Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cho A đấy! Người mà E yêu nhất!



**lệ đá**
31-10-2009, 12:37 AM
http://i160.photobucket.com/albums/t164/yes_yes_2007/2007923111412299.gif

http://matcuoi.com/smilies/valentine78.gifYêu và em đã yêuhttp://www.yenta4.com/cutie/upload/20/1020/47aaa8688bbe1.gif
Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều.
Nhưng tiếc gì,
Vì khi được yêu là em sẽ cho
Và cho rất nhiều, không cần giữ lại
Thật đẹp biết mấy mỗi khi được...
Yêu người ta sẽ yêu
Dù cho biết là xót xa cũng nhiều
Nhưng tiếc gì vì khi được
Yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều
Không cần giữ lại
Những gì vô nghĩa


http://emo.huhiho.com/set/bobinini/22.gifVậy là em đã thật sự yêu.........

Em đã yêu! yêu để có thể hưởng thụ,được nếm thử cái thứ người ta gọi là hạnh phúc,nếm thử vì ngọt ngào,chút đắng cay mà thần tình yêu mang lại.
..............Và em đã yêu A! Tình yêu của em!.........
..............Có thể lắm chứ! vì khi đứng trước A em như hoàn toàn là 1 người khác,em trở nên bối rối,lúng túng! A đã lấy đi của em cái vẻ tự tin vốn có............
........................Có thể lắm chứ vì em cảm thấy ấm áp lúc nhìn thấy A cười,A mắt hiền từ lúc A nhìn em khác hẳn với cái vẻ bề ngoài...
...........Có thể lắm chứ! vì khi nhìn vào đôi mắt A E đã thấy được niềm hi vọng.Đôi khi em sợ mình đã quá tin,đã quá yêu đôi mắt ấy,không quá it để quên nhưng cũng không quá nhiều để nhớ
.............Và có thể lắm chứ! Vì đã có lúc em ích kỷ muốn sở hũu a,muốn A là của riêng em thôi.E hư lắm phải không A?
E nhớ khi mới yêu! A đã có lần bắt em hứa sẽ không rời xa A dù cho người khác có nói gì về A.Lúc đó em hứa! nhưng em vẫn không hiểu vì sao a bắt em hứa điều đó,nhưng bây giờ thì em đã hiểu!
Người ta nói nhiều lắm! nói về A,nói về chuyện mình yêu nhau........
cũng đã có lúc mình tưởng như sắp gục xuống! E buồn và khóc rất nhiều khi nghe những lời đó.Nhưng cuối cùng em đã hiểu rằng chỉ cần có A bên em thì dù cho bạn bè hay những người xung quanh họ có để ý có phản đối thế nào em cũng không quan tâm,vì em biết bên e luôn có A,
E cũng biết yêu em A phải chịu thiệt thòi nhiều lắm phải không A?E không thể giành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc A như nhưng cô gái khác vẫn thường làm cho người yêu minh.A à! E xin lỗi!?!!!!
A biết không! Lúc đầu khi mới yêu A em luôn có 1 sức ép tâm lý rất lớn do chính mình tạo ra,bởi những người con gái trước đây a yêu họ đều rất xinh,họ có mọi thứ còn em thì chẳng có gì,
nói chung họ hơn em về mọi mặt.
Trong đầu E luôn có suy nghĩ "không biết S có thấy xấu hổ khi yêu mình không nhỉ?"Buồn cười thật!
Cũng vì quá yêu A nên Em sợ lắm cái cảm giác ấy.Cảm giác mất A,cảm giác phải xa A.
...........Em sợ!......
Sợ 1 ngày kia không còn có A bên E nữa,không còn được thấy bóng dáng đó,nụ cười đó,cả cái sự vô tâm"bản quyền" đó nữa.
.......Em sợ.......
Đôi khi nỗi nhớ A giống như những con sóng xô bờ,để rồi lại lặng yên.Tưởng như nó sẽ lặng yên mãi thế,ấy vậy mà........
........Nhưng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn không thể phủ nhận rằng e yêu A mất rồi.........
Kưng à! em muốn nói rằng Bống yêu A nhiều lắm!!!!!!!!!!!

http://i364.photobucket.com/albums/oo90/lady_vy/un.gif

Mình là mem mới ! Đây là những cảm xúc,tâm sự thật của mình lúc này,mọi người đừng cười nhé

**lệ đá**
31-10-2009, 09:38 PM
Yêu là kèm theo nước mắt,và tôi đã phải khóc quá nhiều vì thứ gọi là tình yêu

haibep
31-10-2009, 11:24 PM
Thượng đế ban cho con người t/y kèm theo đó là nước mắt

congchua_trasua_9x
31-10-2009, 11:41 PM
Yêu là phải hy sinh......chịu đựng......hạnh phúc đến đâu có quá dễ dàng........cái ji` cũng phải có cái giá của nó......khi được một thứ tức là đã mất đi nhiều thứ khác........

Đúng vậy....khi yêu tức là bạn phải chấp nhận nước mắt...........!!!!!!!

**lệ đá**
01-11-2009, 02:48 AM
Đó chỉ là 1 phần rất nhỏ trong chuỗi dài những kay đắng mà người đó mng tặng tôi thôi bạn ạ

for_you
01-11-2009, 07:20 PM
Tình yêu thật đơn giản chỉ là cho và nhận............... cảm giác được hạnh phúc thật mong manh làm sao, vị ngọt của tình yêu sao mang đầy cay đắng và trái ngang? Cuộc sống này đã mang người về bên tôi............ ngày mai kia người đã đi về nơi đâu để lại mình tôi lạc lõng với một hình bóng dần phai theo thời gian??

**lệ đá**
02-11-2009, 02:03 AM
Thượng đế đã ban tặng cho ta những nụ cười,vậy tại sao còn tặng ta thật nhiều những giọt nước mẳt?

Ken_Xu
02-11-2009, 06:43 AM
Thượng đế tặng cho ta những thứ đối lập nhau để ta biết sự quan trọng của cái còn lại, như thượng đế đã tạo ra cả nam và nữ... để ta biết sự quan trọng của nhau. Có âm thì phải có dương...có nụ cười phải có nước mắt để ta biết trân trọng giây phút hạnh phúc đó.Mong bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc :)

**lệ đá**
05-11-2009, 11:42 PM
Cảm ơn bạn!
nhưng hạnh phúc đã chẳng khi nào mỉm cười với mình

candy_sweet_9191
06-11-2009, 08:14 PM
Nếu mình nghĩ rằng hạnh phúc ko mỉm cười với mình thì làm sao hạnh phúc đến với bạnđuợc !
Tự tin lên đi chứ nhở?
Mình cũng có 1 time như bạn
nhưng rồi mọi viẹc cũng sẽ qua thôi
good luck

ng0cb4by
07-11-2009, 01:51 AM
yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc cho dù anh không yêu thì em vẫn mãi yêu anh....