Xem đầy đủ chức năng : 1,012/ Ngôi Nhà Ma - Mùa Thu Lá Bay
Hoaibao
29-10-2009, 11:40 PM
Có tiếng nói vọng vào nhà:
_ Hễ mùa thu không chịu quét lá vàng thì đêm nào ta cũng tới nhắc đấy !
Lần nào cũng thế, chủ nhà ra mở cửa đều không nhìn thấy ai. Biết nhà có ma nên bả định dọn đi chỗ khác.
Bỗng một chiều nọ có thư sinh nghèo lên kinh đô dự thi, ghé vào xin tá túc.
Nửa đêm hôm đó khi nghe ma nhắc quét lá, thư sinh nói vọng ra:
_ .................................................. ...
Con ma thích chí cười:
_ He he he ! Giỏi thế thì đỗ trạng nguyên đấy !
Hỏi thư sinh đã nói gì mà từ đó con ma biến mất luôn ?
Tác giả: Hoài Bão 10-29-09_ HB268-1,012
T/T: 3 đô
SOSONO
30-10-2009, 01:02 AM
Nửa đêm hôm đó khi nghe ma nhắc quét lá, thư sinh nói vọng ra:
_ "Linh đinh đâu nữa cũng là linh đinh "
Linh : linh hồn người chết.:
Linh : Lá héo rụng - Rơi rụng ----> Linh lạc : khô héo tàn rụng, lá vàng mùa thu rơi rụng.
Linh : sai khiến ----> "Con ma sai khiến quyét lá vàng ".
Linh : đi xa một mình ---> thư sinh đi lên kinh đô một mình.
==> Linh đinh đâu nữa cũng là linh đinh (Kiều )---> Đi xa một mình.
==> Linh đinh đâu nữa cũng là linh đinh : ở đây thư sinh muốn nói rằng : Con ma đừng có lớn lối. Dù sao đi nữa mi cũng chỉ là hồn ma bóng quế , lưu lạc lênh đênh
Hoaibao
30-10-2009, 10:28 PM
Tuy câu cuối chưa hợp với "tâm ma" nhưng bạn SSN rất vững vàng với "linh đinh".
SOSONO
31-10-2009, 02:55 AM
Thư sinh liền đọc đoạn thơ " Tương tư" - Nguyễn Bính
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, biết ai người biết cho?
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
----
Khi nghe nhắc đến lá vàng rơi rụng : Hồn ma nhắc sao không quyét lá vàng ,thư sinh biết ngay hồn đang uẩn khúc với một mối "tương tư ", chờ đợi....mấy mùa thu qua....không thấy....Sự chờ đợi mỏi mòn....u uất...nên đọc lên đoạn thơ trên....giải tỏa được mối u hoài....của " TÂM MA"
nên
Song Thưa
02-11-2009, 04:57 PM
Thư sinh ngâm vọng ra :
----------------- Chờ mai hoàng lá đầy sân
----------------- Thu phân xin đợi hóa phần ma, men !
Ý rằng :
_ Mai này khi sân đầy lá HÓA VÀNG ( lá chuyển sang hết màu vàng ), lúc đó cũng độ vào tiết THU PHÂN ( ngày 23 /9 AL. ), chủ nhà, họ sẽ HÓA VÀNG ( gom lại và đốt đi ) _ Ẩn ý : Sẽ cúng và đốt vàng mã xuống cho âm hồn.
Thu Phân : * Tiết Thu Phân theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí có khởi đầu bằng điểm giữa của mùa thu.
----------! * Tại Nhật Bản ngày Thu phân (秋分の日) là ngày lễ chính thức của quốc gia này để mọi người đi tảo mộ và đoàn tụ gia đình.
Hoàng : Màu vàng, sắc vàng.
Ma men : Rượu, ví như một con ma cám dỗ. _ Bị ma men quyến rũ. Làm bạn với ma men.
Hóa phần : Đốt phần cúng cho người chết.
Hóa phần ma men ( Hóa phần rượu, gởi phần rượu ) : Bằng cách rưới ly rượu cúng lên ngọn lửa đang đốt gởi đống vàng mã.
Men ! ( Thán từ ) ~ Ái chà, ái dà ! / Hoặc cũng tương tự như : Hey men ! ( gần gũi ) : Này bạn ! Ơ này bạn !
Hóa : Chuyển sang, đốt xuống.
HÓA VÀNG : Hóa sang màu vàng, chuyển sang màu vàng / Lá hóa vàng : Lá chuyển sang màu vàng.
HÓA VÀNG : Đồ làm bằng giấy giả hình vàng thoi, vàng lá để đốt cúng cho người chết theo tập tục dân gian ( nói khái quát ). _ Đốt vàng. Hoá vàng.
Theo mê tín, khi có dấu hiệu được cho là bị ma quấy nhiễu, người ta mua đồ về cúng, như rượu, thịt, bánh trái, v.v...., những mong đừng bị quấy phá, hay cám dỗ nữa .
Hoaibao
02-11-2009, 07:59 PM
Bạn ST: 2 đt.
NHTD ST: 13 đt.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.