suoh89
30-10-2009, 09:35 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/489/0.179215001256963492.jpg
Có một ngày mình thức giấc và mong được về nhà với bố mẹ. Mình vẫn thế ! Cứ xa nhà lâu lâu hay mệt mỏi vì cuộc sống là những giấc mơ ấy lại đến. Mơ về nhà. Được bố đón ở bến đò như mọi khi vẫn thế . Được mẹ đãi món cá sốt cà chua yêu thích .
Có lẽ đó là nỗi nhớ tự nhiên nhất trong mỗi con người. Giống như loài cá hồi dù đi xa đến đâu vẫn tìm đường về dòng suối cũ khi vào mùa sinh sản. Như loài rùa biển dù phiêu lưu ngoài đại dương mênh mông vẫn trở về bờ cát quê hương để lớp con cháu biết đâu là nguồn cội.
http://c.uploadanh.com/upload/
Mẹ không cần giữ gót chân con lại ! Con sẽ luôn nhớ đường về nhà , vì đó là con đường về bến bình yên , hạnh phúc ấm áp . Là nơi con được yêu thương , vỗ về tâm hồn chai sạn , xoa dịu những đau đớn vì vấp váp đầu đời. Sao con có thể quên trái tim mình ở đâu chứ ?
Bố cũng không cần trăn trở hàng đêm vì lo lắng con đang đi trên con phố nào . Con luôn nhớ giờ giới nghiêm của bố. Sao con quên tiếng mở cửa thật nhẹ , đôi mắt bố dịu dàng nhìn con và giọng bố đầy lo âu :
- Ngủ đi con mai còn đi học sớm !
Những lời nói mà thiếu chúng con sẽ chẳng thể nào ngon giấc .
Bố mẹ cũng đừng lo cô sinh viên xa nhà không biết tự chăm sóc bản thân . Vì mẹ đã dạy con không chỉ trở thành thiếu nữ mà còn dạy con trở thành người biết quan tâm người khác . Mà con thì chẳng thể quan tâm người khác khi mà mình chẳng thể chăm sóc chính mình . Bố đừng lo con không đủ tự lập . Con gái bố có thể chưa đi đâu mà không có bố mẹ nhưng lại có thể đủ can đảm để bước một mình vào giảng đường đại học . Vì con biết có bố mẹ luôn dõi theo con trên con đường con chọn , luôn khích lệ và sẽ nói con biết :
- Chỉ cần con muốn con có thể làm mọi điều con khao khát.
Thật tuyệt vời khi mỗi sáng thức dậy là con biết ngày trở về rất gần ! Là con biết dù con có đổi thay đôi chút, có "già" đi sau những trưởng thành thì trái tim con vẫn luôn như thế . Nó vẫn đập nhắc cho con biết . Đường về nhà tuy xa nhưng luôn rộng mở !! Cánh cổng nhà tuy đóng nhưng không khóa . Con sẽ về vì nơi ấy có mẹ chờ bố đón !!!!!!!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS83Mi85NzJiNGIyMTg4NmU1ZmRiNGQ2MGEyNDU0MzUzMjk2N S5cUIbaBmUsICDN8VGhlIExvInagaMEWeBmmUsICgV2F5IEhvI nagaMEWeBWV8QmFdUngZGFyaXx8dHJ1ZQ
Có một ngày mình thức giấc và mong được về nhà với bố mẹ. Mình vẫn thế ! Cứ xa nhà lâu lâu hay mệt mỏi vì cuộc sống là những giấc mơ ấy lại đến. Mơ về nhà. Được bố đón ở bến đò như mọi khi vẫn thế . Được mẹ đãi món cá sốt cà chua yêu thích .
Có lẽ đó là nỗi nhớ tự nhiên nhất trong mỗi con người. Giống như loài cá hồi dù đi xa đến đâu vẫn tìm đường về dòng suối cũ khi vào mùa sinh sản. Như loài rùa biển dù phiêu lưu ngoài đại dương mênh mông vẫn trở về bờ cát quê hương để lớp con cháu biết đâu là nguồn cội.
http://c.uploadanh.com/upload/
Mẹ không cần giữ gót chân con lại ! Con sẽ luôn nhớ đường về nhà , vì đó là con đường về bến bình yên , hạnh phúc ấm áp . Là nơi con được yêu thương , vỗ về tâm hồn chai sạn , xoa dịu những đau đớn vì vấp váp đầu đời. Sao con có thể quên trái tim mình ở đâu chứ ?
Bố cũng không cần trăn trở hàng đêm vì lo lắng con đang đi trên con phố nào . Con luôn nhớ giờ giới nghiêm của bố. Sao con quên tiếng mở cửa thật nhẹ , đôi mắt bố dịu dàng nhìn con và giọng bố đầy lo âu :
- Ngủ đi con mai còn đi học sớm !
Những lời nói mà thiếu chúng con sẽ chẳng thể nào ngon giấc .
Bố mẹ cũng đừng lo cô sinh viên xa nhà không biết tự chăm sóc bản thân . Vì mẹ đã dạy con không chỉ trở thành thiếu nữ mà còn dạy con trở thành người biết quan tâm người khác . Mà con thì chẳng thể quan tâm người khác khi mà mình chẳng thể chăm sóc chính mình . Bố đừng lo con không đủ tự lập . Con gái bố có thể chưa đi đâu mà không có bố mẹ nhưng lại có thể đủ can đảm để bước một mình vào giảng đường đại học . Vì con biết có bố mẹ luôn dõi theo con trên con đường con chọn , luôn khích lệ và sẽ nói con biết :
- Chỉ cần con muốn con có thể làm mọi điều con khao khát.
Thật tuyệt vời khi mỗi sáng thức dậy là con biết ngày trở về rất gần ! Là con biết dù con có đổi thay đôi chút, có "già" đi sau những trưởng thành thì trái tim con vẫn luôn như thế . Nó vẫn đập nhắc cho con biết . Đường về nhà tuy xa nhưng luôn rộng mở !! Cánh cổng nhà tuy đóng nhưng không khóa . Con sẽ về vì nơi ấy có mẹ chờ bố đón !!!!!!!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS83Mi85NzJiNGIyMTg4NmU1ZmRiNGQ2MGEyNDU0MzUzMjk2N S5cUIbaBmUsICDN8VGhlIExvInagaMEWeBmmUsICgV2F5IEhvI nagaMEWeBWV8QmFdUngZGFyaXx8dHJ1ZQ