tren blog cua minh`: http://vn.myblog.yahoo.com/chocolatesu

LÃO HẠC
06-11-2009, 08:27 AM
Vu vơ

Tháng mười một nhớ Thầy
Ta biết nói gì đây?
Cuộc sống như dòng chảy
Biết sao cho đủ đầy
Ngày này năm tháng ấy
Cả lớp tụ xum vầy
Nay mỗi người một ngả
Đôi lời gởi gió mây...

LH

huganeji
06-11-2009, 08:56 AM
TẶNG CÔ


Biết ơn thầy cô

Chịu nhiều gian khổ

Bao chỗ bao nơi

Phơi mình nắng mưa

Cả sớm cả trưa

Giúp em học tập

Chúng em biết ơn cô nhiều lắm

Em càng học chăm

Nắm cho chắc bài

Đạt nhiều điểm tốt đem mừng thầy cô

Nhớ ơn thầy cô dạy dỗ chúng em

Mở mang trí óc mai sau giúp đời.

gió đơn côi
06-11-2009, 08:23 PM
Lời chúc gửi cô thầy



Ôi nhớ quá , những ngày còn đi hoc .
Bên cô thầy bên bạn bè . Thân thương .
Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Không biết trường giờ đây ! ra sao nhỉ ?
Cô thầy , dạy dỗ em ngày xưa ấy .
Giờ có khỏe có vui vẻ hay không?
Những đứa bạn , ngày chung trường chung lớp .
Học tốt không trên ngôi trường xứ lạ
Ngồi một mình nhớ kỉ niệm đã qua .
Lòng bồi hồi chúc mọi người hạnh phúc .
Chúc cô thầy luôn dồi dào sức khỏe .
Để ngày ngày dạy tiếp những trẻ thơ .

gió đơn côi
06-11-2009, 08:33 PM
nhớ lắm. nhớ thật nhiều kỉ niệm.
.................................................. ......

đã lâu rồi không về thăm trường cũ
không biết trường giờ thay đổi gì nhỉ?
hàng ghế đá, lớp hoc , hàng phượng vĩ.
liệu có còn nằm ở vị trí xưa ?
buổi ra chơi , nấp nắng dước gốc phượng.
một cơn gió xao xuyến tâm hồn tôi.
ôi nhớ quá. Nhớ thật nhiều. Kỉ niệm.
nhớ bóng hình thân quen trên bục giảng.
lời cô thầy dạy dỗ mãi khắc ghi
chúc cô thầy sẽ mãi luôn tươi trẻ
mãi là người đưa đò cho các em.

gió đơn côi
06-11-2009, 09:42 PM
Gửi người cô của tôi.
..............................

Một mùa phượng nữa sang.
Một năm học lại đến.
Thời gian trôi mênh mông.
không bao giờ trở lại.
Hôm nay ngày nhà giáo .
Của các thầy các cô
Em trở về thăm trường
Bao niềm thương nỗi nhớ.
Nhớ bạn bè cùng lớp.
Ngày học hành với nhau.
Nhớ bóng hình cô giáo.
dạy dỗ em hằng ngày
Tóc em vẫn còn xanh
Tóc cô nay đã bạc
Nhưng lòng cô vẫn vậy
Như mẹ hiền của em.

K'Shadow
06-11-2009, 10:44 PM
20-11 nhớ tình thầy cô


Sân trường nhộn nhịp cờ hoa
Các thầy cô giáo chan hòa tình thương
Cất lên tiếng hát du dương
Mừng ngày nhà giáo cả trường đều vui
Quên sao giọng nói tiếng cười
Lắng tai nghe lấy những lời thầy cô
Biển xanh vô tận vô bờ
Mênh mang như một cõi bờ công lao
Các thầy cô giáo vui sao
Khi mà được biết công lao của mình
Bông hoa khoe sắc trăm hình
Góp phần rực rỡ linh đình ngày vui
Ngày vui với những tiếng cười
Ơn thầy cô đó đời đời khắc ghi
Vì thế đó hãy học đi
Còn lười nhác thì làm chi cho đời
Gương thầy cô giáo sáng ngời
Soi cho em bước đường đời ngày mai
Thầy cô chỉ những lỗi sai
Ân cần dạy dỗ để mai thành tài
Làm sao cho xứng chí trai
Lập lên nghiệp lớn là ngày vinh quang
Dù nghèo hèn hay giàu sang
Lúc nào cũng phải đàng hòang công minh
Giờ đây em tự nhủ mình
20-11 nhớ tình thầy cô
p/s : 1 bài mình làm khi còn nhỏ cách đây 10 năm, post lại nguyên gốc ^^

muaquadang
07-11-2009, 08:45 AM
Mười năm quay về thăm trường cũ,
Gốc bàng già vẫn đứng lặng bên hiên
Toả bóng mát cả khoảng trời tuổi tím
Thầy cô xưa, giờ còn lại mấy người?

Ôi cái thuở hồn nhiên và mơ mộng
Thả hồn theo tiếng thơ của thầy,
Sao yêu quá các phưng trình ẩn số
Các địa danh oanh liệt một thời.

Bài học ngày xưa thầy cô đã dạy
Đến bây giờ vẫn đọng lại trong em
Nối bước thầy em cũng thành nhà giáo
Yêu đàn em_ yêu quá những tiếng cười!

jainie
07-11-2009, 08:32 PM
Mùa hè xanh

Phẳng lặng trang giấy viết

Em còn nhớ ánh mắt cô da diết

Hôm đó cũng là một thoáng hè xanh

Kỉ niệm thật mong manh

Bàn tay cô khẽ đưa viên phấn

Dáng cô hiền như mẹ

Cho em sự chở che



Ngày hè cuối cùng trước lúc lìa xa

Em đã khóc... và mắt cô cũng ðỏ

Cô thương em, cô học trò bé nhỏ

Thiếu bàn tay của mẹ vỗ về

Nhớ tới cô, lòng em bỗng tái tê

Ðối với em, cô khác nào người mẹ

Em vẫn nhớ từng lời cô nhỏ nhẹ

Nhưng ân cần, và ấm áp,cô ơi!


Cô vẫn bên em mỗi bước trong đời

Kí ức về cô: ánh sáng ngày giông bão

Em như vẫn nghe, lời cô từng bảo:

Giá như em là... con gái của cô.

Witness Star
07-11-2009, 09:10 PM
NHỚ…!

http://www.danongvn.com/20-11.jpg/20-11-full.jpg

Tháng 11 - tháng của những cơn mưa
Của những người chưa một lần than thở
Trong cuộc sống bộn bề, dang dở
Có khi nào chợt nhớ những vần thơ?!

Ngày bé thơ...
Những giấc mơ vàng tươi màu nắng
Những điều xảy ra, với những người chưa chín chắn
Xa rồi, sân trường vắng bước chân tôi

Trở về thôi...
Về với bức tường vôi màu nhạt
Về với những lời nói tôi luôn luôn ghi tạc
Trở về, cất lên tiếng nhạc trong lòng

Cuộc sống quá nhiều lo toan
Tôi chưa có thời gian cho một lần cầm bút
Chợt nghĩ về những bà tiên, ông bụt
Dìu dắt tôi trong thuở còn thơ

Ở đây, tôi sẽ kể về giấc mơ
Về những thứ bây giờ thành hiện thực
Quyển vở hôm nào còn xanh màu mực
Chợt thơm hơn trong nỗi nhớ mơn man

Thầy ngồi đó, với quyển sách đã ngả vàng
Cô vẫn vậy, dịu dàng, đầm ấm
Tháng năm chứa những giọt mồ hôi lắm tấm
Những nỗi thăng trầm, còn đó, ánh mắt ai

Mọi thứ sẽ qua, chỉ yêu thương ở lại
Cuộc đời này, thật sự quá mong manh
Để kỷ niệm hằn lên những bức tranh
Dáng Thầy gầy gò, cùng dáng Cô ngày ấy

“Thầy Cô ơi, yêu thương biết mấy
Lời dạy năm nào em hứa sẽ không quên
Suốt cuộc đời, nỗi nhớ chẳng chông chênh
Xin Thầy Cô mãi bên em như vậy!”

TB: Về tất cả nhửng gì em vẫn nhớ, về tất cả những gì liên quan tới Thầy, Cô, em mãi mãi là đứa học trò nhỏ đã nhiều lần làm Thầy Cô buồn lòng... Nhưng giờ em khác rồi, về trong nỗi nhớ, Thầy Cô ơi...
20-11 em về, hứa là như vậy! ^^

lệ thủy
07-11-2009, 09:20 PM
:santa3:NGƯỜI CÔ EM YÊU THƯƠNG
Cuộc đời này có bao điều mơ ước
Nếu có tình thương , nếu có tình người
Và rồi ngày ngày cô đến lớp
Với lòng yêu nghề quý trẻ của cô
Cô đến lớp với bao tình thương mến
Đem tình thương đến vơi những con người
Và trong đó có em - người học trò nhỏ
Được cô dạy dỗ em nên người
Bây giờ em lớn và nghỉ về chuyện cũ
Nhớ đến người cô - nhớ tới mái trường
Nhớ người giảng cho em bài học
Nhớ người dạy em viết bao bài thơ
Nhớ người dạy em cầm bút vẽ ngôi nhà
Nhớ người dạy em học bài hát
Đi học về là đi học về...
Nhớ người dạy em cách cầm bút
Nhờ người dạy em cách viết chữ đẹp hơn
Và bây giờ em nhớ tất cả những gì cô đâ trao cho em
Cho em tình thương , cho em niềm yêu cuộc sống
Cho em biết cach làm người hoàn hảo
Tất cả những gì cô trao cho em
Là những gì mà em nhớ nhất
Vì cô là người mẹ thứ 2 của em
Thân tặng cô : Đỗ Thị Khánh Ngọc ( hiện đang chủ nhiệm lớp9d trường trung học cở trực thái ) " em vẫn nhơ mãi cô. cô đã cho em biết cách tự tin trong cuộc sông , không vấp ngã trước cuộc đời phức tap. em cảm ơn cô rất nhìu rât rất nhiệu

Ozhi
07-11-2009, 09:36 PM
Hai người thầy, ba thời gian



Sẽ có những lúc con ngồi vu vơ nhớ
Nhớ một thoáng tình yêu trong lòng
Về một người mái đầu xanh chưa bạc
Tận tụy một lòng bên trang vở thân thương

Con sẽ nhớ nắng buổi chiều còn vương
Trên áo thầy màu sạm chai vàng hắt
Trên nghiêng vở màu pha lê còn chưa tắt
Là con số ngọt ngào lẫn chua cay

Con sẽ xoay những vòng tròn trên tay
Chiếc compa u buồn một thoáng con mê đắm
Cắm cúi cầm bút bi mà tập ngắm
Đáp án câu đề thầy ra bài hôm qua
Để không nghĩ được con lại xuýt xoa
Rồi con sẽ òa lên mà bật khóc
“Thầy thầy ơi con chịu thua câu này!”

Người sẽ cười tiến lại gần bên đây
Xoa đầu con bằng bàn tay đầy phấn
“Giải được mà con nghĩ thử đi nha!”

Con và thầy gần nhưng lại đi xa
Chỉ là một thoáng nào con lại nhớ
Bóng một người đã mãi khuất thật mà

Xa thăm thẳm dù cho con có gọi,
Có bật khóc ngon lành giữa đơn côi
Vẫn không thấy bàn tay đầy phấn ấy
Xoa đầu con mỉm một nụ cười đầy…

…lại có những lúc con ngồi vu vơ nhớ
Nhớ một thoáng tình yêu trong lòng
Về một người tuyết thấm chưa đầy tóc
Dáng phong trần, câu nói vẫn xót xa

Đó là người con mãi gọi thiết tha
Mr.Dracula một thời con vẫn nhớ
“Tối ta không dùi mài bên kinh sử
Ta chỉ cần cô gái đẹp phớt qua”

Người sẽ ngậm lòng hút máu của cô ta
Rồi vào lớp bảo con “người nào đấy”
Sống bằng trên thắm bàn tay còn vẩy
Vẩy của lòng người, vẩy của lòng nhân

Để khi con kéo chiếc màn của bóng trăng
Hòa tri thức vào cùng một cõi
Một cõi trăng về, một cõi Tây Ta

Và khi con đau sẽ có người bảo: "có ta"
Nếu con buồn người cầm ghita hát
Một câu hòa, một bản Pháp ca

Bản Pháp ca để lòng con se lại,
Lắng nghe trong đêm về…
…con thấy người đã khuất xa…





Ozhi~

Tưởng như một lần sống lại! 20-11, con gửi tặng hai người thầy đã khuất của con một bản lòng. Tri ân người mãi mãi....

gió đơn côi
08-11-2009, 12:24 AM
Lời xin lỗi gửi thầy.
.................................

Thầy của chúng em dáng người cao cao
Bao năm tháng lo cho đàn em nhỏ.
Thầy miệt mài bao đêm ngồi thức trắng
Soạn giáo án ngày mai lên bục giảng
Vầng trán thầy giờ đã có vết nhăn
nhiều lúc một mình thầy ngồi suy nghĩ

Không biết...?

Học sinh mình mai này ra sao nhỉ?
Sống tốt không giữa dòng đời tấp nập.
Sống tốt không giữa đời lưôn thay đổi.
Có thăng trầm và có lắm chông gại
Thế mà học trò nào ai có biết.
Chẳng chịu học chỉ lo chơi tối ngày.
Làm nhiều lần khoé mắt thầy lệ rơi.
Thầy ơi thầy cho chúng em xin lỗi.
Từ nay tới em xin hứa học tốt.
Để ngày mai lại được thấy. Thầy cười.
Một nụ cười ấm lòng , chúng em ạ .

Witness Star
08-11-2009, 01:03 AM
THIÊN THẦN

http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/11/3B9C2180/a1.jpg

Có đôi lúc nhớ lại thuở bé thơ
Đã hỏi Cô: "Thiên thần là gì ạ?!
Thiên thần có đem đến những điều rất lạ
Có đem đến sự trùng phùng, nếu cách xa?!"

Cô mỉm cười xoa đầu ta và bảo:
"Nhắm mắt lại nào, con sẽ thấy được ngay
Vòng tay ân cần, với ánh nhìn trìu mến
Thiên thần mà con đang tìm đến
Đó là ai?! Đã biết chưa con?!"

Ta ngước nhìn Cô, đôi mắt xoe tròn:
"Thiên thần là ai, làm sao con biết ạ?!
Trong truyện cổ, thiên thần ở một nơi xa lạ
Mà suốt đời, con chưa được ghé qua."

Và sau lần đó, Cô đã xa
Và ta lao vào những vòng xoay cuộc sống
Đến nỗi ta quên, những lần ta ước vọng
Có một thiên thần sẽ đến với ta

Khi xưa Cô bảo: "Nếu có đàn thiên nga
Chở giúp con những khát khao cháy bỏng
Con sẽ ước những gì trong mộng
Thành hiện thực, có phải không con?!"

Ta thẩn thờ, xoay chiếc lá xanh non:
"Con sẽ ước giấc mơ thành hiện thực
Tuổi học trò đọng lại trên màu mực
Còn một điều, con chưa kịp nghĩ ra."

Nhưng suốt đời chẳng có đàn thiên nga
Qua đây chở ước mơ ta về nơi nào đó
Nhưng điều cuối cùng ta ước mơ, không khó
Là ta trở về, gặp Cô, gọi: "Thiên thần!"

luulybuon
08-11-2009, 06:55 PM
trái tim em xẻ chia làm hai nữa
nữa để cho công đức sinh thành
nữa để dâng tấm lòng cao cả
mà cô thầy đã dành trọn ngày xanh
dìu chúng em đến bến bờ hạnh phúc
tháng ngày qua dáng thầy đã hao mòn
gương mật cô vết thời gian in dấu
để trải đường cho những bước chân son
em rất hiểu tình của cô vô tận
cũng đôi lần em thật sự chưa ngoan
nhưng trái lại cô chẳng hề hờn giận
mà tâm hồn vẫn hướng đến chúng em
nếu ai hỏi vì sao nà sáng nhất
em sẽ trả lời sao của thầy cô
bởi vì nó chẳng bao giờ tắt
mà trọn đời soi rọi bước chân em

_•*YuGi*•_
08-11-2009, 07:01 PM
NHỚ VỀ THẦY

thầy ơi, thầy có biết?
chúng em rất nhớ thầy
bài học mà thầy giảng
chúng em lun tôn trọng

tuy thầy không dạy em
nhưng còn em vẫn nhớ
lời thầy thiết tha dạy
những bài học ngày xưa...

nangnhat_chuaphai
09-11-2009, 06:22 AM
tôi nhớ năm nào nhớ tiếng ve
xao xác cành tre những chưa hè
nhớ cơn mưa nhẹ mùa tan lớp
nhớ bạn bè tôi đã sa xôi.

tôi còn nhớ cả tiếng nói cười
tiếng vui đùa nghịch lúc ra chơi
nhớ ai kéo áo tôi ngày ấy
làm rách hồn tôi,nhoẻn miệng cươi.

quên làm sao được tiếng thầy cô
dạy những lời hay,lẽ phải đời
và dậy chúng tôi trong cuộc sống
làm người là phải biết đi lên.

tôi nhớ trường tôi nhớ mọi người
nhớ người bảo vệ đã bắt tôi
nhớ cô sao đỏ hay hờn dỗi
nghi tội chúng tôi lúc truy bai.

nay đã xa rồi tôi vẫn nhớ
khi về thăm lại chốn trường xưa
nghế đá tôi ngồi như trẻ lại
tâm hồn thơ dại chẳng sầu lo.........

nangnhat_chuaphai
09-11-2009, 06:36 AM
giận thời gian


mới ngày nào còn bỡ ngặp nhau
vậy mà nay đã chia tay rồi nhỉ
mới ngày nào trời đổ lá thu bay
tay trong tay tôi vẫn cùng chúng bạn
cùng vui đùa cùng hát tiếng học sinh
vậy mà nay cũng trong mùa lá rụng
cũng mùa thu mà lại thấy buồn thiu
vì chúng ta đã rời sa nhau mãi
mỗi con đường mỗi đứa mỗi tương lai
mới ngày nào cây phượng cười nghiêng ngả
gió vi vu khi nhìn bọn chúng tôi
nghịch những trò chỉ học sinh mới có
vậy mà nay ghế đá đã phai màu
tôi thầm ước có một ngày trở lại
thủa khi xưa để được mãi vô tư
nhưng mà đó cũng chỉ là mong ước
khiến lòng buồn tôi phải tự thốt lên
ôi thân thương một tiếng thầy dậy bảo
ôi ngọt ngào một tiếng bạn cười vui
ôi hạnh phúc đắm chìm trong tình bạn
mãi không phai những năm tháng học trò

nangnhat_chuaphai
09-11-2009, 06:55 AM
tuổi còn thơ với đôi tờ giây trắng
khoác lên mình những đôi cánh ước mơ
rằng một mai sẽ bay cao sa mãi
như cánh chim tìm vùng đất riêng mình.

tháng năm trôi qua dần thời thơ ấu
cấp một qua nhưng năm tháng êm đềm
hết một thời ngồi gốc cây đợi má
đón đưa về và thưởng bánh cho con.

năm cấp hai cũng đã dần khôn lớn
đã bước đi bằng tự sức của mình
học và chơi chia làm hai phải nhớ
cố thật nhiều để vững bước tương lai.

khi nhận ra những năm tháng cấp ba
đã chôi qua chỉ còn là kỉ niệm
nhưng nghĩ lại chẳng còn gì để tiếc
bởi vì mình sống hêt sức rồi thôi

hành trang xưa vẫn nặng ngánh đôi vai
dẫu một mai cho dù là mỏi mệt
phải đứng lên không bao giờ ngục ngã
dãu cuộc đời chẳng phải tựa giấc mơ .......

Cam Tuyền
09-11-2009, 08:42 AM
Nguyễn Trí Hiếu
Bút danh:Kiếm Tuyền
ĐT01253143112
Xóm mới-Thôn Trung-Dương Hà-Gia Lâm-Hà Nội

THẦY
-gửi thầy Đạo -

Có một người thầy
Tuổi ngoài hai mươi
Trên đầu đã điểm bạc
Em biết thầy vì chúng em
Vì mỗi sớm mai,bài giảng
Vì thầy yêu thương chúng em
Đã bao lần thầy tức giận
Chỉ vì cái nghịch trẻ thơ
Thầy vẫn giữ vào.Nín thở
Nhẹ nhàng bảo ban chúng em
Và biết công ơn trời bể
Tái tạo ra bao con người trí thức
Mà thầy có đâu được gì
Ngoài vài đồng lương ít ỏi
Mùa hoa phượng trôi qua
Lòng vui vì xong chuyến đò
Nhưng đầu thầy lại thêm bạc
Ai dành hoa phượng ngày đêm?
Để lòng thầy được thanh thản
Một đời học sinh qua đi
Thầy lại một phần đơn giản
Có ai có trở về báo ân
Và nghe một lời thầy giảng?

muaquadang
09-11-2009, 09:55 AM
Em yêu hàng phượng vĩ
Yêu cây bàng cuối sân
Yêu cái nắng đầu thu
Hanh vàng trên chiếc lá.

Yêu người thầy tận tụy
Yêu bài giảng thật hay
Yêu cả màu bụi phấn
Còn vương trên tóc thầy.

Yêu tiếng cô đầm ấm
Em yêu cả bàn tay
Dịu dàng lau vết mực
Lấm lem trên má hồng.

En yêu nhiều, nhiều lắm
Yêu sân trường đầy nắng
Yêu tiếng trống đầu giờ
Còn vang vang đọng mãi.

muaquadang
09-11-2009, 10:08 AM
Tri ân thầy đã cho con tri thức
Cảm ơn cô dìu dắt con nên người
Đi qua những tháng ngày còn thơ dại
Để trưởng thành khôn lớn như hôm nay.
Con vẫn nợ thầy cô nhiều lắm
Những lỗi lầm của phút thiếu nghĩ suy
Lòng rộng mở thầy cô đều tha thứ
Lỗi con sai, chỉ nhắc để răn mình.
Xin cảm tạ người gieo mầm kiến thức
Người dựng xây nhân cách của mai sau
Đi qua nhưng tháng ngày dài con mới thấy
Cao cả thay cho sự nghiệp trồng người.

thiên sứ trắng
09-11-2009, 07:44 PM
HÃY ĐỂ YÊU THƯƠNG MANG CON VỀ

nắng đã làm phai mờ áo trắng
con bước vào đời chan chủa nắng tình thương
vẫn nhớ thầy cô vẫn nhớ lớp trường
con muốn tìm đường trở lại chốn xưa
con nhớ..........
thấy vẫn đến trường dù nắng hay mưa
dịu dàng giảng con thơ bài học
hay những lúc mở lời trách móc
ánh mắt buồn ẩn hạt mưa xa
thầy ơi............
tóc thầy điểm sương vì bụi phấn
con nơi xa thấy hối hận ăn năn
trên khuôn mặt nếp nhăn hằn mãi
yêu thương mang con trờ lại trường xưa
thân wen còn đó nắng mưa
thân wen còn đó bóng xưa tìm về
ánh mắt nào nhìn con chan chứa lệ
con trở về tìm lại những yêu thương...........

Witness Star
10-11-2009, 06:06 PM
Thầy…!

http://mangbinhdinh.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.PostAttachments/00.00.01.38.69/06_2D00_ng_2D00_176_5F00_154.jpg

Em chia tay trường trong một chiều hoa phượng đỏ
Ánh nắng vàng soi rõ bóng Thầy
Dáng cao cao, gầy gầy ngày xưa ấy
Em nhớ hoài, dù giờ đây, em ở tận đẩu đâu

Em đã đi xa đủ lâu
Đủ lâu để thấy mái đầu Thầy đã bạc
Kỷ niệm xưa chẳng bao giờ mờ nhạt
Là những lần, em lầm lỗi, Thầy ơi

Thầy biết không, trước sân trường, em chơi vơi
Chơi vơi giữa muôn ngàn niềm thương, nỗi nhớ
Những người bạn đã xa, giờ gặp gỡ
Sự thật đây rồi mà cứ ngỡ đang mơ

Về với mái trường êm ả, nên thơ
Cánh phượng năm nào xác xơ màu nắng
Vẫn là Thầy – thiên thần với đôi cánh trắng
Chưa bao giờ, lòng Người, vắng một tình yêu…

kiep_phong_tran
11-11-2009, 04:07 AM
bao nhiêu năm tháng dần xa
tóc cô bạc ,bạc theo năm tháng
tóc cô bạc nhưng tình thương vẫn sáng
nhớ thầy cô em mong ,mỏi đầy vơi

chocolatesu
11-11-2009, 06:06 AM
Cô dạy văn

Yêu Toán : những con số khô khan
Nên viết văn ý tứ nghèo nàn
Giờ Văn không chú ý nghe giảng
Cũng bởi vì không thích môn Văn

Cho tới khi gặp cô đứng lớp
Thì môn Văn không là "gánh nặng"
Mà trở thành "lăng kính vạn hoa"
Thế giới mở ra lời cô giảng...

Yêu Toán : những con số khô khan
Nay viết Văn vô vàn hứng thú
Giờ Văn chăm chú nghe cô giảng
Cũng bởi vì cô dạy môn Văn...
(tang co^ Dao` day van nam lop' 9 )
P/S : bài này mình vừa làm nhân cuộc thi thơ chào mừng 20/11 ở trương...:)

Witness Star
11-11-2009, 07:39 AM
Không đề...

http://www.zda.vn/data/zv4_15/thumb2/doanminhman_wall20-11_4308.jpg

Và sẽ có ngày tôi trở lại
Với ngôi trường quá đỗi thân thương
Thầy, Cô lúc ấy, chắc tóc đã điểm sương
Nhọc nhằn tháng năm in hằn lên vầng trán

Cuộc sống bộn bề đã làm tôi chán ngán
Những con người chỉ biết lọc lừa nhau
Về với Thầy, Cô sẽ không còn những nỗi đau
Thay vào đó là sắc màu hạnh phúc

Lỡ một mai, giữa dòng đời, tôi ngã gục
Sẽ có người nâng bước tôi lên
Dù tôi đứng giữa muôn ngàn nỗi chông chênh
Vẫn không sao, Thầy Cô luôn bên cạnh.

K'Shadow
11-11-2009, 09:08 AM
Về trường xưa

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Một buổi trưa không gian yên ắng
Có còn đây dấu chân thầm lặng
Trồng người cho thế hệ mai sau
Chợt giật mình...
Nhìn lại thời gian đã qua mau
Thầy tôi tóc giờ đã hai màu
Khuôn mặt ấy khiến lòng xao xuyến
Ôm người trong tiếng gọi thầy ơi!

nguoikobietten
11-11-2009, 04:38 PM
http://c.uploadanh.com//upload/1/595/7B0.4187257_1_1.jpg


Thêm một mùa thu nữa sắp đi qua
Cô vẫn đứng trong sân trường ngày cũ
Mái lá vẹo xiêu sau những lần mưa lũ
Con nước dâng tràn từng đợt...cuốn bờ xa...

Miền quê tuy nghèo...mà tình cãm thiết tha
Con nhớ lắm những chiều mưa nước nỗi
Dòng sông xưa...con đò đưa rước vội
Bến sông chiều...cô đứng gọi đò ngang...

Biết bao lần...cô muốn rẽ sang trang
Nơi thành phố nhiều ước mơ đón đợi
Nhưng cô thương lũ học trò...ứa lệ
Xác xơ nghèo từng con chữ...khát khao !

Chiếc áo bạc màu cô vẫn mặc ngày nao
Đôi guốc nhỏ gập ghềnh ,trên bục giãng
Con thương lắm đôi vai gầy mỗi sáng
Bước nhọc nhằn qua những chiếc cầu cây

Trường xa nhà...nên bài giãng thêm hay
Tha thiết quá...câu thơ Kiều vọng mãi
Tiên Lễ Nhân Tâm...khắc ghi lời cô dạy
''Phãi gáng chuyên cần...Vinh quang đó...ngày mai''

Năm tháng vô tình ...chẳng chờ đợi nơi ai
Bao dấu chân chim hằn in trên nếp trán
Giọt mồ hôi rơi lấm lem tờ giáo án
Tóc bạc thêm nhiều,vài sợi trắng bay bay...
***
Rồi một ngày...lòng chẳng thể mờ phai
Ánh mắt cô dịu hiền soi thấu tỏ
Hoa phượng rơi...giữa đường chiều hạ đỏ
Nụ cười buồn...cô giấu lệ chia ly....

Khúc ve sầu réo rắt...gọi mùa thi
Phấn trắng,bãng đen càng thêm màu ãm đạm
Tiết học cuối cùng ôi nảo nề bi thãm
Tiếng trống tan trường nức nỡ...tiễn người xa...

Đất khách quê người...bao tất bật, bôn ba
Trường cũ lớp xưa...con chưa về thăm lại
''Bến cũ '' ngày xưa...còn không ''người đưa'' lái ?
Thương quá ''con đò ''...hiu hắt đợi ''người qua''...

Con nước xô bờ...để thắm giọt phù sa
Cho cây trái thêm hoa,đằm hương bao vị ngọt
Ai biết tận thẵm sâu,''thân tằm '' bao đau xót
Buốt nát tim lòng sau mỗi bận ''tơ vương''...
***
Hiến Chương lại về...xin gỡi trọn niềm thương
Đến góc nhỏ quê hương, nỗi niềm vương trăn trỡ
Và nơi chốn miền quê ,mái trường yêu một thuỡ
Một cánh hoa lòng, kết muôn nụ nhớ ơn...

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:52 PM
Trở lại trường xưa

"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy"

Trường xưa lớp cũ còn đây
Bao năm vắng bóng Trò Thầy cách xa
Rời quê khắp chốn bôn ba
Mừng ngày nhà giáo bó hoa dâng người

Công ơn dưỡng dục biển trời
Làm sao nói hết bằng lời Thầy ơi!
Tóc Thầy bụi phấn vẫn rơi
Ngày đêm giáo án dựng đời nghiệp sau

Hoa thơm đua sắc khoe màu
Nhớ ngày nhà giáo...cùng nhau tựa trường....

LÃO HẠC
11-11-2009, 11:42 PM
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Chúc Thầy sức khoẻ vững bền
Mừng Cô tươi trẻ lớp lên hàng giờ
Ngày này hoa thắm rực cờ
Nhà nhà lớp lớp i tờ bi bô

Giáo trình bài vở đưa Cô
Việt nam ta có Bác Hồ Chí Minh
Nam thanh,Nữ tú đẹp xinh
20/11 chúng mình hát ca...

phương_ngọc
12-11-2009, 02:42 AM
em cũng muốn bon chen
THẦY
Mưa phùn về Huế dường như lắng lại
Sân trường kia im bặt tiếng chim ca
Xao xuyến lạ lòng tôi man mác nhớ
Nhớ trường xưa thầm lặng bóng thầy tội

Chút vương buồn rưng rưng trên khoé mắt
Đôi ba lời lặng lẽ viết thành thơ
Để rồi nhớ, nhớ câu ca thầy giảng
"Uống nước nhớ nguồn" khắc mãi trong tim

Thầy đến bên dịu dàng như hơi thở
Như cánh diều, ngọn gió, mỗi nhành hoa
Như bãi bồi kia mênh mông sâu rộng
Như cánh đồng trĩu nặng hạt sương pha./.

sonia luu
12-11-2009, 06:23 AM
Gửi tặng bài thơ cho cô giáo của tôi!
Cô là cô giáo
Chăm chỉ suốt ngày
Yêu thương chúng em
Như là con vậy
Cô lo cho em
Từng li từng tí
Từng nét bút viết
Từng dáng đi ngay
Cô là cô giáo
Cô là mẹ cha
Cùng em đi mãi
Đi suốt cuôc đời
Cô như là mẹ
Người mẹ thứ hại

Mr.Ngọc
12-11-2009, 06:24 AM
Nhớ


Giữa sóng đời xô giạt cả hồn em
Mái trường xưa vẫn còn trong tâm trí
Những ngày đầu đông , cùng mùi hoa sữa nhẹ
Em nhớ lời Thầy , ghế đá , những hàng cây .
Nhớ ngày xa trường , cầm tấm bằng trên tay
Mang cùng những lời Thầy dạy bảo
Cả hàng trăm chữ ký trên lưng áo
Có khóc đâu mà.... sống mũi cứ cay cay.
Rồi bàn tay cứ xiết chặt bàn tay
Ôi lưu luyến , những phút này ai không nhớ
Nhặt cánh phượng hồng , ép vội vào trang vở
Hoa phượng , bằng lăng , đỏ tím phút chia tay.
Em nhớ thầy ơi , nhớ lắm những tháng ngày
Thầy đội nắng , đội mưa lên lớp
Nhớ bàn tay gầy , cả viền nhăn bên mắt
Cả giáo án cho lũ trò nhỏ lớp em.
Sau bao nắng mưa , và bao nhiêu bão giông
Em vẫn luôn mong một ngày quay trở lại
Nơi đã một lần , và sẽ là mãi mãi
Em muốn rằng mình , được trẻ lại , để học Thầy.

sonia luu
12-11-2009, 06:35 AM
Chưa đặt tên Đi gần hết cuộc đời
Nhận ra cô là mẹ
Lòng cô như biển biếc
Lo lắng cho các con
Cho dù một đời qua
Sông cạn đá có mòn
Riêng cô vẫn là mẹ
Lòng muôn thuở bao la
Cho các con đơm hoa
Và kết thành trái ngọt
Hạnh phúc lớn lao nhất
Được sống vì các con
Không một lời trách móc
Không một lời thở than
Nhận về mình tất cả
Lỗi lầm của chúng con
Cô ơi! Con xin lỗi
Vì những gì đã qua
Cô là ánh mặt trời
Soi sáng đời chúng cọn

Nơi ấy
Nơi ấy là khoảng trời vô tận
Có người thầy mái tóc pha sương
Với tình thương bọn học trò nhỏ
Ngày ngày vẫn đến trường vun đắp những mầm non.

julietphuongdong_al
13-11-2009, 01:59 AM
Tuổi thơ em gắn liền với mái trường
Bức rèm xanh ngăn cách bao thời gian
Mãi hiện về một hình cô giáo trẻ
Bên chúng em những ngày tựu trường xanh

Cô có nhớ những giây phút lớp mình
Cùng hoà nhịp vào bài giảng của cô
Những ngày học như những ngày vui
Cô bên em như người mẹ hiền từ

Tóc chấm vai trên áo ài tha thướt
Cùng bộ cánh óng ánh màu thiên thanh
Cô bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng
Nói năng từ tốn tràn ngập yêu thương.

Suốt đời cô tận tụy vì nghề giáo
Luôn ân cần dạy dỗ vì chúng em
Cô ơi cô ! cô là ngọn sao sáng
Dẫn lối cho em bước vào đời

Lưu Li Tím
13-11-2009, 10:23 PM
Trên con đường xa vắng
Tôi lặng lẽ bước chân
Ánh nắng như nhạt dần
Trên những dặng bằng lăng đang giật mình muốn khóc

Đôi cây liễu đang nhẹ nhàng gỡ tóc
Kỷ niệm tuổi thơ man mác hiện trong tim
Cây bàng vẫn lim dim
Như đang tìm về một miền ký ức

Ngôi trường xưa giờ đây phẳng lặng
Tiếng cuốc kêu đâu đó vẳng lại gần
Nếu khi xưa thì sẽ chẳng phân vân
Giờ sao lại lòng chất đầy tâm sự

Thầy cô ơi ! Ôi biết bao kỉ niệm
Những ngày đầu tới lớp thật vui thay
Cô kể cho em những câu chuyện rất hay
Thầy dạy dỗ bao nhiêu điều mới lạ.

Ôi kỉ niệm giờ xa xôi quá
Lòng mênh mang nỗi nhớ chợt vơi đầy
Nhớ cô thầy, nhớ lớp nhớ lắm thay
Nhớ kỉ niệm buổi đêm đi cắm trại

Thầy nhớ không lúc đó em thơ dại
Lúc khóc nhè bộ mặt đỏ như say
Thầy mỉm cười và dỗ dành ngay
Cô trò nhỏ cứ hay mít ướt

Cô nhớ không trong đêm cắm trại
Ánh lửa hồng rực sáng tận ban mai
Suốt một đêm ta cứ hát múa hoài
Cô kể chuyện Hằng Nga và chú Cuội

Kỷ niệm ơi ! Tim tôi dạo rực
Thầy cô ơi, tất cả đã chẳng còn
Tôi cố gắng cố gắng đến mỏi mòn
Mà kỉ niệm vẫn chỉ là kí ức


….Lại lần nữa tiếng cuốc kêu rạo rực
Ngôi trường xưa chống vắng đến lạ kì
Tôi lặng lẽ bước đi
Trên con đường mòn xa vắng !

K'Shadow
14-11-2009, 10:08 PM
Tâm sự người trò nhỏ phương xa

Xin một lần trở lại trường xưa
Nơi tôi đi không ngày trở lại
Nơi dạy tôi những ngày bé dại
Khôn lớn rồi đi xa mãi trời Tây

Xin một lần gặp lại người thầy
Người dạy dỗ đàn em bé nhỏ
Yêu quê hương trong trang sách mở
Xây cuộc đời với tri thức thầy trao

Xin một lần dù chỉ ước ao
Dù tôi biết cuộc đời trắc trở
Nơi xa cách chỉ đành than thở
Nhớ về thầy, nhắc nhở con tim

20 tháng 11 tôi sẽ kiếm tìm
Những bông hoa,thiệp mừng đẹp nhất
Từ nơi xa với tấm lòng chân thật
Gửi về thầy của trò nhỏ ngày xưa

Năm qua đi mặc gió nắng mưa
Cho dù tôi đi không ngày trở lại
Nhưng thâm tâm luôn là trò dại
Nhớ về người, thầy vĩ đại trong tôi

Xin một lần, chỉ một lần thôi...

cobedatinh_h_c_6281
15-11-2009, 01:41 AM
Trống trường đã cất, bạn xa tôi
Tuổi học trò ơi, xa thật rồi
Tay trao lưu bút, lời chưa nói
Lệ ướt nhạt nhòa, mắt chia phôi
Tuổi học trò ơi, học trò ơi
Sao vội qua mau, vội đi xa
Để người luyến tiếc, người thương nhớ
Một thời cắp sách, thời ngây thơ

caycodai
15-11-2009, 02:02 AM
Gửi thầy!

http://c.uploadanh.com/upload/1/622/0.4214144_1_1.jpg
Em tặng thầy, bài thơ còn dang dở
Mối tình đầu em cất giữa trang thơ!
Từ ngày xửa và ngày xưa vẫn thế,
Lễ tôn sư em phải trọng làm đầu!

Tuổi học trò màu áo trắng tinh khôi
Em hồn nhiên, vô tư bước vào đời
Rồi lạc lõng giữa đôi bờ thương nhớ
Chợt chớm nở sắc hoa tình thiếu nữ!

Tình ko tên, tình giấu trong cặp sách,
Để đêm đêm em mơ chàng hoàng tử
Giảng em bài tiết học toán hôm nay!

Thầy biết ko, trong những giấc ngủ say
Em vô tình cứ gọi tên thầy mãi
Rồi giật mình nhận ra điều sai trái
Em bật khóc trong giấc ngủ thần tiên
Chuyện cổ tích sao mà xa vời quá!
Em chỉ là cô học trò bé nhỏ
Chỉ thế thôi có phải ko thầy ơi!?!

Đừng giận em, tuổi học trò nông nổi,
Đừng trách em, thứ tình cảm đầu đời!
Và thầy ơi cho em xin chữ đợi,
Để mai này khi em lớn thật rồi
Được sống thật với lòng em thầy nhé!

nghĩa,nguyễn
15-11-2009, 05:04 AM
ơn thầy
thầy tôi nay cũng già rồi
tháng năm giành chọn cho đời học sinh
lời thầy mang nặng ân tình
cho tôi khôn lớn theo từng bài giảng
lời thầy thì chẳng nhẹ nhàng
để tôi thêm hiểu ngàn ngàn lẽ đời
lời thầy rộng lớn biển khơi
khi nào em hiểu từng lời của thầy?
để em khôn lớn trưởng thành
để em biết hết ơn thầy nặng sâu!

nghĩa,nguyễn
16-11-2009, 04:42 AM
thầy tôi tóc đã bạc phơ
bạc màu thời gian hay màu bụi phấn
bạc vì tháng năm lận đận
vì đêm thức trắng no bận soạn bài
vì em còn bé còn dại
còn ôm nấy thầy ôm mãi không thôi

boy_koaikuado
16-11-2009, 05:35 AM
Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.


---------------------
Đã check, bài viết được lưu hành trên mạng từ rất lâu, tác giả: Nguyễn Thị Chí Mỹ

Vui lòng xem lại nội quy của cuộc thi và nếu là bài viết của bạn, vui lòng dẫn link để chúng tôi xác nhận.
Nếu không xác nhận được, bài viết sẽ bị del, bạn sẽ bị cấm tham gia vĩnh viễn tất cả các cuộc thi thơ của diễn đàn từ nay về sau .
Mod

thi_dien
16-11-2009, 09:28 AM
Thương Thầy

Mưa tháng tám mưa ròng mưa rã
Con đến trường chân ngập nước mưa sa
Áo rách lấm lem.... đầu trần, đi đất
Những buồi học đầu người dìu dắt chi li

Khi lớn lên mà con đâu biết gì
Vẫn thấy người đêm từng đêm tận tụy
Nhưng tuổi già ......sức khỏe người nào có
Thường hay bệnh lúc trái gió trở trời

Bao năm qua thời gian nào có đợi
Tóc có xanh cũng nhuộm trắng cuộc đời
Giọng nhớ thương nên còn vương dư vị
Bước chân buồn phai dấu một người đi

Giảng đường ơi từ nay xin khép lại
Đâu còn nữa bụi phấn lấm vai gầy
Áo trắng sờn những đường chỉ lung lay
Mắt quần thâm bên giáo án đêm ngày

Mùa hạ thương ...chùm phượng đỏ... hoa sầu
Ép trong tim những cánh màu thương nhớ
Sân trường nay ve lạc tiếng bơ vơ
Hàng ghế đá sao vắng bóng đợi chờ?

Song Thưa
17-11-2009, 12:36 AM
Thương kính tặng thầy cô giáo nhân ngày hiến chương 20/11.
Đặc biệt, ST xin được tặng riêng cho những thầy cô đã " bỏ phố lên rừng " như, cô Minh, Thầy Lộc, Thầy Phùng, và một số thầy cô ST không nhớ tên ...., qua những năm tháng nơi Xã Lộ 25 heo hút !


= Thầy Cũ Trường Xưa

------ ----- ~0~ -----

Xa trường lớp bao lâu rồi đấy nhỉ ?
Cũ kỹ năm nào, bỗng chốc về mau
Lóc chóc lau chau, dáng thầy nghiêm nghị
Ngói đỏ, tường vôi, rêu mốc ẩm sì.

Rồi biến cuộc, chuyển đến nơi học mới
Phố xa xôi, ngõ vắng lặng, người thưa
Phòng ốc, nắng mưa tha hồ qua cửa
Gió rét vần đưa, tốc mái dọc dừa.

Thầy đến lớp, đợi học trò đến lớp
Đứa chân không, đứa áo chẳng cài khuy
Vở cuốn góc, giơ cao làm bóng rợp
Thương bầy em, thầy dung phép .. tiện..., tùy... !

Thầy là thế, như muôn đời đã thế
Hề kể gì một chút nắng trong mưa ?!
Dầu mai đây, khô cạn hết sức thừa
Tay trụ vững, chuyến đò đưa kiến thức.

Người lái thực, sống cuộc đời rất thực
Trò, áo vá vai - thầy, dép hở quai.
Bữa cơm chiều, thường độn lẫn ngô khoai
Tâm can vẫn quan hoài trên lũ nhỏ.

Dòng thời gian kinh qua nhiều khốn khó
Không biết giờ thầy ở mãi nơi đâu ?
Đám trẻ, nay đã có đứa dang đầu
Như ngày ấy, thầy đêm sâu soạn giảng.

Vào đời sớm hay tiếp đường khoa bảng
Mỗi phần người tự cất giữ trong tim
Thầy bạn xưa, lớp cũ không dễ tìm
Theo năm tháng, tợ tăm chim bóng cá !

Màn chiều pha ráng đỏ, hung sắc lá
Tuổi của thầy chắc đã ngả trung niên
Thoáng chừng như về lại đứng dưới hiên
Ngôi trường nhỏ, thầy định kiên dạy dỗ.

Bàn ghế thô, bục giảng, không đúng cỡ
Góc sân đầy, nhơ nhỡ đám cỏ may
Trong mơ hồ, vờn gió cánh hoa lay
Bụi phấn bay, mới hay tóc dễ bạc !

Song Thưa,
( 11/16/09 )


Cuốn : quăn.
Dang đầu : Đưa đầu ra.

Buổi chiều được tính từ sau quá trưa. ( Chếch qua giờ giữa ngày )
Ngả trung niên : Tuổi quá trung niên. ( Tuổi chếch qua trung niên, chuẩn bị về chiều )

Hình ảnh gió lay bụi phấn hoa bay được liên tưởng như bụi phấn bảng bay rơi trên làm tóc người làm công tác giảng dạy.
Tóc trắng do phấn bảng. ( nghĩa đen )
Sự lao tâm của nghiệp giáo ( qua hình ảnh bụi phấn bay rơi ) dễ khiến tóc trắng, mau già. ( nghĩa bóng )

hoasauhan
17-11-2009, 08:59 PM
Hai nửa vì sao




Ao trắng bay, bay dưới cổng trường
Những kỷ niệm ngày nào còn in trên mái tóc
Cô bé thơ ngây như mặt trời sắp mọc
Trong trái tim ẩn một nửa vì sao



Thời gian trôi tìm đâu tất cả?
Một nửa vì sao em hằng giấu nơi tim
Là lời thầy cô đánh thức cõi ngủ im
Là giây phút bạn bè quây quầy trò chuyện
Là yêu thương
Là lưu luyến...
Cùng nước mắt chia ly của buổi xa trường!



Em mang theo cả vì sao trọn vẹn
Bước vào đời bằng ngưỡng cửa yêu thương!

jainie
18-11-2009, 01:19 AM
Bến đỗ của yêu thương

Có những công ơn khắc mãi không quên
Như thời gian không mài mòn bia đá
Giữa đường đông, trong dòng người vội vã
Em lại trở về miền kí ức xa xăm

Mái trường xưa, cô còn đó bao năm
Lớp lớp học sinh, lời cô trìu mến
Em quên sao những lời cô dạy
Thấm vào lòng, em từ đó lớn lên

Vâng thưa cô, em sẽ mãi không quên
Những bài học làm người cô đã dạy
Cô có nhớ cô học trò bé nhỏ
Vẫn thường nghe kể chuyện rất say mê?

Trong đời em, những giây phút nặng nề
Sẽ có những khó khăn, những ngày bão tố
Em sẽ không sợ đâu, nếu cô còn ở đó
Em sẽ trở vê...
.................. ...bến đỗ của yêu thương

romantic guitar
18-11-2009, 01:30 AM
TôI Yêu

Tôi yêu mùa thu thương thương
Có gió se buồn mưa vội
Tôi yêu đoá hoa lan tím
Nở giữa tâm hồn mùa đông

Tôi thương hàng cây me ấy
Với hàng phượng đỏ ban chiều
Áo trắng dạo ven lối cũ
Có hoa điệp vàng cô liêu

Tôi thương ánh mắt ngây thơ
Một thời sinh viên mơ mộng
Cây đàn cùng tôi nỗi nhớ
Ôi xa mối tình bơ vơ

Một chiều mưa thu chợt đến
Với tâm hồn những ước mơ
Tôi thương cơn mưa đến vội
Gieo giọt buồn...nhớ trường xưa.

Mắt_lưu_ly
18-11-2009, 03:12 AM
ơn thầy

ôi năm tháng trôi qua như dòng nước
con đã lớn khôn, thầy cô cũng già thêm
tuổi thơ, thời học sinh xa mãi
mái tóc thầy cô bạc trắng tự khi nào?
nhưng thời gian ơi có làm phai nhạt
kí ức xưa văng vẳng tiếng thầy cô
bàn tay thầy cô ân cần dìu dắt
đưa con bước từng bước nên người
thầy cô dạy dỗ cho con nhân cách
thầy cô dạy con kiền thức để thành công
ôi công lao thầy cô như trời bể
có ca từ mĩ khúc nào ca ngợi hết được đây

nay con đã khôn lớn nên người
tự tin vững bước trên đường đời
nhưng với thầy cô con mãi là đứa học trò nhỏ
như ngày nào vẫn khờ dại ham chơi

thầy cô ơi con mãi gọi thiết tha
bằng cả tấm lòng tri ân kính mến
con nguyện mãi khắc ghi công ơn ấy
vào sâu trái tim đến muôn đời

*****
tôi gởi đến bạn - những người còn đang đi học
đừng vương buồn phiền lên đôi mắt thầy cô
tôi gửi đến bạn - những người đã từng có thầy cô
đừng bao giờ quên đi ân nghĩa cũ

nguoikobietten
18-11-2009, 08:50 PM
''con cò mà đi ăn đêm
Đậu phãi cành mềm lộn cổ xuống ao''
Ơi câu lục bát ngày nao
Ngọt ngào bài học ca dao đầu đời ...

Trường làng cuối nẽo đường quê
Cầu tre lắc lẻo ru hời bước chân
Thương cô chẳng ngại khó khăn
Sớm chiều hai buổi ,nhọc nhằn nắng mưa...

À ơi...câu hát từ xưa
''Thân cò lặn lội mà đưa tiễn chồng ''
Đường chiều nắng tắt trên sông
Lặng thầm cô khóc, nhạt nhòa mắt ai...

Người đi khuất nẽo trời mây
Chưa lần quay lại..chiều phai lá vàng
Thu về giọt nắng mênh mang
Bóng người xa khuất ,đò chiều nhớ thương !

Bạn xưa ,trường cũ vấn vương
Rêu xanh phũ kín ,bốn phương bụi mờ
Lặng thầm ai đứng ngẫn ngơ
Lớp bàn lạnh ngắt ,thẫn thờ ...dáng xưa !

lukhachmuathu
19-11-2009, 08:30 AM
Đã hết hạn nhận bài thi, topic sẽ được khoá lại. BGK sẽ cố gắng để đưa ra kết quả trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi và có nhiều vần thơ hay, chứa đựng rất nhiều tình cảm tặng cho thầy cô. Tin rằng bất kỳ thầy cô nào đọc bài của các bạn cũng sẽ rất cảm động, đơn giản vì đó là tấm lòng mà bạn dành tặng cho thầy cô bạn

Hẹn gặp lại các bạn vào cuộc thi năm sau nhé
Thân mến!