PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi iu!



coanhdao
03-11-2009, 09:50 PM
Anh biết ko? Từ khi quen nhau em chưa bao giờ noi là thích hay iu anh cả và em biết anh rất bùn. Nhưng em không thể làm điều mà anh thích được, em thích sống cho mình và cho người khác chứ không phân biệt bất cứ ai. Anh điều chấp nhận và tha thứ thậm chí là hi sinh cho em. Cuộc sống có cho đi và cũng sẽ nhận lại nhưng em chua bao giờ cho đi. Em chỉ nhận từ anh và ngay cả lời iu thương mà anh cần nhất cũng không thể. Anh lun ở bên em dù có khi em nổi nóng hay thu mình trong cái cô đơn bùn tui. Em cảm ơn vì điều đó nhưng có lẽ em suy nghĩ những chuyện xa vời và luôn không tin tưởng nơi anh. Anh không thích cãi mà em chỉ cãi một mình thôi. Những kỉ niệm anh dành cho em là rất lớn mà nó sẽ theo em đi suốt cuộc đời. Và không biết khi nào anh sẽ xa em...nhưng bây giờ em thật sự hạnh phúc và vui vẻ vì em có anh có cả tình iu anh dành cho em.:bay:

coanhdao
05-11-2009, 05:43 AM
mình có nên nói với anh ấy ko nhỉ!