PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của trái tim



suoh89
30-10-2009, 10:36 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My8zOC8zMzhlZGYzMGJlOTg5NjAwMzMyZGI1MjE5ZTUxMDRhY S5cUIbaBmUsICDN8TXkgaGVhmUsICnQgd2lsWeBCBnWeByBvIn agaMEWeBnxDZWxpWeBmUgRGlvInagaMEWeBnx8dHJ1ZQ
Nói sao nhỉ ? Mình mộng mơ lắm ! Lần đầu tiên mình có cảm giác này ! Nhớ da diết một người mà chỉ gặp trong những giấc mơ .

http://c.uploadanh.com/upload/1/489/0.390755001256964459.jpg

Em nhớ anh ! Nhớ thật nhiều ! Ước gì lúc này đây em được có anh bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc em , phủi nhẹ vai em như nhấc đi gánh nặng, ngồi bên em tay trong tay nồng ấm !
Sao dạo này anh không đến với em nữa ?

http://c.uploadanh.com/upload/1/489/0.710557001256964924.jpg

Có khi nào ta đã gặp nhau mà không biết nhỉ ?Em vẫn mong anh đến vì em tin anh sẽ mang tình yêu chân thành , ấm áp , dịu ngọt đến em . Anh có thể chẳng giống em mơ nhưng em biết anh là mảnh ghép hoàn hảo của đời em , là 1 em khác khiến em tự hào khi nhận ra ( Tình yêu là nhận ra chính mình trong một người khác và tự hào vì điều đó !)
Có ai đó bên cạnh , tựa lên vai mỗi khi mệt mỏi .Em yêu biết bao giây phút có anh bên cạnh . Dù thật it khi anh nói điều gì nhưng mỗi lời anh nói đều làm em vững tin , mỗi hành động của anh đều cho em cảm giác ấm áp biết bao !

http://c.uploadanh.com/upload/1/489/0.162283001256965458.jpg

Em yêu anh ! Một tình yêu trong cổ tích ! Một giấc mơ của trái tim khao khát để khi tỉnh dậy mới biết chẳng có bà tiên , ông bụt , cây đũa thần nào đưa anh đến với em thật sự cả . Em yêu anh và mong chờ ngày gặp anh . Những giấc mơ càng khiến em yêu anh hơn nữa . Em yêu anh một tình yêu vô vọng. Em biết mình ngốc nghếch biết bao khi tin vào những giấc mơ , đợi chờ anh từng đêm khi chìm vào giấc ngủ . Em yêu anh bất chấp tất cả những điều đơn giản nhất cũng không biết .

http://c.uploadanh.com/upload/1/489/0.466563001256964708.jpg

Em yêu anh dù cả hai ta chưa bao giờ nói ra điều ấy . Chỉ biết rằng : khi ta ở bên nhau ta như là một , tận dụng từng phút giây để đem cho nhau hạnh phúc , ấm áp , bình yên dịu ngọt của tình yêu .
Em yêu anh và em cầu mong :

http://c.uploadanh.com/upload/1/490/0.939059001256966138.jpg

anh là có thật , chỉ là chưa đến lúc sợi chỉ hồng ngắn lại để được ở bên nhau mà thôi .
Em yêu anh đủ để biết đợi chờ , quên lãng rồi lại nhớ mong da diết , Nhiều đến mức nghĩ đến anh thôi là đã thấy ấm áp. Muốn cười thật lớn nhưng chưa kịp thành tiếng thì con tim đã nhói đau vì không có anh bên mình trong hiện tại
Có những cuộc tìm kiếm chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó mà ta biết rằng : Tình yêu là giữa biển người vẫn nhận ra nhau .

kevotinh
02-11-2009, 05:27 AM
Đôi khi chỉ yêu trong mơ thôi không đủ cho một tình yêu. Tình yêu thật sự rất khó cảm nhận, đôi khi ta ngỡ đó là tình yêu nhưng không phải và ta đã làm một s2 đau. Tội lỗi_Tội lỗi !!!!