PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ký tự của nhau...... i noh ss!w I



Yến Yêu Anh
04-11-2009, 02:27 AM
Gửi anh yêu của em!
Anh à! cũng đã được 1 thời gian rồi em ko được ở bên anh.Mỗi khi nghĩ về anh, em lại thấy vui và cũng buồn. Em vui vì nghĩ đến lúc ta ở bên cạnh nhau. Buồn vì nghĩ đến chuyện chúng mình bây h. Em buồn lắm anh biết ko???. Em thật sự đau khổ khi nghĩ đến anh đã quên t.y của em, đã quên em và ko nhớ gì về em, cuộc sống ko có em vui lắm ko anh? hạnh phúc lắm ko anh? Anh đâu có biết em ở nơi này như thế nào? anh đâu có biết em phải khổ như thế nào? Thiếu vắng anh, lòng em đau lắm, khổ sở lắm! Em biết em ko thể giữ nổi anh, ko thể ở bên anh được nữa. Vì có cố gắng thì anh cũng đâu quay về. Giá như cả 2 cùng cố gắng thì sẽ thành công. Nhưng sự cố gắng đó chỉ có ở riêng em, còn anh thì chỉ có lời " anh ko thể "...
Có bao giờ anh yêu em như em đã yêu anh chưa??? Có bao giờ anh nghĩ giống em chưa??? Hay là anh ngược lại hoàn toàn với em, a vui vẻ, em đau khổ, anh cười, em khóc, anh cố gắng quên em, còn em thì ko thể!
Hôm nay ngồi trong lớp, vô tình em viết tên anh trên bàn và viết thêm "i noh ss!w " đấy là những chữ của chúng ta khi nt cho nhau và thể hiện tình cảm với nhau.
Anh gửi lại cho em ít đồ, mà em cảm thấy đau lòng quá, cứ như là chúng ta đã trả lại cho nhau tất cả rồi ý. Em cầm đồ mà cảm nhận thấy bàn tay anh vẫn còn ở đó, em muốn nắm lấy nó, và muốn ôm anh... Lâu rồi em ko được ôm anh, em nhớ anh biết bao! Em cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy mệt mỏi và tim em đau buốt!
Trong cuộc đời em, anh là người thứ 2 cho em biết mình yêu thật lòng là như thế nào! Tưởng rằng sẽ tốt đẹp hơn quá khứ, sẽ hạnh phúc hơn quá khứ, dự định cho tương lai sáng sủa hơn quá khứ, để em làm lại từ đầu. Ai ngờ đâu, vết thương kia chưa lành thì em lại gánh chịu thêm 1 nỗi đau lớn hơn. Nó xảy ra quá đột ngột, khiến em ko thể nói gì, khiến em suy sụp về tất cả.
Làm gì liên quan đến anh , em đều nghĩ về anh. Những điều nhỏ nhoi thôi, em đều nhớ. Từ trước em đâu ăn bầu, vậy mà bây h đi chợ, em lại chọn nó, lại nghĩ đến lúc anh và em ở bên nhau.
Em đã từng nói với anh" Khi gọi tên anh nghe hay hay kiểu gì ý anh ạ"." hay như nào? " Bây giờ đi đường em nhìn thấy rất nhiều tên mang tên anh và nhẩm đi nhẩm lại tên đó và rồi chợt buồn và đau lòng. Những kỷ niệm về anh, nghĩ lại cũng hay lắm đấy.
Ai có thể hiểu hết được em nghĩ gì, làm gì và như thế nào??? Em ko hề trách những ai đã mắng chửi em, vì em cũng hiểu họ có lý do riêng. Nhưng họ có hiểu được em ko? Có biết em đang cố gắng vì điều gì ko?
Anh nói em hãy giữ tình cảm đó, mai sau mình tính sau. bây giờ ko yêu được nhau thì mai sau sẽ như thế nào đây? Vâng thì em sẽ đợi anh, đợi xem đến lúc đó anh sẽ như thế nào, anh có đối xử như thế này với em ko?
Đừng nt cho em để nói những lời làm đau lòng em. Anh cứ đọc rồi xóa đi cũng đc, đừng viết lại.
Em của anh!

[p]É...[g]À
04-11-2009, 09:23 AM
Bạn ơi... nỗi đau nào rùi cũng sẽ wa mà thui... cố lên nhé bạn...^_&

it over,nhóc
04-11-2009, 09:40 AM
người thứ hai.......................... cứ tưởng được bình yên...vậy mà............... nổi đau thứ nhất chưa nguôi lại tới điều thừ hai làm xao...em chấp nhận hả anh? , anh tới bên em mổi lúc em buồn vì người đó , anh lắng nghe và chia sẻ....mạc dù em...từng 1 lúc coi anh là người thay thế...nhưng anh vẩn chia sẻ với em...bây h....khi trong lòng em..cảm giác được sự tồn tại của anh....củng là khi em...khó xử...khi em nhận ra......với anh...em ko là gì hết..phải chăng anh tỏ ra woan tâm em vì muốn trả thù quá khứ? nếu vậy thì em chúc mừng anh....vì.anh đã làm được rồi...... h đây em ghét anh.... nhưng ko thể nào ko nhìn về hướng của anh..... trong lòng em từng phân vân về địa vị của anh....em sợ em lại coi anh là người thay thế thêm 1 lần nữa....nhưng càng ngày....em càng nhận ra....khi em nhìn anh...người đó là anh...ko phãi hình ảnh của S như hôm nào , anh à , em mến anh vì đó là anh , vì anh lúc nào củng che chở cho em...bên cạnh em......nhưng xao khi em mến anh...anh lại như vậy hả anh?.....lúc ấm áp , lúc lạnh buốt em ko biết bên nào mới là con người thật sự của anh......... em muốn thấu hiểu về anh...nhìu hơn nữa.anh biết điều đó không?.................i want to b/with you......................:rain:

iloveyouforever
18-11-2009, 01:00 AM
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà................