Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vụng dại



.:_charlotte_:.
01-11-2009, 04:29 AM
Mỗi một đêm tôi nhớ lại
Sự vụng dại khôn cùng
Khi tôi biết đến tình bạn
Với tôi - tình bạn là hơn cả
Là bầu không khí của tôi
Là nguồn năng lượng không bao giờ cạn
Tình bạn giúp tôi vượt qua thế giới -
- Nơi cạm bẫy, hiểm nguy rình rập khắp nơi
Tình bạn giúp tôi chiến thắng phần Con -
- Kẻ lăm le lật đổ phần Người
Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra

Ôi vụng dại, hỡi ơi vụng dại!
Trong tôi - làm gì có phần Người
Cũng chẳng có phần Con
Tôi - một thứ gì đó
Nhân đạo nhưng dã man
Hiền hòa nhưng độc ác
Trầm tĩnh nhưng nổi loạn
Thẳng thắn nhưng dối trá
Cái thiện cũng là cái ác
Cái chính nghĩa cũng là cái bạo tàn

Ôi vụng dại, hỡi ơi vụng dại!
Tôi đã gỡ dấu niêm phong chính mình
Ma quỷ tràn ngập tâm trí tôi
Bóng tối giết hại bạn bè tôi

Ôi vụng dại, hỡi ơi vụng dại!
Cơn ác mộng không bao giờ dứt
Sống trong điên loạn!
Đôi tay đẫm máu!
Tên sát nhân của thời đại!
Ôi con dao sắc nằm trên bàn
Ta đang nhìn mi. Mi thấy không?
Ta đang muốn chết. Mi hiểu không?
Vậy hãy kết thúc lẹ đi...