PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,028/ Thực Thể & Ảo Ảnh



Hoaibao
03-11-2009, 10:12 PM
Con quỷ bảo người sắp chết đói:
_ Người đời gọi ta là quỷ nhưng thực ra ta là một mẫu lưỡng nghi, ở giữa thực thể và ảo ảnh. Ta mong được giúp ngươi giải phóng linh hồn thoát vòng thân xác ngay, khỏi phải quằn quại hấp hối như cái chết bình thường, còn nếu không, hãy cầm lấy chút vật mọn này để cứu đói.
Thoáng thấy lương thực, người đó xanh mặt, đáp:
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần ................. chứ không cần ......................
Nói xong thì tắt thở.
Quỷ ngửa mặt lên trời than:
_ Không phải phong ba bão táp cuộc đời mà chính ngữ pháp Việt Nam đã giết nguơi !
Hỏi quỷ đã đưa vật gì để cứu đói ?

Tác giả: Hoài Bão 11-03-09_ HB280-1,028

T/T: 5 đô

SOSONO
04-11-2009, 07:13 AM
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần ngạ tử chứ không cần ngạ quỉ.
Ngạ tử : chết vì đói. Chết đói.
Ngạ quỉ : quỉ đói.Ma đói.
Ngạ : đói ăn.
Thà làm người chết vì đói. Chứ không muốn làm quỉ đói.

[p]É...[g]À
04-11-2009, 07:17 AM
Em p0' tay vì... e là pE' gÀ mà hjhjhj

Song Thưa
04-11-2009, 10:36 AM
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần TIÊU TÁN ĐƯỜNG, chứ không cần " tiêu tán đường " ( tiêu tán thoòng ) đâu ạ !
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần TƯƠNG TÁN ĐIỀU, chứ không cần " tiêu tán đường " đâu ạ !


Tiêu : Loài cây cùng họ với trầu, hạt có vị cay dùng làm gia vị _ Hạt tiêu, tiêu trắng, tiêu đen.
Tiêu : Tên gọi ông thần mặt xám lưỡi dài, được ma quỷ và cô hồn sợ lắm _ Ông Tiêu.
Tán : Nghiền cho vụn ra, dạng bột.
Tiêu tán : Tiêu tan, biến mất.
Đường : Chất kết tinh thành hạt có vị ngọt, thường chế từ mía, củ cải đường. Lối đi, đường đi, con đường.
Đường tán / Tán đường : Loại đường vàng ở dạng bột đóng thành tán, cục _ Cho tôi một tán đường đi !

TIÊU TÁN ĐƯỜNG : Hạt tiêu nghiền chung với đường.
Tiêu tán đường / Tiêu tán thoòng ( lóng ) : Đi đời nhà ma, chết

Tương : Loại làm bằng muối, đậu và gạo, hoặc ngô - có thể nghiền nát làm thứ nước chấm, gia vị, hoặc để nguyên hột _ Tương đậu.
Điều : Đào lộn hột, loài cây cùng họ với mận, hoa đỏ hay hồng, quả hình tim.

TƯƠNG TÁN ĐIỀU ( tiêu tán đường, nói lái ) : Tương nghiền trộn với đào lộn hột.

SOSONO
05-11-2009, 08:27 AM
Thoáng thấy lương thực, người đó xanh mặt, đáp:
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần tinh yêu chứ không cần yêu tinh.
Tinh yêu : Gạo trắng ,thịt sống.(Tinh :hạt gạo được giã thật trắng .Yêu : thịt sống )--->thực phẩm
Tinh yêu : sáng suốt ,đẹp trẻ.
Yêu tinh - tinh yêu : ngôi sao chổi ---> khi thấy sao chổi là người sắp chết ,sắp tận thế.
Yêu tinh : con quỷ ,loài yêu ma.

Hoaibao
05-11-2009, 07:17 PM
_ Bạn ST: 1 đt.
NHTD ST: 16 đt.

anhzin0811
06-11-2009, 01:31 AM
Gà thì ai mà chẳng gà chẳng qua là không hiểu người ta nói gì mà thôi , có đúng không nếu đúng thì làm sao nhỉ :))

SOSONO
06-11-2009, 09:24 AM
Thoáng thấy lương thực, người đó xanh mặt, đáp:
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần tích tịch chứ không cần tịch tích.
Nói xong thì tắt thở.
tích tịch : Được chết yên lặng và được chôn cất.
Tích : Cho.
Tịch : Chết - Yên lặng ,bình yên vắng vẻ.
Tịch : Cái huyệt chôn người chết.
Tịch tích : bị gia hình trừng trị.
Tịch = Tích : hình pháp- pháp luật.
Tích : Bửa chẻ ,phân cắt ra.
Tịch : Thịt phơi khô .
Do khi con quỷ đưa lương thực = tịch .
Người gần chết đói sợ hãi vì : tịch = hình pháp, trừng trị..
Do đó anh ta vội tắt thở chết.
Và Quỷ ngửa mặt lên trời than:
_ Không phải phong ba bão táp cuộc đời mà chính ngữ pháp Việt Nam đã giết nguơi !

ngaythoau
06-11-2009, 12:15 PM
Con quỷ đã đưa một chồng cao tiền lương cho người đó. Thấy vậy người đó mới nói :
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần cao lương chứ không cần lương cao !!!
Cao lương (dt) : cây lương thực, hình thái giống cây ngô, kê, thân thẳng đứng, lá mọc cách, bông ở chót thân mang hạt tròn hơi dẹt, màu trắng, vàng, đỏ, nâu. Hạt dùng làm thức ăn cho người và gia súc, còn gọi là lúa miến hay mộc mạch. Cây làm thức ăn gia súc hoặc làm chổi.
Lương cao : tiền lương nhiều.

Song Thưa
06-11-2009, 07:49 PM
Thoáng thấy lương thực, người đó xanh mặt, đáp :
_ Đội ơn ân nhân, tôi cần ăn " Cơm chiên Dương Châu " chứ không cần ăn " Cơm Âm Phủ " đâu ạ !


CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU và CƠM ÂM PHỦ là tên hai món ăn có trên thực đơn của nhà hàng
Dương =/= Âm.
Châu : Khu vực, phần đất to trên quả đất _ Châu Á.
Phủ : Khu vực hành chính xưa trong một tỉnh, quan trọng hơn huyện.

Hoaibao
06-11-2009, 09:14 PM
_ Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 86 đt.
_ Bạn NTA: 1 đt.
NHTD NTA: 82 đt.
_ Bạn ST: 3 đt.
NHTD ST: 19 đt.

SOSONO
07-11-2009, 12:16 AM
Thoáng thấy lương thực, người đó xanh mặt, đáp :
_ Đội ơn ân nhân, tôi thà khô xương chứ không cần xương khô đâu ạ !
Khô xương: chết.
Xương : lời nói hoa mỹ - Lông bông vớ vẩn không thực.
Con quỷ hoa mỹ vờn vẻ làm ơn cứu vớt ,nhưng không thực......Thực tế bây giờ người chết đói không có gì ăn mà quỷ lại đưa mảnh xương khô ra....,để dụ người ấy rằng :
Xương =cốt --> Khi người ấy chạm vào xương ===> Khắc cốt : chạm vào xương để ghi nhớ một công ơn ....của quỷ .