Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin tình yêu trở lại (gửi 1 người)



bibo_bobi
30-10-2009, 09:01 AM
Đã quá lâu rồi ko vào 4rum, ko biết có còn ai nhớ mình ko nhỉ? 4rum này có nhiều kỉ niệm với mình. Cũng từ đây , từ 4rum từ box này mình đã có 1 mối tình thật đẹp. Tưởng chừng sẽ chẳng có j có thể ngăn cản đc nhưng giờ đây mọi thứ cũng đã là dĩ vãng. 1 nửa Bài hát này mình tặng tất cả mọi người và 1 nửa xin phép đc gửi đến người ấy..... mong cho V mãi mãi bình an.....
http://bienthuy.megaweb.vn/download/301009_xintinhyeutrolai2.mp3

bo_sua_con
31-10-2009, 06:58 AM
ko có nghe được :thatall:

.March
31-10-2009, 07:19 AM
Tớ nhận giùm con bé đó cho :D:D(hay thế này ko nhận thì hơi lãng phí ^^")

Xin thông báo là nó vẫn bình an lắm lắm - cũng đúng - chẳng có gì là ko thể vượt qua được - chỉ có điều sớm hay muộn và vượt qua như thế nào mà thôi - cuộc sống rồi sẽ ổn - tin thế !

Chutchit_baby_hl
01-11-2009, 12:31 AM
bạn hát hay lắm, đừng bùn nà