mju_ju
03-11-2009, 10:54 PM
Anh ơi em xin lỗi...em ko thể quên được anh......!
Em đã cố quên đi nhưng bao kí ức lại hiện về....!
Tại sao ngày xưa anh mang đến cho em tình yêu , niềm hạnh phúc rồi giờ đây... khi em đã yêu anh thực rùi anh lại bỏ em trong cay đắng vậy sao?????????
Sao anh tàn nhẫn với em đến vậy? Em ghét anh ! tại sao anh lại đối sử với em như vậy? em đã làm j sai? tại anh mà giờ đây em ko thể tin và yêu ai thật lòng được nữa ! Em bít làm sao đây?
Giờ đây em rất sợ,anh bít ko...em sợ khi phải quên đi anh và đến bên 1 tình yêu mới !
Một tình yêu xa lạ! và........ giống anh thì sao?
Nhiều khi em tự nói với lòng mình rằng hãy quên đi anh và tìm cho mình tình yêu đích thực nhưng........EM KO THỂ ! vÌ TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH ĐÃ QUÁ LỚN RÙI. Tại sao lại anh lại xuất hiện ở trên đời này cơ chứ????????????? Tại sao tại sao tại sao????????????
Em muốn quên đi anh nhưng con tim em ko cho em làm điều đó....!
Anh hãy cứ quên em, em sẽ trách anh nhưng em sẽ ko hận anh !
Xin lỗi anh yêu và hãy cho em được nói câu yêu anh lần cuối.................
ĐỨC ƠI...... EM..... YÊU..... ANH.......!
Em đã cố quên đi nhưng bao kí ức lại hiện về....!
Tại sao ngày xưa anh mang đến cho em tình yêu , niềm hạnh phúc rồi giờ đây... khi em đã yêu anh thực rùi anh lại bỏ em trong cay đắng vậy sao?????????
Sao anh tàn nhẫn với em đến vậy? Em ghét anh ! tại sao anh lại đối sử với em như vậy? em đã làm j sai? tại anh mà giờ đây em ko thể tin và yêu ai thật lòng được nữa ! Em bít làm sao đây?
Giờ đây em rất sợ,anh bít ko...em sợ khi phải quên đi anh và đến bên 1 tình yêu mới !
Một tình yêu xa lạ! và........ giống anh thì sao?
Nhiều khi em tự nói với lòng mình rằng hãy quên đi anh và tìm cho mình tình yêu đích thực nhưng........EM KO THỂ ! vÌ TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH ĐÃ QUÁ LỚN RÙI. Tại sao lại anh lại xuất hiện ở trên đời này cơ chứ????????????? Tại sao tại sao tại sao????????????
Em muốn quên đi anh nhưng con tim em ko cho em làm điều đó....!
Anh hãy cứ quên em, em sẽ trách anh nhưng em sẽ ko hận anh !
Xin lỗi anh yêu và hãy cho em được nói câu yêu anh lần cuối.................
ĐỨC ƠI...... EM..... YÊU..... ANH.......!