PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người em đã từng yêu!



trang_chipxinh
30-10-2009, 07:23 AM
Anh ah!
Sau mỗi chúng mình lần cãi nhau em đều thấy sự có mặt của cô ấy. Không phải em không tin anh nhưng cô ấy khiến cho em không thể không nghi ngờ.
Em không biết rằng chính bản thân em phải là người luôn ở bên anh những khi anh cần vì thế chúng mình mới phải chia tay trong đau khổ như thế này.
Em không nhớ mình đã hỏi anh câu :" Anh có yêu em không?" bao nhiêu lần nhưng em nhớ anh đã nói : "Anh yêu em" 251 lần.
Vậy mà rồi chúng mình cũng phải chia tay!
Em không muốn kết thúc như thế này nhưng tại sao nó lại như vậy.
Anh biết không? Em nhận ra những câu anh nói không phải để cho em nghe mà là để cho một người con gái khác. Anh đã lừa dối em!
Em không trách anh vì điều đó!
Em chỉ hận bản thân mình đã tin nhầm người, đã tin anh. Trong lòng em những kí ức vẫn còn quá mới mẻ, nhưng kí ức cũng chỉ là kí ức. Tình yêu trong em đã hết rồi anh ạ!
Chúng mình xa nhau đã 24 ngày. Quãng thời gian ấy đủ dài để em suy nghĩ về tình yêu của mình, và viết cho anh những dòng này. Chia tay không phải là kết thúc mà là bắt đầu phải không anh?
Và em hi vọng người nào đó sẽ nghe được câu :" Anh yêu em" là thật lòng chứ không phải như em!
Em mong anh cũng sẽ chúc cho em nhận được lời nói ấy thật lòng!
Chào anh- nỗi đau của em!

lu_hehe
30-10-2009, 07:49 AM
ơ.... sao cái này giống thư tình thế nhỉ??

heo_bong
30-10-2009, 08:39 AM
chuyên đã qua không thể nói "giá như" hay "ước gì" mình chũng không biết đến bao giờ mới có thể tìm thây đc tình yêu đích thực của mình nữa, tại sao trong tinh yêu lại có chia tay lại có phản bội để làm đau lòng nhau?