Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1,021/ Đi Qua Nhà Kiều



Hoaibao
01-11-2009, 10:16 PM
Ngày Kiều còn bé có nhà tiên tri nổi danh thời đó đã bảo:
_ Con mang nó về nhà đi !
Thế rồi cuối đời đoạn trường, khi trở về nhà xưa, Kiều mới chợt giật mình phục nhà chiêm tinh tài ba.
Thuở đó, Kiều đã nhận được gì ?

Tác giả: Hoài Bão 11-01-09_ HB275-1,021

T/T: 2 đô

Song Thưa
02-11-2009, 10:56 AM
_ Món quà là NHÓC NGỰA xinh xinh cùng ROI QUẤT điều khiển !

QUA CẦU ĐOẠN TRƯỜNG ( Số phận của Kiều )
" Đoạn trường ai có qua cầu mới hay " _ Kim Vân Kiều, ND.


Qua cầu / Quà câu ( Nói lái ) :

Qua cầu : Từng trải, có kinh nghiệm.

Câu : Con ngựa non trẻ, xinh đẹp.
Quà : Vật tặng.
-- > Quà câu / ( Câu quà ) : Món quà là con ngựa con xinh xắn. ( Chỉ Thúy Kiều, số làm gái lầu xanh trẻ đẹp có tiếng. )
Ngựa : Đàn bà lẳng lơ, trắc nết. _ Đồ ngựa, đồ gái đĩ ( gái lầu xanh).


Đoạn trường : Đứt ruột, chỉ sự đau đớn bi thương.
Đoạn : Phần ngắn tách riêng ra của một vật có chiều dài, que _ Cưa cây tre làm mấy đoạn.
Trường : Dài.
--- > Đoạn trường : Đoạn dài, que dài ( làm roi quất ).

chusala
02-11-2009, 10:11 PM
Có thể đó là đĩa bánh trôi nước.
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son. ( Thơ Hồ Xuân Hương).
Kiều , từ một người con gái trong trắng , đài các...trở thành 1 ca kỹ mua vui cho người (Sống làm vợ khắp người ta...) , chịu bao phen mưa dập gió vùi...., thân phận nào có khác gì chiếc bánh trôi nước trong thơ HXH đâu.